1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình chưa có boyfriend?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyrain25, 13/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Đổi ghét thành thích đi như vậy thì khó kiếm đc người tử tế lắm nha
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi hệt như bác chủ topic, hị hị
  3. dai15cm

    dai15cm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thật, bạn chả có gì đặc biệt, chảnh, và tiếp xúc với bạn, ngoài việc bạn là con gái ra thì nói chung hơi nhạt. Sorry
    Cá tính, trí tuệ, hình thức đều bình thường nhưng lại tự đánh giá mình rất cao.
    Cũng không sao. Nhưng theo mình bí quyết là open bạn ạ
    Khi bất kỳ ai cởi mở lòng với cuộc sống, chỉ có sợ là nhiều quá thôi
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Do mấy cái vàng vàng đó
    Cứ thế thì khó có NY lắm, mà có thì bọn nó một thời gian cũng chạy mất dép
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ha ha, bà chị này, em nói với chị một điều nha, đừng đặt ra bất cứ tiêu chuẩn j cả, vì thực tế luôn trái ngược với những j mình tưởng tượng.
    Như em đây, em cũng thik những anh đẹp zai, lãng mạn, tâm lý lắm chứ. Nhưng kết quả là em lại đi kết một ng` hoàn toàn ngược lại; ko đẹp zai, luôn bận rộn công việc, và cũng chẳng lãng mạn tý nào. Tất cả chỉ vì ở bên ng` ấy mình cảm thấy rất safe & happy, thế là đủ!
    Đọc bài của bà chị, em thấy kén hơi quá rồi đấy Cứ ngồi ở nhà và đặt ra một đống yêu cầu lẫn "why? when? where?" thì chỉ càng khiến mình thêm "thèm mà chả được" thôi. Đừng nghĩ về nó nữa, cứ vui đi, đến một lúc nào đó, tình cờ chị gặp một ng` nào đó mà mình thấy cảm tình ngay, thì tự khắc "9 bỏ làm 10" hết.
    Trên đời này ko có ai hoàn hảo cả. Nhưng yêu là phát hiện ra những điều ko như ý mình muốn ở họ mà vẫn yêu. Cũng như ng` đó, cũng phải biết và yêu con ng` thật của bà chị. Cái mã, tiền bạc, địa vị cũng chỉ là một phần. Nó có thể thu hút được ánh mắt ng` khác những phút ban đầu, nhưng chưa chắc đã giữ được trái tim họ.
    Em nói thật, để quyến rũ một ng` thì ko khó, khó là ở chỗ để họ biết mình cũng ko hoàn hảo. Để có ng` yêu cũng ko khó, khó là ở chỗ giữ cho tình yêu ấy lâu dài mà vẫn thú vị y như lúc đầu. Nhưng nghe giọng bà chị thấy có vẻ cũng chưa cần có ng` yêu lắm, thế thì cứ vui đi đã. Tha hồ ngắm các anh đẹp zai khác, tha hồ lê la với bạn bè, tha hồ thik làm j thì làm, nhỉ
    He he, mà em góp vài ý này cho bà chị nếu vẫn muốn kiếm ng` yêu Thứ nhất là ng` ta hay thik những khuôn mặt có nét hao hao giống mình. Thứ hai là nên hạ từ đẹp zai xuống sáng sủa, vì căn bản là cái "cảm tình" của mình khi nhìn vào ai đấy; nhiều ng` đẹp zai mà thấy ác cảm bỏ xừ. Thứ ba là chị hãy chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ yêu phải anh khác hẳn những j mình vốn thik, vì các cặp đôi sẽ bù trừ nhiều lắm đấy. Cuối cùng là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", cứ từ từ, ko sợ mất phần đâu
  6. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hix, tớ chạ đọc hết cái bài viết của bạn chủ topix đâu, dài quá, nhiều tiêu chuẩn thế đọc đến nửa bài đã ngán roài!
    haizz, đời chỉ mong cóa 1 anh thực sự hiểu và quan tâm mình đúng mực thôi, chạ cần giề hơn! Khó quá à!
  7. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Pm YH cho anh, nói chuyện xem có hợp không Để anh còn tuyển
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi mẹ chị bảo, thằng nào lúc đầu chả tử tế! Em mà thế thì càng dễ bị lừa thôi!
  9. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn ghê
  10. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    Tớ đủ điều kiện nè: Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, ko xô bồ, "dịu dàng đến từng phút giây", tốt bụng, nhân hậu mà lại không ..."rê", chỉ có mỗi một cái tật nho nhỏ là hay ......bốc phét
    ......
    Hay là bạn iu 1 cái Recycle bin rồi dán lên đó pic của các ngôi sao điện ảnh, ca nhạc....

Chia sẻ trang này