1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình chưa có boyfriend?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyrain25, 13/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Thế này lại càng khó có người yêu, cao với ko tới, thấp lại ko thông, khó lắm, tớ là con trai tớ nghe mấy bài giới thiệu thế này tớ chạy mất dép: Tidh tình thì thất thường trẻ con này, lại ghét nội trợ này, úi zùi ui
    Nhưng cặp kè thì được
  2. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    nếu mà dễ có thì tớ post lên đây làm cái gì cho nó mất thời gian
    Mỗi người đều có một cá tính riêng, đối với tớ tình yêu thật không dễ dàng, tớ rất đa tình nhưng mà lại khó yêu
    Nhưng mà tớ vẫn chờ đợi và luôn hi vọng, cho dù là còn rất lâu nhưng mà nếu ko tìm được một nửa của mình thì tớ ko thèm lấy chồng đâu các cậu ạh, thà ko có ai còn hơn phải lấy nguời mình ko thích
    quan điểm của tớ nó rõ ràng thế đấy
    hi vọng là tớ sẽ tìm được người tớ mong muốn, bit đâu lại trong diễn đàn này
    mà nói trước là tớ ứ thích mấy anh xấu zai mà lại dê dê như mấy anh trong box cuộc sống muôn màu này đâu
  3. dopod818pro

    dopod818pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nếu may mắn có thể em sẽ kiếm được người như em mong muốn. Cơ mà xác suất là 0.1%.
    Còn không thì 3 năm nữa em sẽ down tiêu chí chỉ còn yêu thương vợ con, chung thủy, tốt nghiệp ĐH.
    5 năm nữa em bảo chỉ cần người yêu vợ con
    10 năm nữa em mơ là có 1 anh cưới mình.
    15 năm nữa ... ko dám nghĩ tới nữa.
  4. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    vote cho bạn này, viết hay lắm.
    @lovelyrain25: tình yêu nó là cái duyên cái số, nhiều khi muốn cũng chẳng được. Nếu cứ đà này e ế thẳng cẳng và đến 1 lúc nào đó ng mà e lấy làm chồng sẽ là: thế nào cũng được, không hợp tuổi cũng được
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Hóa ra thiếu thốn (bạn) trai nên thành ra thế này. :-(
    Vàng 3: Bạn nữ này có quen biết hết các bạn nam tham gia 15 box thuộc category CSMM này àh? Khá nhỉ. Thời gian offline đâu mà lắm thế để gặp hết rồi tổng kết ngon ơ vậy nhỉ?
    Vàng 2: Nghĩ ng ta xấu + dê thì đi category khác mà post topic tìm (bạn) trai chứ việc gì thả topic ngay đúng catergory CSMM này? Thừa thời gian làm việc vô ích thế?
  6. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    ế đến già may ra mới mở mắt dc
  7. khatinh295

    khatinh295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vừa lúc sông Tâm sự đã gặp em thế này. Tí sốc,
    Em củ topic ah, người như em thì chỉ mấy anh tuổi tôm yêu được em thôi. Có thể em rất cá tính nhưng em hỏi 100 thằng đàn ông xem có đứa nào muôn yêu em khi em không thích làm việc nhà, xu dọn, bếp núc, cơn nước. Có thằng con trai nghiêm túc nào yêu em khi mà em chỉ thích những thằng nhà giầu đẹp trai, giỏi giang, một mai người yêu em thất bại trên đường đời, chẳng còn gì, thử hỏi lúc đó em có đủ tình yêu để theo nó nữa không? Em có thể là một cô gái tốt, sống hết mình với bạn bè, nhưng nếu em muốn tìm ai yêu em theo đúng nghĩa thì em nên sửa tính cách mình một chút. Anh nghĩ thế, mà các anh trên diễn đàn này chắc cũng nghĩ thế. Chúc em may mắn
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Đang rất tò mò về bạn chủ tô pịc nì . Chẳng bít những điều bạn ấy viết ra về bản thân có phải sự thật ko chứ tớ đã gặp nhiều chị cũng có cá tính giống bạn và ... hiện giờ họ đều chưa có người iu . Thế mới buồn chứ, nhưng ko sao cuối cùng rồi bạn cũng sẽ tìm được người iu mình thôi mà. Chúc bạn may mắn nhá.
    Thân.
  9. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    anh này đọc ko kỹ rồi.
    em í bảo nhiều anh iu nhưng em ấy ko thích nhá.
    tớ thì đoán là em í yêu cầu hơi cao mà người như thế thì lại ko thích em í.
    tóm lại là chờ mấy năm nữa kiểu gì chả đại hạ giá.
  10. bemytthm

    bemytthm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc được bài của bạn .
    Mình nghĩ tình yêu đến khi nào bạn sẵn sàng . Còn bây h có lẽ bạn chưa sẵn sàng rồi .
    Nhìn vào cách bạn viết bài, thấy hồn nhiên wa với cả bạn quá bận tâm vào việc muốn có bạn trai thì phải ??
    Tới mức mà phải mở một topic riêng ???
    Thêm nữa, với các điều kiện quê quán, nhà cửa, ngoại hình ... như bạn nói, có lẽ phù hợp hơn để..........đăng báo ^_^, chuyên mục tìm bạn bốn phương --> có thể sẽ tìm ra được ai đó ở một phương nào đó phù hợp hhehhhe
    Nếu bạn thật sự muốn có bạn trai như vậy thì mình sẽ khuyên bạn thật lòng : Bạn hãy tham gia vào nhiều công tác xã hội, tham gia nhiều club, nhiều ofline, gặp gỡ nhiều người, nhiều bạn bè.,,,,, chắc rồi cũng sẽ có người hợp với bạn.
    hi vọng tương lai gần bạn sẽ mở một thread riêng với chủ đề :
    " làm sao mình lại có quá nhiều người theo đuổi "

Chia sẻ trang này