1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình chưa có boyfriend?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyrain25, 13/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh đi nhà anh có đàn gà rù, chết lại thịt, chết lại thịt !
  2. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    nguyên nhân: quá kén chọn
    Lời giải: tình yêu sét đánh

  3. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Tôi là con trai mà nghe câu này thì suốt đời bà ế. ( Nói thật)
  4. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Hay là bị tiền duyên
  5. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1: đi cắt tiền duyên.
    Thứ 2: đăng báo phụ nữ, đăng lên đây khó lắm, đăng báo phụ nữ dễ tìm hơn nhìu
  6. susu12

    susu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    [Đọc một hồi cuối cùng lại thấy kết luận là "tiền duyên", lại phải mất tiền đi xem bói rồi, , mà cắt không khéo lại cắt nhầm, phải đi nối lại thì khổ. Mà mình thấy mọi người, có người nhận xét chân thành, có người ném đá bạn ấy ghê quá, hihi. Thì nói chung mỗi người một tính cách mà, chủ Topic cũng chỉ bày tỏ suy nghĩ và quan điểm của bạn ấy thôi. Mình thì thấy ấy nói chung là chưa sẵn sàng để có người yêu đâu, chỉ muốn có người quan tâm, đưa ấy đi chơi, rồi tâm sự....thôi. Ấy thì cũng kiêu đấy, nhưng cá tính, có lẽ những người như ấy ngoài thì mạnh mẽ nhưng trong lại yếu ớt đấy, dễ bị tổn thương. Chả sao, ấy cứ sống vui vẻ đi, lúc nào phải duyên phải số thì có người yêu thôi, chúc vui!
  7. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    hịc bạn thật là hiểu tớ, tớ đúng là như vậy đấy, nói thật là tớ cũng không phải là muốn có người yêu lắm, chẳng qua là bạn bè, ai hầu như cũng có người yêu rồi, rồi suốt ngày bảo tớ sao bây h mà chưa có người yêu
    về đến nhà thì lại đến lượt ba mẹ hỏi, sợ ế đến nơi hay sao ý mà bây h chưa yêu ai
    nói chung tớ thấy nó hơi áp lực, mà nhiều lúc nghĩ cũng buồn, ước gì mình được ai dẫn đi xem pháo hoa mùng 1 tết mà không phải là bố và chị như mọi năm rồi v..v và v...v, đi này đi nọ, đi ăn đi chơi
    tớ cũng thừa nhận là tớ hơi bị kiêu đấy, tính xấu nhưng mà hông sửa được,
    nhưng mà tớ vẫn thích nhất một câu nói mà hồi còn là học sinh thầy giáo từng bảo: KHông phải cô gái nào cũng kiêu đâu, chỉ những cô gái nào biết mình đẹp mới kiêu thôi
    hì hì, viết thế thể nào cũng bị mọi người ném đá, nhưng mà tớ chả giận đâu, các cậu thích viết gì thì viết, quyền tự do ngôn luận của mỗi người mà, cũng tốt để tớ xem đuợc là người khác nhìn nhận tính cách của mình như thế nào
    đấy các cậu cứ góp ý t hoải mái,
    tớ vẫn ứ có người yêu được , vẫn thích có
    vẫn đang tìm kiếm mà ko bit tìm ở đâu đây
    còn tiêu chuẩn thì tớ chỉ bảo đẹp trai học giỏi thì càng tốt chứ có phải nhà giàu này nọ gì đâu mà mấy bạn giàu trí tưởng tượng ra thế nhỉ
  8. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ topic đăng tìm người yêu trên này là hợp lý quá rồi, phần lớn người tham gia diễn đàn này đều có học thức, trình độ dân trí cao, lứa tuổi phù hợp cũng nhiều ( chủ yếu 8x và 7x ). chứ mà đăng lên báo phụ nữ hay mấy trang kết bạn thì cơ hội gặp được người phù hợp là rất thấp.
    Bạn chủ topic ý thức được mình cũng xinh xắn, gia đình tử tế, ăn học đàng hoàng nên việc có kén chọn cũng ko có gì là lạ.
  9. springlovely

    springlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    em thấy những lời nhận xét rất chính xác, kén chọn một tý thì có gì là xấu đâu, bây h trên đời loại người nào cũng có, không kén chọn cẩn thận lấy phải anh có vấn đề thì khổ cả đời
    Hơn nữa con người ai chẳng thích hoàn hảo, thích cái đẹp, dù có được hay không nó vẫn là niềm mơ ước, hi vọng và là sự phấn đấu của mỗi người
    p/s thêm: là em thấy tính em cũng rất là giống chị nè
  10. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hik, đọc mấy bài trên mới biết "sao jờ mình chưa có girlfriend", vì tiêu chuẩn thế kia làm sao mình đáp ứng được.
    Có khi làm cái topic "bỗng dưng muốn có girlfriend" cũng nên.

Chia sẻ trang này