1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình khó lấy vợ thế nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhnglhn, 22/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    xoá
    Được asset sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 30/01/2010
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái, thầy u em thì ko hối như thầy u của bác chủ topic, nhưng thỉnh thoảng cũng có vẻ sốt ruột, nhất là u em, thỉnh thoảng cũng nói gần nói xa.
    Em thì ít giao lưu hội họp, hic, ko nhiều bạn bè ( ý nói là bạn bè có thể chơi thân, chia sẻ với nhau được ấy ạ), mà chơi với con gái nhiều ( nhưng em KO phải đồng tính đâu nhá, hic). Thầy u em thỉnh thoảng thấy bạn con gái qua chở em đi chơi, thầy u bảo: sao toàn chơi với con gái và các chị thế? Có con bé xxx ở nhà bác yyy hồi trước cũng toàn chơi với con gái và người lớn tuổi hơn, riết nó ko thèm lấy chồng luôn kia kìa, cẩn thận lại giống nó ...
    Hôm qua đi làm+đi học về, đang đuối và buồn nẫu ruột, tự nhiên em trêu u em là: tối mai ko ăn cơm ở nhà, tối chủ nhật đi luôn; thế là u em bảo: tối mai ko ăn, tối kia ko ăn, ko biết đi gặp bạn bè nào mà ghê thế, sao toàn là đi với các chị ...
    Em bực cả mình, lắm lúc bản thân cũng sốt ruột chứ có phải là ko lo nghĩ gì đâu, chỉ là ko nói ra mà thôi. Với cả do cái duyên cái số nữa. Em cũng bị tình trạng giống bác chủ topic, người mình thích thì ko tiến được, người mình ko thích thì cứ sấn tới, chán!
    Mà cái số em đúng là số ... ăn mày, hic. Từ hồi học phổ thông cho đến lúc học đại học, dù là học ban A nhưng cứ gặp lớp toàn là con gái, đi làm thì vào cái công ty hiếm con trai, huhu.
    Chiều thứ 7, buồn
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    cái duyên cái số các bác chưa đến thôi. như em này, cấp 3 lớp toàn gái, đi học tiếp cũng toàn gái, đi làm cũng toàn gái...thế mà vẫn có zai
  4. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    393
    Nghĩ lai thấy tiếc quá hồi còn sinh viên có mấy cô thích nhưng mình ko để ý vì hồi đấy còn bận học vỡ mặt. Học trường ĐHY quá vất vả chẳng còn thời đâu mà để ý đến chuyện yêu đương, sau này đi làm ngoài một thời gian thì di học tại chức KT có yêu một cô định cưới nhưng về bảo thì bố mẹ bảo ko hợp tuổi thế là chia tay. Từ đó Trở đi thui thủi một mình, các cô thích mình thì lấy chồng hết rùi. chán
  5. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    393
    Thế là từ đó QĐ chơi CK cho đỡ buồn. Bây giờ tiền cũng kha khá rồi, Sự nghiệp thì sắp thành lương y cao cấp rồi. Chỉ còn thiếu mỗi vợ thui
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chuyện of anh giống hệt chuyện of một ng bạn em nên em nói vài câu ( em cũng ít tuổi thôi )
    Anh cứ thử mở lòng vs cô bé này đi ( nếu có cảm tình ), nam nữ chênh nhau một giáp cũng là chuyện thường mà, nếu thấy hợp thì cưới luôn cũng đc
    Cô bé đó năm cuối cưới chồng cũng có làm sao đâu , nhất là anh cũng đã ổn định về kinh tế
    Con gái ít tuổi mà lại thik những ng lớn tuổi thường là đã có suy nghĩ chín chắn về tương lai và cuộc sống gia đình
    Thử dating và tìm hiểu xem, tội j, còn hơn thui thủi một mình
    Em đang học năm cuối này, lớp em lấy chồng đầy
  7. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    393
    Cám ơn em nhiều lắm. Có khi anh phải suy nghĩ lại ko thì lại quá muộn, lại vuột mất một cơ hội nữa
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn này hay à nhà. Con trai mà cứ như con gái. Nói đến chuyện cái cô thích mình- xem chừng dắn đo vì hơn nhiều tuổi, mà bạn lại muốn cưới luôn.Rồi không biết ngoài cái lăn tăn kia, cái sự xinh xắn của em ý có vớt vát được chút nào không- tức là có thích em ý chút nào ko...
    Tớ xin lỗi, từ nãy tới giờ nói luẩn quẩn. Ý của tớ là: Bạn là con trai, mà sợ ế đến mức bị nghe xui dại, đang chuẩn bị suy nghĩ viề chuyện nó thích mình, hay mình cứ cưới quách nó đi nhỉ. Đàn ông như thế là không được.
    Còn thực tế, thấy đầy trường hợp chả yêu đương quái gì-à, tất nhiên là em thì có, nhưng đến tuổi phải cưới thì cưới cho có trách nhiệm với gia đình thôi. Hay cũng thử học tập phát nhỉ. Đằng nào mà chả phải cưới, giờ hay 20 năm nữa, cũng...thế.Cưới sớm cho xong.
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bác này còn suy nghĩ đắn đo nhiều quá, y như em. À mà cuộc sống thì cứ vui vẻ, tình cảm cũng nên để tự nhiên không gượng ép, không nên nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Thích thì lấy luôn bác ạ.
  10. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Mới thế mà đã kêu là chênh nhiều quá
    chênh trong suy nghĩ mới đáng sợ ý
    mà em thấy tầm tuổi bác ế cũng nhiều, bác lo gì không có bạn chung cảnh ngộ đâu

Chia sẻ trang này