1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không làm thơ về Bóng bàn nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tình yêu bóng bàn nặng hơn tình yêu bạn gái tôi đã chứng kiến nhiều cảnh cãi nhau trong khi đánh bóng bàn ..Khi người con gái đợi người yêu đánh bóng boàn lâu quá giục về đi chơi...nhưng Đồng chí cứ mồm không ngớt Đánh nốt vná ..người yêu giận quá Hét Lên ANH yêu em hay yêu bóng bnà....Đến lúc này ...thì chàng trai cũng hết sức tức giạn đùng đùng lôi nguời yêu về....Hỡi các bạn Gái Các bạn hay thông cảm cho chúng tôi nhé Chúng tôi yêu bóng bàn nh Và yêu cả các bạn nữa Xin đừng ghen tuông với bóng bàn được không
  2. nvhung_tct

    nvhung_tct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, ko biết bác có gia đình chưa, em nhìn thấy mấy bác có vợ ở chỗ em đang đánh bóng bàn mà sợ phát khiếp.
    Các bà vợ ông ấy có bao giờ tự đứng ra gọi chồng đâu. Toàn xui con xuống chỗ bố đang đánh vừa gọi vừa mếu máo "bố ơi, về với con". Chẳng có ông bố nào lại từ chối lời gọi ấy cả.
    Trong trường hợp ấy, em gọi là "nhi đồng kế". Hy vọng mình ko bị mắc vào kế này quá sớm...........
    Được nvhung_tct sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 07/10/2005
  3. ocervn

    ocervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Có lần em đã nói tương tự như thế này với cổ, cổ bảo là sao cổ lại ghen tuông với đôi quả bóng bé xíu thế kia được. Em nghĩ cổ nói cũng đúng, bóng vừa cứng vừa bé thật thế là em bỏ luôn cả tuần không chơi để đi du lịch.
    Các cô gái đáng yêu ơi, các cô đừng ghen tuông với mấy quả bóng nhỏ xíu nhé. Phần tình yêu đàn ông chúng tôi dành cho bóng bàn càng sâu sắc thì phần giành cho các cô càng lớn lao hơn. Kha kha kha .
    Được ocervn sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 07/10/2005
    Được ocervn sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 07/10/2005
  4. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Yểu điệu thục nữ- Quân tử hữu cầu
    (Về cốt Joola Kool +, một bên Donic F1, một phía Joola Tango)
    Em dịu dàng như bài thơ tình trong cặp
    Không xinh tươi nhưng bao kẻ ngẩn ngơ nhìn
    Em điệu đàng bao nhiêu màu áo mới
    Trắng, xanh, vàng- em là cốt Joola
    Em cháy bừng cùng điệu tango nóng bỏng
    Vụt bước xoay, xóay tận góc trời xa
    Ngẩn ngơ chưa? Bao chàng trai nín lặng
    Em cùng tango xoay bước đến hư vô
    Em kiêu kỳ trong sắc đen huyền bí
    Cuốn lốc ào ào- chàng F1 áp vai em
    Cùng cuồng say trong men tốn độ
    Donic tên chàng dìu em đến trời xa
    Em là em dịu dàng thục nữ
    Bao chàng trai ngơ ngẩn đến bên em
    NCK, dotran, Ha QD
    Đến bên em- quân tử hữu cầu
  5. ocervn

    ocervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hay wá bác Dotran ơi!!! Nhưng mà em đề nghị là bác sửa hai chữ "kiêu kì" ở câu đầu đoạn cuối thành "kiêu lỳ", là tên một member, cho bài thơ thêm phần... ấn tượng .
  6. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
  7. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng CDP38 vào ***g son. Lần này Dotran không làm thơ mà copy một bài thơ của dân gian tặng CDP. Xin các chị em đừng vội giận mà hãy chú ý phần hoạ
    Kết thúc từ đây
    Ðời trai nay đã thôi rồi
    Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
    Ðang bay nhảy sướng thế nào
    Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
    Vợ con là cái ***g son
    Ðường vào thì có, chẳng còn đường ra
    Vợ mày là con người ta
    Nghĩ mày với nó chẳng bà con chi
    Con gái là cái quái gì
    Mà mày mê mệt mày đi vào tròng
    Thuyền quyên là bẫy anh hùng
    Bao người đã chết, mày không thấy à,
    Ngày xưa mày vẫn ba hoa
    Thằng nào ngu mới bị sa lưới tình
    Giờ đây cáo đã thành tinh
    Ðã thấy bẫy sập, còn xin được vào
    Ðộc thân thì sướng biết bao
    Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời.
    Bây giờ đã vợ con rồi
    Ði về khai báo, chạy trời khỏi mưa
    Tiền lương tháng tháng phải đưa
    Tiêu sài mua sắm phải thưa với bà.
    Thân trai rửa bát quét nhà
    Vợ kêu thì dạ còn ra nỗi gì !!!
    Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
    Sợ về nằm thảm, tối thì đứt hơi
    Hu hu ấy ấy mày ơi,
    Kể như tôi khóc cho đời bạn tôi.
    Họa :
    Bắt đầu từ đó
    Anh ơi anh nghĩ thế nào
    Cớ sao lại sợ dính vào vợ con ?
    Vợ con là cái ***g son
    Không con không vợ, héo hon gầy mòn !
    Vợ nuôi béo đỏ béo tròn
    Tự do ... với vợ (!) vẫn còn đấy thôi
    Có gì mà kể ỉ ôi
    Gì mà phân biệt bố tôi bố bà !
    Thân trai bốn bể là nhà
    Con là chủ tịch, vợ là ... bí thư
    Ðộc thân rất dễ thân hư
    Lang ********* lắm, ung thư có ngày (!)
    Sao bằng tối tối gác tay
    Tỉ tê tâm sự, ?omày mày tao tao?
    (Í quên em nói tào lao
    ?oAnh ơi, em hỡi? xiết bao là tình )
    Ngày xưa còn ở một mình
    Ai chẳng mơ được lưới tình dính vô
    Một vợ bằng mấy lần bồ
    Lại được rửa chén, giặt đồ sướng ghê !!!
    Ðộc thân đừng tưởng gái mê
    Nó mê cái ví, còn ... dê đừng hòng !
    (Ngày xưa khi chửa có chồng
    Dụ đó em thuộc nằm lòng đó anh)
    Anh ơi lấy vợ cho nhanh
    Tiền lương khỏi giữ, cơm canh sẵn sàng
    Khỏi lo tiêu phí tiêu hoang
    Vợ quản bằng mấy ngân hàng anh ơi
    Nhậu chi cho uổng cuộc đời
    Quét nhà, rửa chén thảnh thơi nào bằng
    Vợ gọi : Dạ mới ga lăng
    Muốn chửi thì đã có thằng cu con
    Anh ơi em mở ***g son
    Anh mau vào sớm để còn . nộp lương
  8. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    ặc..ặc...đỉnh cao, chỉ vài câu thơ mà có thể đổi trắng thay đen, bội phục, bội phục
  9. ocervn

    ocervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Híc, cảm động hơn cả Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc nữa. Bài hoạ lại càng hay hơn, nghe rất cam chịu.
  10. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà xin cậu Dân đừng nản, nhìn mọi việc ở góc độ tích cực một tí thì lấy vợ cũng có lợi ra phết đấy. Một lần hoạ nữa của một chàng suy nghĩ tích cực đây:
    Bắt đầu từ đây
    Vợ là con của ngừơi ta
    Không dưng nuôi lớn để mà.... hầu ta
    Con gái là giống ba hoa
    Nhịn đi một chút ta là chồng ngoan
    Lông bông sao được đàng hòang
    Đời trai thì ngắn, hoang đàng lắm chi?
    Lấy vợ thì chẳng sướng gì
    Cặp bồ thì đã chắc gì sướng hơn?
    Cưới vợ, một lại được ba
    Có người ôm ấp- thế là một cô
    Ô sin cơm nước giặt đồ
    Vợ là số dzách- hai cô còn gì
    Thứ ba là cái gì gì?
    Bảo ban như mẹ- ba người phải không?
    Làm trai phải biết thiệt hơn
    Giả vờ khai báo vợ con vui lòng
    Điện thọai thì cứ tắt chuông
    Nhỡ khi bồ gọi bảo rằng cơ quan
    Đôi khi ra vẻ đàng hòang
    Viet tel mất sóng bực mình, vợ ơi
    Đời rằng: nhất vợ nhì trời
    Với ta trời chẳng kịp bì vợ ta
    Giữ tiền vợ chẳng tiêu pha
    Không bia không thuốc, việc nhà giỏi giang
    Tiền lương tháng tháng đưa nàng
    Quỹ đen ta giữ đàng hòang quá tay
    Vợ ơi, yêu vợ lắm thay
    Kiếp sau lấy vợ- sau ngày mới sinh

Chia sẻ trang này