1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không làm thơ về Bóng bàn nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stbhn

    stbhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá bác Dotran ơi! Em bái phục. Mạch thơ của bác quả là "kinh dị", khó có ai theo kịp.
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ta đây lữ khách bộ hành
    Trên lưng đeo kiếm dọc ngang đêm ngày
    Tìm kiếm sới võ đỉnh cao
    Lao vào hỗn chiến so tài thấp cao
    Năm năm tháng tháng ngày ngayLuyện rèn kiếm khithoá ngày ưuớc mongƯớc gìđại hội võ lamTa làm minh chủ
    mang danh lẫy lưngNhừng Vinh, long, Quân còn đớH danh thiên cổ viết nên trang vàng
    Ta-Người đó có kém giQuyềt tâm, rèn chí có ngày xứng danh
  3. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Em và mùa thu
    Mùa thu vàng qua ngõ
    Đánh rơi chiếc lá vàng
    Em tình cờ qua phố
    Rơi tiếng cười- giòn tan
    Mùa thu về cùng gió
    Hương thu nghe dịu êm
    Em dịu dàng hoa cỏ
    Môi mắt vàng như hoa
    Mùa thu là em đó
    Cho bao kẻ cuồng si
    Em là mùa thu nhỏ
    bang bang, bóng bóng oi
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bóng bàn-Mùa thu vàng-chiếc lá vàng- Huơng thu- cơn gió- Tình yêu - Tiếng cười giòn tan-Hoa cỏ--TTất cả đều chói chang màu vàng của mùa thu- màu vàng của bóng bàn màu vàng của tình yêu màu vàng của Box bóng bàn -Màu vàng là màu chia ly nhưng màu vàng với anh em mình là Tình yêu là nổi nhớ nỗi khắc khoải phút suy tư...Màu vàng của bóng bóng bang bang - Màu vàng của tình yêu đôi lá thế mới biếtđi ăạp gỡ với anh em còn có cả những dáng kiều chơi bóng em đàu với mùa thu mùa thu vàng toả ănngs--- NGHE PHÊ VÃI LÚA RA Bác ĐỔ trần ơoi
  5. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Thanks, bài bình luận của cậu hay hơn.
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Để thể hiện tình yêu với box bóng bàn chúng ta tôi xin gửi tặng box chúng ta bài thơ mới viết:

    Nơi mọi nguồn hứng khởi
    Đã tụ hội về đây
    Ơi những vì sao sáng
    Lấp lánh cho muôn loài
    Truyền niềm tin chiến thắng
    Truyền nhiệt huyết đỉnh cao
    Trong mỗi từng trận đánh
    Ta sẽ nhận ra nhau
    Cùng đi chung một hướng
    Bóng bàn của chúng ta
    Tình yêu và sự sống
    Hơi thở của con tim
    Hoà chung vào nhịp đập
    Bóng bàn !!! Ta đi lên...
  7. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bài trôi nhanh quá đành phải viết để cho nó trở lại trang 1 thôi. May là còn có offline để còn có chủ đề mà viết. Nhưng đây không phải là bài tường thuật mà chỉ là cảm xúc của offline thôi?
    Đừng hỏi nhau
    Đừng hỏi nhau tình yêu là gì đấy
    Trăm vạn lần chẳng định nghĩa được tình yêu
    Là môi khép hờ hay là tay đan run rẩy
    Là nồng nàn hay cay đắng lúc chia ly
    Đừng hỏi nhau niềm vui là gì đấy
    Là môi cười hay là nước mắt mặn mi
    Là tôi và em gặp nhau khi xa cách
    Là ngỡ ngàng khi em nói yêu tôi
    Đừng hỏi nhau thế nào là lãng mạn
    Là buổi chiều ngồi đấy ngắm hoàng hôn
    Hay đạp xe dăm ba mươi cây số
    Để chỉ một giây- nhìn mắt em cười
    Còn niềm đau- Đừng hỏi nhau đấy nhé
    Là bất ngờ khi em nói chia xa
    Là nỗi ghen hờn khi em bên ai đấy
    Là bỗng dưng xa cách- nhơ khôn nguôi
    Đừng hỏi nhau Bóng bàn là gì đấy
    Là niềm vui khi thắng trận vẻ vang
    Là buồn tênh khi thua trận ngỡ ngàng
    Là Tình yêu là Lãng mạn đến vô cùng
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0

    Em yêu dấu!!
    Xin đừng hờn dỗi anh
    Nếu anh có về muộn
    Chắc anh chơi bóng bàn
    Em yêu dấu
    Xin đừng trách mắng anh
    Khi anh vơ vẩn nghĩ
    Là anh nhớ bóng bàn
    Bóng bàn là đam mê
    Còn em là tất cả
    Xin đừng ghen em nhé
    Vì anh mãi yêu em..
  9. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không lên nuôi topic để nó trôi xa ơi là xa. Cũng tại vì dạo này NCK không post bài nên chẳng có ai để mà cà khịa. Hôm nay lên tập ở An Dương thấy Bùi Xuân Hà là chuyện chướng tai gai mắt là lấy vợt bóng bàn đóng đinh. Thế có khác nào chửi xéo vào mặt NCK!!!. Thế mà NCk cũng chẳng biết, đứng bên cạnh cứ cười hìhì. Tức cảnh sinh tình, làm bài thơ để tả nỗi niềm của NCK (Đương nhiên là NCK chẳng biết nỗi niềm của mình là gì cho đến lúc đọc bài thơ này)
    Lấy Vợt đóng đinh
    Tang NCK
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết
    Yêu em đôi mắt biếc
    Như Donic Pao- wờ
    Yêu em suối tóc mơ
    Mềm như là Ép- một
    Nhớ em- anh ủ dột
    Như thua trận bóng bàn
    Xa em - anh bàng hoàng
    Như trăm ngàn pha bạt
    ân tình đâu phai nhạt
    Như tình cốt với keo
    Yêu em anh vượt đèo
    Vuợt bao nhiêu là núi
    Tình anh như con suối
    Dịu dàng và hồn nhiên
    Để được bao nhiêu tiền
    Anh dành cho em hết
    Bởi vì em là cốt
    Cho anh vui với đời
    Có em- anh biết cười
    Bởi vì em là cốt
    Anh ưu tư ủ dột
    Khi có kẻ thứ ba
    Chẳng thương sắc tiếc hoa
    Vùi dập không thương tiếc
    Còn đâu là mắt biếc
    Còn đâu suối tóc mơ
    Khi thầy anh -Xuân Hà
    Đóng đinh bằng cốt vợt
  10. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Làm phản rồi

Chia sẻ trang này