1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không làm thơ về Bóng bàn nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saosom

    Saosom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, anh Đổ Trần chưa chi đã thông báo thế làm em run quá. Tường thuật buổi offline bằng thơ thì hơi khó nên em viết một bài về tình yêu bóng bàn của mọi người nhé. Giọng giả trai tí và thể thơ tự do.

    Khép cửa rồi một mùa đông ảm đạm
    Mùa xuân về mang nắng mới cho đông
    Bắt gặp em trong một buổi mai hồng
    Đông lạnh lẽo bồng trở thành thi sĩ.
    Bóng bàn ơi mong trở thành tri kỷ
    Dịu dàng em, mạnh mẽ cũng là em
    Có những khi xoay lướt nhẹ dịu êm
    Khiến lòng ta run chưa hề chạm tới.
    Có những khi gió cuốn xoay cũng bởi
    Em vụt qua ta đứng ngẩn ngơ nhìn
    Mang một nỗi ưu tư vào trong tim
    Đến bao giờ em mới cho ta hiểu?
    Năm tháng qua, nắng trải dài tóc liễu
    Miệt mài theo em đỏ hạ, vàng thu
    Bước chân qua tối mùa đông mịt mù
    Chờ một mùa xuân về bên gõ cửa
    Gặp lại em trắng xinh, vàng rực rỡ
    Chợt nhận ra ta đã đam mê rồi
    Chút tấm lòng của kẻ sĩ đơn côi
    Nguyện bên em suốt đời và mãi mãi.
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ Của sao sớm Nghe sao buồn quá Tác giả hình như Khéo Vận dụng hai từ bóng bàn làm nhân vật chính Vào KHổ hai Của bài thơ ...Nhưng thật ra Tác giả đang chờ ai đó..Chờ hết mùa đông mùa hạ mùa thu..Chờ cho Lá xanh lá vàng lá đỏ..Nỗi lòng Của Tác giả Chờ đợi người mình Mong thật Chung thuỷ..Cua Đọc bài Mà rất xúc động Hai cái Càng Trước Như Rời rụng cả ra..Phải Chăng Sao sớm Nhớ ngưòi yêu ..NGười Trong Kí ức...
  3. untitled

    untitled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hic, đúng là bài thơ hay thật. Hình ảnh bóng bàn cũng khéo mà các hình ảnh khác cũng khéo. Hình như saosom là thi sĩ chuyên nghiệp hay sao ý
    Đúng là đọc xong thấy rất cảm xúc
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một canh hai canh lại Ba canh
    Trằn Trọc boăn khoăn giấc chẳng thành
    Canh bốn canh năm vừa Chợp mắt
    Bài Vè viết khó quá Ai ơi.
    EM nói với PÁC ĐỔ Trần nHiệm vụ Của Bác chưa hoàn thành Đâu nhé...Vì thế em chưa có Bài Vè chính thức..Đề NGhị PÁC làm Thơ Ngay về Vụ HỌP BOX Này ĐI!!!
  5. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Làm thì làm chứ sợ gì
    Vè Offline
    (Cho Cua sợ, tưởng Dotran không biết làm vè à????)
    Nghe vẻ nghe ve
    Nghe vè chuyện box
    mười lăm tháng một
    có cuộc offline
    đủ cả anh tài
    Rủ nhau tham dự
    Có nàng hoa hậu
    Là Lê Kiều Ly
    Lắm kẻ mê ly
    rủ nàng cùng chiến
    Đỗ trần làm biếng
    Muời giờ mới lên
    Mắt mũi kèm nhèm
    Đánh đâu thua đấy
    Đáng bóng cực xóay
    Là mastersprint
    Nện cho Donguyen
    Tối mày tối mặt
    Cái gì chả được
    Gục gặt khen hay
    Khiến cho Cua cay
    Nhảy vào trận chiến
    Bóng bàn chả chiến
    Bia cứ liên miên
    khiến mastersprint
    Cúi đầu khuất phục
    Lục đà lục dục
    là chú Tini
    Đánh xong chuồn về
    Thật là mất mặt
    Monbeam sướng "vật"
    Phục vụ chị em
    Ai thấy cũng thèm
    Đúng là tuổi trẻ
    Cuồng phong mạnh mẽ
    Cắt giật đùng đòang
    Quava hết hồn
    Kêu lên " sợ quá"
    Xuân Hà hăng tiết
    Vác vợt "thịt gà"
    Khổ thân chàng ta
    Bị gà "cắt tiết"
    Môi cười mắt biếc
    Saosom nhà ta
    Chủ tịch mắt hoa
    Uống bia ừng ực
    Còn Duong políc
    Mời bia cả nhà
    Điện thọai ghi ra
    Hẹn ngày gặp mặt
    Chủ tịch say xỉn
    Điện thọai quên luôn
    Sáng nay đầu sưng
    U thành mấy cục
    Chắc là vợ "đục"
    Mấy cái nên thân
    Mới biết phu nhân
    Lớn hơn chủ tịch
    Còn vài cao thủ
    Jo với loving
    Chiến khí đùng đùng
    Đánh luôn "một trận"
    Lận đà lận đận
    "cũng được- cái gì?"
    Mắt kính chả đeo
    Đem vào nấu lẩu
    Còn chàng ca sỉ
    Đến muộn nhất nhà
    Chỉ khóai hát ca
    Không thèm đánh bóng
    Anh em làm nóng
    Cả trời mùa Đông
    Vì có tấm lòng
    Yêu người yêu box


  6. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Bái phục, bái phục. Trời đã sinh ra cuongphong, sao còn sinh ra Dotran ! Vote Bác 5 phát luôn.
  7. toilabongdem

    toilabongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thế Dotran làm vè rồi thì Cua làm gì?
  8. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe quen quen,à hình như là của Chu Du thì phải,nhưng mà sau khi Du nói câu này thì chết,còn cuongphongchina thì sao,đã là china thì phải hành sử theo Chu Du đi chứ(cũng là china mà) hehhehhehe
  9. Saosom

    Saosom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Úi CUA ơi , nhưng không phải thế đâu. Ở đây là nói đến sự đam mê bóng bàn cũng hơi giống với tình cảm của các bạn trai dành cho bạn gái mình thôi nên mới lấy giọng giả trai mà.
    Ở khổ 1 nói về sự ấn tượng đối với bóng bàn khi mới biết lần đầu, cảm thấy thích thích.
    Sau đó là sự không hiểu về bóng bàn với các loại xoáy và tốc độ nhanh, chậm khác nhau khiến người mới tiếp cận không hiểu được, không kiểm soát được bóng.
    Tiếp đến là sự quyết tâm luyện tập qua ngày tháng kiên trì để có một trình độ nhất định.
    Khi đã hiểu ra bóng bàn với những kỹ thuật đa dạng của nó thì trở nên đam mê. Và tất cả các giai đoạn này Saosom hình tượng hoá nó. Có thấy giống không CUA79? Và buổi offline là một ngày nắng đẹp mùa xuân nên ***g vào như thế đó.
  10. svxaque

    svxaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một mặt nạ
    Cứ điểm trang với đời
    Có nước mắt có nụ cười
    Có niềm hạnh phúc có trời thương đau.
    Mỗi người một cây vợt
    Một trái bóng bé, tròn
    Vứt tất cả những lo toan
    Bàn đây bạn đấy vui tròn cuộc chơi.
    Ta cười nói, ta lả lơi
    Để mai trở lại cuộc đời....chơi vơi!

Chia sẻ trang này