1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không làm thơ về Bóng bàn nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. polduonghttp

    polduonghttp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    sau hôm, offline em về thấy tâm hồn thư thái quá, đứa con tinh thần được phôi thai, hôm nay mới ra lò được. có vài dòng " Thiển nghĩ" các bác đọc và cho ý kiến chỉ đạo, nếu có động chạm đến bác nào thì bỏ quá cho em, " Trẻ người non dạ" nhé.
    Thấy An Dương Oflfine
    Nên vác kiếm đi mài
    Hy vọng, gặp gà béo
    Làm thịt, vài con chơi
    Kết quả, mình vào nồi
    Làm con gà, béo múp
    ********
    Đối thủ là en Mai
    Nick em, là Saosom
    10 C, ta thắng 1
    Như thế, quá nhiều rồi
    Bởi, vì sẵn muối tiêu
    Mình, sao mà chạy được39)]
    ******
    Xem trận, của LỲKIÊU
    Người đẹp, đường bóng đẹp
    Giao sang trái, công phải
    Đối thủ, chỉ có nhìn
    **********
    Đối tác, cũng không vừa
    Tên đến giờ, chưa rõ
    Nick, em là gì vậy ???????????????????????tò mò
    Nhưng mà giao bóng xoáy
    Bạt phải, mạnh như hùm
    *********
    Ở ngay phía bàn bên
    Có một chàng, đeo kính
    Đích thị, bác ĐổTrần
    Bóng giao, cao chóng mặt
    **************
    Đối thủ bác là ai
    Là anh, chủ nhiệm "Gà"
    Tóc bạc, tuổi chưa già
    Tamin, tên mới nhập
    Đập bóng, không phải vừa
    **********
    Lại còn, chú ĐỗNguyên
    " Áo vàng, như tơ óng"
    Cầu vồng, giật rất khéo
    Cổ tay, đánh cực mềm.
    ***********
    Lại cái gì nữa kia
    Vợt gỗ, đang " thi triển"
    Đó là pác chủ nhà
    Là bác "Gà QĐ""
    ( à quên, bác Hà Quân Đội, Nghe tên đã lâu, hôm đó mới được diện kiến)
    ***********
    Chú Lân rùa mới nổi
    Quần đùi ngắn, kính dày
    Chân nhanh như con sóc
    Phong thái , dân chuyên nghiệp
    **********
    Ông nào, như nghệ sỹ
    Sau biết là ĐăngDương
    Ca sỹ đánh bóng bàn
    Hát tiếng tàu như thật( không biết có phải là tiếng tàu không, nhưng nghe hay ra phết, cái anh Đăng dương này tài thật, tài thật.
    **********
    Còn ông " Cua"" mới sợ
    Đánh bóng và Uống bia
    Bóng bàn có chất "Lửa"
    Uống bia như thuồng luồng
    ( 0,3 giây cho mật cốc, chuyện lạ việt nam, co ai muốn phá không)
    ************
    Bác nào Nick Cuồng phong
    thì ra, đang chụp ảnh
    Thợ chuyên nghiệp có khác
    Còn đưa lên mạng mà
    *******
    Còn rất nhiều vợt thủ
    Ai còn muốn nghe thêm
    Đợi hồi sau sẽ rõ
    *******
    Kết thúc buổi Offline
    Rủ nhau hát vài bài
    Rồi ai về nhà đấy
    Hẹn mai lại Ofline!!!!!!!!!!!!
  2. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm. Box mình có lắm nhân tài nhỉ. Nhưng mà Cua vẫn chưa làm bài vè đấy
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Dù ai đi ngược đi xuôi
    Nhớ ngày họp box thì rủ nhau mà về
    Bóng bàn như bát canh đầy
    Anh thì chan húp em thì húp chan
    Húp thì cứ húp cho ngon
    Nhưng mà nhớ để giành cho mọi người
    Bóng lên bóng xuống bóng ngang
    Tình người trong box chỉ chung một lòng
    Mong cho box ngày một hơn
    Mọi người cùng hưởng phút giây tột cùng!!!!!

  4. toilabongdem

    toilabongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sửa lại thơ của Cua nha
    Dẫu anh đi chân trời góc bể
    Vẫn cháy lòng với những đam mê
    Ngày box họp anh luôn tìm về nơi ấy
    Bóng bàn - em - luôn nồng cháy tim yêu
    Sông lúc vơi lúc đầy ai nào biết
    Bóng bàn kia đầy mãi không vơi
    Như bát canh đỡ lòng khi đói dạ
    Thấm đẫm nghĩa tình khi box bên nhau
    Ai cứ cứ hẹn cứ tranh tài cao thấp
    Bóng bàn ơi, em cứ thắng thắng thua thua
    Thắng thua ấy chỉ là duyên cớ
    Để anh về cùng chung sức đắp xây
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    ẶC ẶC...Tôi là bóng đêm làm thơ phóng tác hay quá...Chỉ tội là chưa chịu làm riêng hẳn một bài thơ thôi...
    Thơ Cua làm như HÒn đá thô
    Nay thì đã có tôi là bóng đêm
    Ngày ngày giũa Mảnh đá kia
    Cho Tròn sắc cạnh mới là ĐÁ NGON
  6. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Chúc tết
    Đầu năm chúc Box bóng bàn
    Dồi dào sức khỏe, an khang cả nhà
    Chúc tiền như nước vào nhà
    Chúc lương các bạn tăng ba bốn lần
    Chúc cho mấy bạn kinh doanh
    Vốn ra có một lời thành tỉ luôn
    Chúc cho mất bạn hoc hành
    Tì tì mà cứ thành công nnư thường
    Chúc "nghệ" anh em lên hương
    Giật như dông bão, bạt -tường lung lay
    Quả trái quả phải cực hay
    Quả cắt quả gọt bóng bay ầm ào
    Một hai cùng vỗ tay nào
    Chúc mừng năm mới Box mình lên hương

  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đầu Xuân Chúc box bóng bàn
    NGày càng phát triển Dân làng thêm vui
    Bóng bàn ta chiến thật sung
    Xong rồi ta lại viết lên box này
    Thông tin của box càng nhiều
    Thế là Ta sướng đọc Tin suốt ngày
    Chúc cho các Pác KHoẻ hơn
    Bóng bàn Đánh khoẻ Bia càng khoẻ hơnChị em trong box càng xinh
    Để anh em NGắm ..Bóng thêm diệu huyền
    Thôi thì Có thế thế thôi
    Chúc thì Chúc lắm Nói Ta Nhiều lời!!!
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tết về năm mới lại thêm vui
    Chúc nhau chén rượu cạn vơi đầy
    Tâm sự cho nhau nghe Cuộc sống
    Cạn bầu tâm sự ..Thấy Lơi Lơi
    Bóng Bàn Có duyên Ta Hội ngộ
    Khắp mọi miền học hỏi giao lưu
    Ôi đời !!! Mỗi thế thôi là Sướng
    Quên đi mọi Nỗi Ưu Tư PHiền

  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Xuân sang cây cối đâm chồi
    Bóng bàn em mới cựa mình đâm hoa
    Ngày đông ngày tết đã qua
    Hăng say chăm chỉ ngày đêm luyện rèn
    Một năm mới thành công mới
    Bóng bàn Mới thấy !!!Ôi là Đam mê!!!
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hận hận hận
    GIật phải ngày càng lên
    Giật trái ngày càng phũ
    Chỉ có cắt sát vít
    Sao tôi không làm được
    Cao thủ giao bóng xoáy
    Tôi cắt lại bóng kênh
    Thế là họ giật Phát
    Đành đi mát tê ô
    Suốt đời này xin hận
    XIn một quả cắt thôi
    sau này tôi cắt chuẩn
    Xin liệu Hồn đó nghe...

Chia sẻ trang này