1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không làm thơ về Bóng bàn nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    VỀ SỚM NGHE ANH
    Chiều tan sở anh về vội vã
    Đứng trước công ty mong đợi em về
    5h rồi em xuống đi em!!
    Mau anh trở về nhà em nhé!!
    Em xuống công ty anh mừng ra mặt
    Bé lên xe!! Anh phi thẳng về nhà
    Gần tới chợ em Bảo anh dừng lại
    Mua thức ăn cho cả Bữa chiều
    Thì Thầm em kéo đầu anh khẽ bảo
    Về sớm nghe anh!! Đừng để em chờ
    Anh gật đầu mỉm cười nhăn nhở
    BÉ yên tâm..anh chẳng thể sai giờ
    Nói dứt lời anh phóng vội đi mau
    Lên thẳng IN..kẻo muộn lại hết giờ
    Bé nhìn theo mong thầm hy vọng
    Bữa cơm ngon anh sẽ có anh về!!!
  2. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không được đánh BB. Cứ đi lang thang hết nơi này đến nơi khác. Nhớ BB không chịu được. Đành chia sẻ nỗi nhớ với mọi người
    Nỗi nhớ
    Anh nhớ em cồn cào em hỡi
    Một giây xa, nhớ đến một ngày
    Ta đi xa đành nhớ em vô vọng
    Em giờ này đang vui thú bên ai?
    Ta nhớ em- khi mồ hôi đẫm áo
    Môi nở nụ cười-hạnh phúc thật đơn sơ
    Cùng bên nhau dẫu vui buồn không vương vấn
    Ta và em trọn kiếp bên nhau
    Ta nhớ em- giữa mùa đông lạnh
    Lập cập rét run người vẫn chạy đếni bên em
    Ta nhớ em-giữa mùa hè nắng nóng
    Vẫn đến bên dem, để nghe tiếng em cười
    Biết đi xa là nhớ em vời vợi
    Nhưng chuyện đời, ai biết được đầy vơi
    Bóng bàn ơi, giá mà em biết
    Ta nhớ em, nhớ đến rụng rời
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đổ trần ơi Đổ trần hỡi!!
    Bóng bàn chớ để ngâm lâu
    Để lâu nhỡ hỏng em nhờ ai đây
    Công tác cũng phải nhanh lên
    Không thì em lại kết người khác thay
    Ruộng sâu phải có kẻ cầy
    Cỏ dại mọc đầy, Lúa ....Héo mòn một sâu!!!
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nếu em là Quả bóng
    Anh sẽ là Mút Kia
    Mỗi khi em bay nhảy
    Anh sẽ hôn chặt liền
    Nếu em là Cán vợt
    Anh hoá thành bàn tay
    ôm em ôm thật khẽ
    Cho em thở ngon lành
    Nhưng em là đối thủ
    Anh chẳng biết làm sao
    Em nhanh tay giao bóng
    Anh vội đỡ ra ngoài
    Tình yêu ...là gì nhỉ
    Là trái bóng Và em
    Một trong hai mà mất
    Anh xin đội nấm mồ
  5. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Em là....
    Em là cả một khung trời
    Cơn mơ mỏi ngóng đời tôi đi về
    Chân đi liễu rủ đê mê
    Phôi phai hóa kiếp gọi về tóc mây
    Bóng bàn ơi nhớ đêm ngày
    Ngóng theo vạn dặm chim bay em về
    Mùa đông vơi vợi vỉa hè
    Lang thang úp mặt lê thê phong trần
    Em đi ngơ ngác mây ngàn
    Đễ cho nỗi nhớ dâng tràn lòng tôi
    Bóng bàn ơi, bóng bàn ơi
    Vực sâu lối ngõ một đời dấu chân
  6. nusinhtrongtrang

    nusinhtrongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh dừng lại
    Sao anh vội đi ngay
    Lời nói như ớt cay
    Đôi mắt huyền chợt sắc
    Sao mà anh Ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em
    -----****_____
    Anh ra đi mang theo niềm thương nhớ
    Cây vợt ngày nào vẫn ngóng đợi chờ anh
    Hạt mầm trong anh vẫn đang dần lớn mạnh
    NGày anh về em sẽ lại hôn anh
  7. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Con gái và bóng bàn
    Em đã bảo là không yêu anh nữa
    Bởi vì anh cứ hết bóng lại bàn
    Hò với hẹn chả bao giờ anh đến được
    Cứ nhăn nhở cười: "trót say ván bóng bàn"
    Em đã bảo là em không thèm ghen nữa
    Anh đáng gì để em lệ hoen mi
    Em xinh đẹp, bao nhiêu người ao ước
    Sao lại ghen với quả bóng vô tình
    Em đã bảo anh đừng email nữa
    Em chẳng trả lời, chẳng thèm đọc thư anh
    Sao mỗi tối, lòng nao nao tội nghiệp
    Lại nhủ lòng, trả lời lần cuối thôi nha
    Em đã bảo bạn anh toàn đồ thô bỉ
    Cứ quần đùi trùng trục, áo đẫm mồ hôi
    Gào thét như những gã khùng khi đánh bóng
    Em ghét anh, ghét lũ bạn vô duyên
    Em bảo anh.... thôi không thèm bảo nữa
    Vì môi anh, cứ dán chặt môi em
    Anh vô duyên, nhưng thôi đành chịu vậy
    Em "ghét" anh, ghét cả bóng bàn
  8. joshuatree

    joshuatree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    A nh Đổ Trần ơi, anh xem lại cái vụ VLTK đi, em còn chưa biết mặt mũi nó thế nào, cấp bao nhiêu, anh lại tưởng em thay password, thật oan cho em wá...Mà cái số di dộng của anh cho em gọi mãi mà không được!!!!!!!!!! Oan quá.....
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này viết thơ như cái kiểu này em thèm...hôn quá..Bác đổ Trần toàn mút xịn nên Hun người yêu chắc đã luôn..Không hiểu Môi người yêu Xoắn bao nhiêu lần / phút..Đã quá
    Em ghét anh ghét cả bóng bàn...Vợ em mà nó cằn nhằn là em áp dụng luôn khổ cuối của bài thơ bác cho hết cằn nhằn....
    Trong không khí rộn ràng phấn khởi
    Box thơ hiên ngang những vần nhịp yêu đời
    Đổ Trần đó .những.vần thơ như thép
    Bỗng chảy từng giọt nóng hổi lên môi
    Ai yêu bóng ...có người yêu trót giận
    Hãy Hôn Cháy bỏng.. cháy mãi không thôi
  10. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Đổ Trần đó .những.vần thơ như thép
    [/quote]
    Sorry nha, thơ của tui mềm xèo à, sao Cua lại bảo là như thép nhỉ?
    Em đã bảo em mềm như dải lụa
    Quấn quít bên anh bao nhiêu chuyện yêu thương
    Sao anh cứ bảo em là sắt đá
    Bắt chọn em hay chọn bóng bàn
    Em đã bảo em không thèm đợi nữa
    Bởi vì anh có đến đúng giờ đâu
    Đã thế em cho anh chờ dài cổ
    Chiều nay em... đi tập bóng bàn

Chia sẻ trang này