1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không làm thơ về Bóng bàn nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 28/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Em nói bác như Thép là lúc bác đang nóng chảy thôi....
    bác làm thơ khéo quá..Từ Ghen ghét mà chiều đã tập đánh bóng bàn rồi..Vợ em nó mà mê bóng bàn thì tốt quá có lẽ phải Copy cái bài này vào Cho Vợ nó đọc Cho tỉnh mắt....Chưa chi đã kêu " Sau này con nó lớn Em không bao giờ Cho nó tập bóng bàn để con dâu của Em nó đỡ khổ như Mẹ chồng của Nó" Huuuu...biết làm sao đây...Nhiều khi Mình bỏ bê hết cho vợ đi chỗ này chỗ khác...Nhưng vợ nó bảo Sao anh đi nhanh như kẻ cuớp thế cho Xong việc rồi tút đi đánh bóng bàn chứ gì!! Huuu..oan cho tôi quá..Huuuuu vì tôi cũng quan tâm đến vợ đấy chứ!!!
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ là bầu trời xanh
    Cho em làm làn mây trắng
    Bầu trời xanh vời vợi
    ôm mây trẳng lả lơi
    Anh sẽ là mặt hồ xanh
    Cho em làm con sóng biếc
    mặt hồ xanh mời gọi
    Xin sóng biếc nhẹ hôn
    Và Trong đôi mắt em
    Lòng anh chơi vơi chơi vơi
    và Trên đôi môi em
    Nụ hôn say mê say mê
    Và con tim con tim anh ..Tràn dâng lời yêu em đắm say
    -----****_____
    Em ơi em là gió
    Cho nhắn gửi đôi lời
    Bay đi khắp muôn nơi
    Nói rằng Tôi yêu Bóng
    Em ơi em là Nắng
    Hãy chiếu khắp nhân gian
    Cho đôi lời nhắn nhủ
    Yêu lắm!! Bóng bàn ơi...
    Em ơi em là sóng
    Hãy xô khắp đại dương
    Mang niềm tin yêu bóng
    KHắp mọi miền yêu thương
    Tình yêu anh và bóng
    mãi mãi Chẳng xa rời
    Em ơi em nhớ nhé
    Yêu em nhất trên đời!!!
  3. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Con trai và bóng bàn
    Cho những kẻ khờ yêu BB hơn vợ
    Anh không biết ai là người cố chấp
    Anh hay em trong chuyện tình yêu
    Phút yêu nhau cả hai cùng thề hẹn
    Mãi bên nhau dù sông cạn núi mòn
    Nhớ không em lới ai thề thốt
    Em yêu anh yêu cả lối anh đi
    Sẽ bên anh dù muôn ngàn gian khổ
    Sao lời thề giờ như gió - bay đi
    "Chọn đi anh" - lời em chua xót quá
    Anh yêu em hay anh thích bóng bàn?
    Bóng bàn kia có bao giờ đòi anh chọn
    Em chẳng bao dung hơn quả bóng vô tình
    Chẳng còn em, anh chắc sẽ buồn vô hạn
    Không có bóng bàn, anh biết sống sao đây
    Giữa nỗi buồn và niềm vui sống
    Anh biết chọn ai- Em hay quả bóng tròn?
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ở bên người ấy em còn nhớ đến tôi
    Ở bên cạnh tôi em phải ghen với bóng bàn
    Ở bên tình chúng ta sẽ không như là giấc mơ
    Giấc mơ đời em được hạnh phúc...em chọn Đi!!!
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá anh hai ơi..bảo đi đánh bóng bàn mà chị em cứ ghen tức..Cuối cùng lại kêu Anh lấy em hay lấy bóng bàn..Bóng bàn là vợ hay em là vợ khổ thế..đại loại những câu như vậy ngày nào cũng có..nhưng thôi Về nhà thì vợ là nhất còn ra ngoài thì ..hee
    Gửi Sardius
    Dẫu em không phải đàn
    Vì em là Sardius
    Dẫu tôi không phải là Lôtxca
    Vì tôi là Hư Trúc
    Lôtxca yêu bóng bàn
    Như tôi yêu Sardius
    Lôtxca đát xi a
    Lời ca vang mãi với cây đàn ghi ta
    Chẳng ai yêu đàn bằng lốt ca
    Chẳng ai yêu bóng như tôi
    Tôi xin nguyện suốt đời vì bóng
    Xin ca mãi khúc hát của Lôtxca
    Nếu tôi chết ..hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ngại quá cơ..Ai lại bảo lôtxca yêu bóng bàn..bao giờ không..hee
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em từ ngày đầu gặp gỡ
    Yêu dáng em với ánh mắt biết cười
    Bóng em in vào trong anh ngơ ngẩn
    Bàn ghế nào anh cũng viết yêu em
    ---------------------------------------------
    Bóng hình ấy trong anh còn thổn thức
    Bàn, giấy trắng kín chỗ viết tên em
    Là em đó tình yêu của anh ạ
    Lẽ nào em chẳng hiểu được tình anh
    Sống với em mong ước cả cuộc đời
    Trong hiện tại và còn là mãi mãi...
    Anh sẽ viết những lời yêu thương nhất
    Đó đây, em hãy nhớ lấy lời anh

  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Các em đi đấu giải
    Lòng anh đợi anh mong
    Gia lâm chờ tin nóng
    Suốt cả ngày không yên
    Các em đi đấu giải
    In vắng chùa bà đanh
    Tài dậu vừa gọi Mến
    Thắng đậm rồi chị ơi
    Hư Trúc mở to mắt
    Bách khoa đã gẫy càng
    Vòng hai đang vẫy gọi
    Kinh Tế chẳng phải vừa
    Chiều nay đi tập giải
    Bóng đá bụi mù chơi
    Đôi Chân không thèm bước
    Mỏi quá trời đất ơi
    Tối lại mò lên mạng
    Tin tức chẳng thấy đâu
    Sao mà Tôi ghét thế
    Chẳng ai thèm đăng cho
    Chờ đợi gần nửa đêm
    Beam mới thèm đăng báo
    Sao đời lại thế chứ
    Ai học được chữ ngờ
    Thương mại ứng cử viên
    Nay lại ngã cu chiêng
    Bách khoa con cáo cụ
    Tung hoả mù khắp nơi
    Giận lắm !! Giận lắm thôi
    Thi đấu như đi chợ
    Chẳng mua sắm hết mình
    Oan này ai chịu nổi
    Quyết trả thù !!! Xông lên...
    PHen này không được giải
    Tàu ma sẽ thẹn thùng
    Beck cúi gằm mặt xuống
    Liệu Mở mày với ai?
    Box ta luôn chào đón
    Những Ánh vàng khắp nơi
    Các chú phải nỗ lực
    Cho Box mới thoả lòng...

Chia sẻ trang này