1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không làm thơ về Bóng bàn nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Không dám nhưng sẽ làm bài đầu tiên về cây Kenny ALL (Butterfly) nha.
    Xa nhà nhớ chốn thị phi
    Lang thang vào shop- Gặp mi- phát thèm
    Bởi vì ở xứ Việt Nam
    **** là số "dzách"- Cốt mềm -chắc hay
    Ai dè mộng giữa ban ngày
    Về nhà vỡ mộng, đắng cay thân mình
    Cốt kenny giống lưu linh
    Liêu xiêu khi giật, bồng bềnh khi công
    Bỏ đi thì thấy uổng công
    Dùng Kenny chỉ long đong với đời
    Thôi thì đành phải ngậm ngùi
    Cất mi vào cõi "trăm năm với đời"
    NCK thấy thế nào? Có gần với phong cách của Rongnho chưa?
  2. qhqt

    qhqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Qúa hay luôn. Vote cho bác 5 nhát. Các dạo này tập tành thế nào, không tổ chức trận thi đấu kiểm tra cái nhỉ?
  3. qhqt

    qhqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Qúa hay luôn. Vote cho bác 5 nhát. Các dạo này tập tành thế nào, không tổ chức trận thi đấu kiểm tra cái nhỉ?
  4. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác. Nhưng có vẻ là tài làm thơ tỉ lệ nghịch với tài đánh bóng bàn của tôi. May mà tôi chưa làm thơ hay lắm. Hôm nào rỗi làm tí BB để mình còn học hỏi nha
  5. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác. Nhưng có vẻ là tài làm thơ tỉ lệ nghịch với tài đánh bóng bàn của tôi. May mà tôi chưa làm thơ hay lắm. Hôm nào rỗi làm tí BB để mình còn học hỏi nha
  6. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bài này Bác làm hay, hay thật, hay hơn cả bải trước. Nhưng mà bác phải làm luôn một bài về tất cả các kiếm của bác thì em mới phục.
  7. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bài này Bác làm hay, hay thật, hay hơn cả bải trước. Nhưng mà bác phải làm luôn một bài về tất cả các kiếm của bác thì em mới phục.
  8. ocervn

    ocervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    bác thi si đổ trần vui quá há, đi đâu cứ thấy bf là mắt thao láo, miệng nuốt ừng ực hết ráo.
  9. ocervn

    ocervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    bác thi si đổ trần vui quá há, đi đâu cứ thấy bf là mắt thao láo, miệng nuốt ừng ực hết ráo.
  10. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bài này sẽ nói về cốt Lion của mình nha. đã có ai từng đánh cốt Lion chưa nhỉ
    Thời thơ ấu đánh cốt Lion
    Ôm giấc mộng trở thành cao thủ
    Nài nỉ mẹ xin tiền mua mút tốt để tấn công hay
    Mười buổi sáng bằng một bên đường sắt
    Cứ dặn lòng- Bền chí sẽ thành công
    Thêm mười hai buổi nhịn bơi được một bên Minh nghĩa
    Ai biết cho ta, bao nhiêu nỗ lực hi sinh
    Ước được thành Tuấn Anh hay Tự Lực
    Đâu biết mình chỉ là kẻ bất tài
    Chỉ doạ bạn bè bằng vợt hay, mút tốt
    Khi thi đấu ngơ ngơ ngẩn ngẩn
    Giật lên trời, công rút lưới, bạt lên mây
    Chỉ tội cốt Lion mất danh là vợt xịn
    Chỉ vì ta - người đánh quá bất tài
    Đố NCK biết cốt, mút và tên của các VDV thời đó. Thành thật mà nói thì bài này nhiều thông tin hơn là chất thơ

Chia sẻ trang này