1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không làm thơ về Bóng bàn nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Xem ra tài làm thơ của Dotran đã kém một bậc rồi.
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ bài này ..Tôi là bóng đêm lấy cảm hứng Từ Topic AI đang là Vô địch bóng bàn ở nước ta...heeeeeeeeeeeeee
  4. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Đã không thanh, chớ làm thơ
    Đắng cay lắm - chẳng đến bờ vô vi
    Thi nhân phải bỏ sân si
    Trách chi những kẻ u mê tầm thường
    Hồn nhiên trong cõi mênh mông
    Vỗ đàn ta hát yêu thương mọi người
    Sân si chi lắm người ơi
    Trót làm giọt bụi giữa đời bao la
    Thi ca chỉ để hát ca
    Mua vui chứ chuốc làm chi óan thù
    Lời quê xin nhắn người dưng
    Mang tâm tức bực, xin đừng làm thơ
  5. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười tháng bảy
    Tặng chủ bàn Trần Hưng Đạo- "Chị Hà của" Lân rùa
    Cơn nóng mùa hè đi qua rất vội
    Người đã đông phố xá cũng ầm ào
    Ơ hay nắng, sao vô duyên đến thế!
    Mang hết nụ cười dưới phố đi đâu?
    Em không như nắng dẫu đi qua rất vội
    Tất bật đôi chân, tất bật nụ cười
    Nụ cười như hoa giữa sàn bóng bàn nóng nực
    Ơ hay người, sao xao xuyến tim tôi

  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bác DÔ TRÁN Tán gái khéo ghê..Long thái bình đâu rồi nhỉ..Tuyển anh rể đi còn gì nữa.....

    Tất bật đôi chân tất bật nụ cười....
    Tất bật đôi chân thì em hiểu rồi ..nhưng mà tất bật nụ cười là thía nào ý nhỉ?..Có phải cười vội cười vã không?
  7. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Bác DÔ TRÁN Tán gái khéo ghê..Long thái bình đâu rồi nhỉ..Tuyển anh rể đi còn gì nữa.....

    Tất bật đôi chân tất bật nụ cười....
    Tất bật đôi chân thì em hiểu rồi ..nhưng mà tất bật nụ cười là thía nào ý nhỉ?..Có phải cười vội cười vã không?
    [/quote]
    Linh tinh quá đi cậu em ạ, người ta có chồng rồi đấy. Chả lẽ nói là nụ cười em xao xuyến ví tiền tôi hả. Làm thơ thì phải thi vị chứ. Cái ví tiền nó gắn liền với trái tim đó. Không lẽ nói hụych tọet ra thô lỗ như thằng caigichadop à?
    Còn tất bật nụ cười hả, từ tất bật sử dụng như điệp ngữ, giống như giật xong mọt quả xóay xuống nó hạt kê lại thì giật tiếp quả xóay lên. Tất bật đôi chân là đi rất vội trong khi tất bật nụ cười là nục cười luôn nở trên môi. Giật xóay lên xóay xuống hay là chả biết nó xóay đi đâu thì cũng là giật hết, đúng không ạ?
  8. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Vắng đâu rồi - Đà lạt hồng môi?
    Đà lạt mưa - buồn thiu như thành phố
    Ai cũng thản nhiên như mưa đã suốt cả đời
    Hoàng hôn buông, áo dài tràn xuống phố
    Chuông nhà thờ vọng tiếng xa xôi
    Đà lạt cứ dốc lên dốc xuống
    Lang thang một hồi phố đã hết lạ xa
    Con phố nhỏ - lòng người cũng hẹp
    Vắng đâu rồi - Đà lạt hồng môi?
    Phố vẫn thế, gió mưa vẫn thế
    Cái lạnh buồn buồn như những năm xưa
    Cớ sao người nơi đây không còn cười với khách lạ
    Vắng đâu rồi - Đà lạt hồng môi?
  9. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Em đi xa như bao nhiêu lần em vẫn thế
    Đóng sập vali, hôn vội... rồi đi
    Em đi xa-một mình nghe chăn chiếu
    Nói chuyện yêu đương cho anh thấy lẻ loi
    Anh ước chi mình về thời trai trẻ
    Cứ lãng đãng một mình chẳng biết nhớ nhung ai
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này