1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không làm thơ về Bóng bàn nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Đổ Trần
    Em xin một bài với
    Làm về cái avatar của bác đê
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cái AVATAR này được giải đẹp nhất trong các AVATAR không làm thơ thì phí đi...Bác Đổ trần làm thơ đi
    Yêu em như thể chó yêu xương
    Giữ em anh phải giơ nanh gậm gừ
    Chân thì bám chắc chẳng buông
    Mắt anh điên đảo đối phương coi chừng
    Bóng bàn như khúc xương kia
    Anh mà đã gặm chẳng hề buông ra
    Luyện bóng mắt phải đảo điên
    Chân thì phải vững giật thì mới sung
  3. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hì Lâu lắm mới thấy NCK lên mạng. Chắc dạo này mê mãi lau vợt mà không dành thời gian lên để mọi người nhớ ngẩn ngơ. Làm tặng cho NCK về cái avatar
    Ngả nghiêng đời vốn ngả nghiêng
    Nên đành nghiêng ngả để yên giữa đời
    Nhớ xưa tam quốc có câu:
    "Gặm xương - nuốt khó, nhả thời tiếc thôi
    Bóng bàn cũng chả khác xương
    Bỏ đi thì tiếc, vấn vương- khổ đời
    Nhục vinh như gió mây thôi
    Lúc thua, lúc thắng, lúc cười, lúc đau
    Đôi khi ôm giấc mộng hoang
    Làm thân chó chẳng thiết chi bóng bàn
  4. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Tặng Cua, Check Milu, Tuleo và Mastersprint
    Chuyện vui
    Mai có về thì ngồi đây nghe anh kể
    Kể chuyện vui cho quên chuyến đi dài
    Để cho ai, môi cười ngọt lịm
    Để răng cười, mắt lúng liếng làm duyên
    Xứ cổ tích ?o box bóng bàn? trong hư ảo
    Bao chuyện vui dồn dập Thu này
    Hai chàng hòang tử vừa chào đời trong tay mẹ
    Hai vua cha đã đòi cho tập bóng bàn
    Một công chúa gả chồng về xứ lạ
    Bún cà ri nghe tiếng đã thấy? ngon rồi
    Vua Tuleo cười tươi như con trẻ
    Nhưng box bóng bàn bao tráng sĩ tiếc lắm thay
    Chuyện một chàng trai bỗng hóa thành người mẫu
    Quyến rũ kinh hồn bao nhiêu kẻ ngẩn ngơ
    Chuyện thật là hay chỉ trong không giản ảo
    Trắng thành đen đen trắng ai tường
    Mai có về...thôi em đừng về nữa
    Ở lại bên anh, với box bóng bàn

    Được dotran sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 08/10/2006
    Được dotran sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 08/10/2006
    Được dotran sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 08/10/2006
    Được dotran sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 09/10/2006
  5. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    ông anh làm thơ hay đấy nhưng mà hẹn em với thằng Lân rùa di mấy vụ mà mất hút nhé,chơi bời kém quá
  6. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    ông anh làm thơ hay đấy nhưng mà hẹn em với thằng Lân rùa di mấy vụ mà mất hút nhé,chơi bời kém quá
    [/quote]
    Sorry, Mấy hôm ấy tòan bị dở hơi. Máy tính hỏng, vợ ốm.... Lấy vợ khổ thế đấy. Lần sau về anh mời chử chả thèm hẹn nữa cho nó vô duyên.
  7. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Đổ Trần nhé, anh với chú thân thiết là thế, thế mà chú nỡ lòng nào không phóng bút cho anh lấy một vài câu thơ gọi là. Ngồi nghĩ mãi mới tìm thấy lý do: chắc là chú cho rằng trình của anh kém so với Cua, Check Milu, Tuleo và Masterprint chứ gì. À mà thôi nhỉ, lẽ đời là vậy. Ai người ta chơi với người nghèo mà trình lại kém nhỉ. Buồn này chả biết chia sẻ cùng ai nên từ tối nay a sẽ thử làm thơ xem con cóc nó nhảy ra hay nhảy vào nhé.
  8. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Đổ Trần nhé, anh với chú thân thiết là thế, thế mà chú nỡ lòng nào không phóng bút cho anh lấy một vài câu thơ gọi là. Ngồi nghĩ mãi mới tìm thấy lý do: chắc là chú cho rằng trình của anh kém so với Cua, Check Milu, Tuleo và Masterprint chứ gì. À mà thôi nhỉ, lẽ đời là vậy. Ai người ta chơi với người nghèo mà trình lại kém nhỉ. Buồn này chả biết chia sẻ cùng ai nên từ tối nay a sẽ thử làm thơ xem con cóc nó nhảy ra hay nhảy vào nhé.
    [/quote]
    Bác ơi, oan cho em quá. mấy người kia người thì gả con, người thì có con, kẻ có ảnh nude. Còn bác chả lẽ nhờ tolabongdem tìm cái ảnh để em tức cảnh sinh tình à? Hay là thế này, em sẽ làm cho mỗi thànhviên trong box một bài thơ. Coi như chỗ này em giữ chỗ cho bác. Tồi về thi hứng lai láng thì em làm, được chưa?

    Vợt tay trái
    Hồn nhiên như trẻ lên ba
    Nói cười ngả ngớn, ba hoa thấu trời
    Box offline có công người
    Chủ tịch đáng kính mọi người mến yêu
    Uống bia là kẻ đầu têu
    Bừng bừng khí thế: "lên đều, anh em!"
    Vào trận mặt mũi xạm đen
    Lân rùa hỏang vía, đằng quần xón ra
    Tiễn chàng cuồng phong chi-na
    "Đi về nơi ấy" hết ba ván tròn
    Oai phong như gã Loving
    Gặp cụ chủ tịch: Bác em ngọt ngào
    Hoang đàng như gã Đỗ trần
    Gặp cụ chủ tịch dạ vâng hết tình
    Vợt tay trái xuất hết tinh
    hoa ra đánh trận quang vinh rỡ ràng
    Thế nhưng giữa chốn nhân gian
    Sơn Nam chín chắn đàng hòang chỉnh chu
    Thế ạ, bác vừa ý chưa ạ
    Được dotran sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 09/10/2006
  9. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Sorry, Mấy hôm ấy tòan bị dở hơi. Máy tính hỏng, vợ ốm.... Lấy vợ khổ thế đấy. Lần sau về anh mời chử chả thèm hẹn nữa cho nó vô duyên.
    [/quote]
    em đi với các bác nhậu nhẹt có bao giờ để bác nào phải lăn tăn đâu,chắc bác chê thằng em nên mới lấy cớ này nọ,làm em mất cả hứng.Sau mấy vụ đấy em toàn trốn ko đi với ai cả
  10. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    em đi với các bác nhậu nhẹt có bao giờ để bác nào phải lăn tăn đâu,chắc bác chê thằng em nên mới lấy cớ này nọ,làm em mất cả hứng.Sau mấy vụ đấy em toàn trốn ko đi với ai cả
    [/quote]
    Khổ lắm nói thật mà. Đi uống bia với Tóido là sướng nhất, hhihi, nhớ mình nói chuyện rất hợp nữa cơ đấy. Nhưng kể ra anh em mình cũng gà nhỉ. Bị Trung Thảo cho vào xiếc mà mình cứ hùng hục hết mình. Kể ra mình cũng thấy tội tội cho nó> Nghe lân lùa bảo có mấy hôm cu cậu đói meo. Chắc là túng quá làm liều chứ bản chất không xấu như thằng Dũng Mai.
    Hihi, thằng em to cao đẹp gia thế ai dám chê nhỉ? Sorry thật sự. Có chuyện thật mà lần sau về là chơi cho đã để không mang tiếng quá.

Chia sẻ trang này