1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không làm thơ về Bóng bàn nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm nói thật mà. Đi uống bia với Tóido là sướng nhất, hhihi, nhớ mình nói chuyện rất hợp nữa cơ đấy. Nhưng kể ra anh em mình cũng gà nhỉ. Bị Trung Thảo cho vào xiếc mà mình cứ hùng hục hết mình. Kể ra mình cũng thấy tội tội cho nó> Nghe lân lùa bảo có mấy hôm cu cậu đói meo. Chắc là túng quá làm liều chứ bản chất không xấu như thằng Dũng Mai.
    Hihi, thằng em to cao đẹp gia thế ai dám chê nhỉ? Sorry thật sự. Có chuyện thật mà lần sau về là chơi cho đã để không mang tiếng quá.
    [/quote]
    Thực ra mà nói về Trung thảo thì em đã biết qua nhờ anh Hưng con đã nói với em từ trước về ông này,nên em cũng ko nhiệt tình lắm,chỉ qua loa cho biết thôi
  2. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
  3. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    He hé, thơ của bác Dotran "chuối" quá!
    Được cuongphongchina sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 12/10/2006
    [/quote]
    Hihi., mãi mới có ngưòi nhận ra chỗ đắc ý nhất của bài thơ. Cuongphongchina đúng là tri kỷ
  4. untitled

    untitled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ông anh già lẩm cẩm ơi! Cái chỗ đó ai mà chẳng biết Có điều thấy ông anh gõ bài thơ lộn chỗ vào nhầm topic nên thôi bỏ quá cho, chứ không cái topic này lại biến thành "nusinhtrongtrang" nữa thì chết
  5. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Cũng là thơ nhưng đây là truyện mang chất thơ
    Chuyện kể rằng ngày xưa có một vị quan rất giàu có, đặc biệt ham mê thơ phú và thích sưu tầm các giống ngựa quí. Một ngày, khi nàng tiểu thư xinh đẹp con nhà quan đến tuổi kén chồng, có ba chàng trai khôi ngô tuấn tú đến xin được cầu hôn. Vị quan yêu cầu 3 chàng trai trổ tài làm thơ vịnh con ngựa của quan, thơ của ai được công nhận là hay nhất, ngựa trong bài thơ được tả siêu nhất thì sẽ được quan gả con gái cho.
    Chàng trai đầu tiên Cua, tức cảnh cất lời ngâm liền một mạch:
    Mùa thu lá vàng rơi
    Ngựa ông phi như bơi
    Phi đi rồi phi lại
    Lá vàng vẫn chưa rơi.
    Quá siêu. Ngựa phi nhanh thế là cùng.
    Nếu không ai làm thơ hay hơn chàng thì tiểu thư con quan sẽ được gả cho thi sĩ này.
    Vừa nghe xong bài thơ, quan bà đang ngồi khâu bên hồ nước sướng quá, rơi luôn chiếc kim xuống hồ.
    Chàng thứ 2 Toilabongdem, liền vịnh luôn:
    Bà cười rơi cả kim
    Ngựa ông phi như chim
    Phi đi rồi phi lại
    Cái kim vẫn chưa chìm.
    Vần đến thế là cùng. Ngựa phi nhanh đến thế mới gọi là nhanh chứ.
    Siêu trên cả siêu.
    Cả nhà quan cười tán thưởng. Tiểu thư cũng khoái chí quá - theo ngôn ngữ của teen bây giờ gọi là ?okhoái v?i?. Chớp lấy cơ hội, chàng trai cuối cùng chµng trai cuèi cïng vốn nổi tiếng nhất trong box BB ( đương nhiên không phải là vì đánh BB hay rồi)- Master Sprint, ngân nga liền bằng giọng rất diễn cảm:
    Nàng cười rơi cái ?orít?
    Ngựa ông phi mù tít
    Phi đi rồi phi lại
    Lỗ đít vẫn chưa khít.
    Không thể tìm được con ngựa nào ?osiêu tốc? hơn chú ngựa trong bài thơ này.
    Thế là chàng tác giả của bài thơ cuối được nàng tiểu thư con nhà quan nhờ bài thơ vần ?oít? có phần tả thực thô thiển nhưng rất hiếm có này.
    Sưu tầm
    Được dotran sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 16/10/2006
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    [green]
    Anh yêu em từ ngày đầu gặp gỡ
    Yêu dáng em với ánh mắt biết cười
    Bóng em in vào trong anh ngơ ngẩn
    Bàn ghế nào anh cũng viết yêu em
    Bóng hình ấy trong anh còn thổn thức
    Bàn, giấy trắng kín chỗ viết tên em
    Là em đó tình yêu của anh ạ
    Lẽ nào em chẳng hiểu được tình anh
    Sống với em mong ước cả cuộc đời
    Trong hiện tại và còn là mãi mãi...
    Anh sẽ viết những lời yêu thương nhất
    Đó đây, em hãy nhớ lấy lời anh[/green]
    ANH YÊU BÓNG BÀN _ BÓNG BÀN LÀ LẼ SỐNG TRONG ANH ĐÓ
    Bác Trần đổ ơi ...để cái topic này không ai chăm sóc àh..hic..sao độ này mình cóc thể làm thơ được chứ...thôi ôn lại bài thơ mình cảm thấy tâm đắc nhất vậy
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 23/12/2006
  7. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh bình yên
    Em sẽ cuộn mình trong chăn
    Như con mèo nhỏ
    Nghe tiếng nhạc vang nghe tiếng gió xôn xao
    Giáng sinh ở đây không có tuyết
    Không có tặng quà
    Cũng chẳng có tiệc lúc nửa đêm
    Em đã nép vào vai anh
    Như con mèo nhỏ
    Giữa phố phường Hà nội mùa đông
    Bài Jingle bell vang lên trong nhà thờ cổ
    Chúa yên lành nhìn em nép bên anh
    Chúa ngẩn ngơ nhìn cô gái tuyết
    Nép vào vai kẻ có đuôi dài
    với hai sừng hiện thân cho quỷ dữ
    Bên em dịu dàng bỗng chốc hoá chiên ngoan
    Em sẽ cuộn mình trong chăn
    thổn thức như con mèo nhỏ
    Nhớ anh nồng nàn thuở ấy
    Bình yên ơi, xa lắm thuở có anh
    Giá như em không bắt anh lựa chọn
    Em xinh tuơi hay quả bóng xấu xa
    Giá như em được một lần làm lại
    Sẽ an lành như con mèo nhỏ
    bên anh
    GIáng sinh ơi, em không cần quà tặng
    Chỉ mong Giáng sinh hồng
    Em nép bên anh
    Được dotran sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 24/12/2006
  8. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Sông Hồng mùa đông
    Lờ đờ
    cạn nước
    bầu trời mùa đông
    buồn
    xám xịt, lạnh căm căm
    Em mùa đông
    Cuộn mình xù xụ
    Đâu dáng yêu kiều
    bừng cháy cả đêm thu
    Anh mùa đông
    lơ ngơ ngồi quán vắng
    muốn đánh bóng bàn
    ngại ...
    Rét quá
    Mùa Đông
  9. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Lời chúc tết muộn
    Mùng sáu tết
    Phố phường nhộn nhịp
    Tết còn không? Hay tết vẫn loanh quanh
    Lang thang phố, hoa đào còn khoe sắc
    Hạt dưa hồng trên má giai nhân
    Mùng sáu tết
    Mới bắt đầu khai bút
    Muộn màng không? Nàng xuân có dỗi hờn?
    Lời chúc muộn chắc không buồn lòng ai đấy
    Chúc một năm thật thịnh vuợng an khang
    Chúc chị em sớm nên duyên cầm sắc
    Để box bóng bàn có lũ " bóng bàn con"
    Chúc anh em thăng quan tiến chức
    Tài phát, lộc đầy cống hiến hết sức trai
    Chúc các cô các cậu còn đi học
    Đỗ đạt huy hòang không mắc nợ môn nào
    Chúc các anh em nơi hải ngọai
    Thuận buồm xuôi gió việc mần ăn
    Còn chuyên môn, chúc mọi người tiến bộ
    Vợt lên tay bia cũng lên đô
    Chúc box ta ngày còn kết đòan vững mạnh
    Để danh vang rền tiếng " Box bóng bàn"
  10. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    nhờ anh Hùng hỏi hộ con Nitaku violin mà chẳng thấy hội âm gì cả,giá cả con đấy ở nhà mình là bao nhiêu thế nhỉ

Chia sẻ trang này