1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không làm thơ về Bóng bàn nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hihi,Sorry nha. Lúc đọc được tin của em thì đã về HN. Để anh gọi điện vô hỏi. Nhưng mà muốn mua thì mua luôn Hỏi làm gì cho mệt hả
  2. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    EM hỏi để khảo giá xem ở nhà có rẻ hơn ko thì em mới lấy,chỗ em gần 90eu lận,gần hai ngày lương đi làm của em đó anh,tiếc lắm,tiếc lắm.Em cũng đang nhắm con Donic Waldner allround,chỉ khoảng 35eu,nhưng ngặt một nỗi là em lại yêu con violin mới đau chứ.Thôi bác về Bắc rồi thì thôi vậy,Nhưng lúc nào có dịp đi qua các cửa hàng bán đồ bóng bàn,bác hỏi hộ em nhé,ko thì sau này em cho bác say bia mà ko về nổi với em đâu
  3. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Tặng Ruandtho bài thơ để sorry là cứ đảm bảo với các "đồng đội" ở Hn Ruaand Tho là... Con trai
    Trời Hà nội lạnh như nghìn năm vẫn thế
    Gió mùa về cho đêm rét căm căm
    Đêm mùa này không ai thèm ra phố
    Đón em về, đêm chợt ấm giữa giá lạnh cuối mùa xuân
    Giọt mưa phùn chợt hóa thành lãng mạn
    Đường phố cũng hiền hòa để ta bước bên nhau
    Dịu dàng em- làm đêm nay ấm quá
    Hà nội trở mình, thương con gái miền Nam
    Bao gã trai hóa ra lịch sự
    Ăn nói dịu dàng, con mắt đong đưa
    Văn thơ tung tăng nhảy ra trong từng câu nói
    Trai Hà thành thế đấy, em ơi
    Không có em chúng hóa ra quỷ dữ
    Quần cộc, vai trần hò hét tựa gã điên
    Mặt mũi đỏ bừng, ăn thua từng quả bóng
    Trai Hà thành thì... thế đấy em ơi
    Cám ơn em cô bé " Rùa and Thỏ"
    Đem nắng đến nơi này cho ấm Box bóng bàn
    Cám ơn em nụ cười hồn nhiên quá
    Cho bao người chợt trăn trở, nhớ mông lung

  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
  5. tcgroup

    tcgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bác Dotran làm thơ hay quá! Tình hình là bạn Ruavatho chắc phải xúc động lắm đây.
  6. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    TIẾN LÊN- CÁC CHÀNG TRAI
    Tặng member trong SG SG chuẩn bị vào cuộc chiến 300*
    Yêu là yêu ta không cần lý lẽ
    Khát vọng yêu là sống chết với niềm tin
    Dẫu cho mồ hôi có ướt đầm vai áo
    Ta vẫn nồng nàn mãi mãi một tình yêu
    Tiến lên đi hỡi các chàng trai trẻ
    Với niềm tin làm rạng rỡ box bóng bàn
    Bao nhiêu trái tim hoà chung nhịp đập
    Tiến lên nào, cả box phía sau lưng
    Không cần biết có được vòng nguyệt quế
    Dẫu đôi khi nước mắt mặn vành môi
    Tiến lên đi hỡi các chàng trai trẻ
    Đem quang vinh về cho box bóng bàn
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cám ơn anh Dotran làm thơ tặng bọn em !
    Có ai ..... phổ nhạc ko, để bọn em hát khi cổ vũ, chứ đọc thơ thì cả nhóm ngủ mất còn đánh đấm gì [just kidding !]
  8. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ xuân trở lại
    Tặng Bigbigbog
    Em đã đến hồn nhiên như ngọn gió
    Thổi bùng lên say đắm trong anh
    Em chợt chia tay cũng hồn nhiên như khi đến
    Cháy lòng nhau nỗi nhớ Bigbog ơi
    Em ra đi, đi về miền tuyết lạnh
    Để đơn côi làm bạn với riêng ta
    Chén vodka uống một mình sao đắng ngắt
    Chợt nhớ hôm nào, môi ngọt bên môi
    Em đi xa
    Trăng bỗng lẻ loi
    Ta mồ côi đếm dài ba tháng nhớ
    Biết bao giờ, xuân trở lại, người ơi!
  9. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    chết nhé ông đổ trần này đã môi ngọt bên môi với ai rồi, ha ha ha,sau này mà ko đi nhậu với tosido là tosido Phạm văn Mách với fu nhân đổ trần ha ha ha ha
  10. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ta ở đây là box BB nha. Còn "môi ngọt môi" là uống "gụ" ngọt môi với nhau nha. Toàn suy diễn lung tung có chết không chứ. Còn bao giờ TOsido về hả thì offline luôn, đi "môi ngọt môi" không say không về

Chia sẻ trang này