1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không làm thơ về Bóng bàn nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cho MM làm bài thơ cổ vũ Bóng bàn nhé
    ANH THỀ ĐẤY
    Em ơi đừng làm anh khổ
    Giận gì mà cứ soáy ngang
    Mọi khi dịu dàng như thế
    Mê em điều đổ chẳng màng
    Anh nhìn nắng mà phát sợ
    Em lại thích mặc áo vàng
    Nên anh chẳng thèm sửng sốt
    Chiều em công đức dọc ngang
    Bữa nay em làm sao thế
    Vì hắn cứ lờ tịt anh
    Lửng lơ cá vàng nữa chứ
    Làm anh nóng mắt đánh quàng
    Anh chỉ vì em đấy nhé
    Quyết hạ gục kẻ địch tình
    Đập - tiu - líp anh làm gỏi
    Em cười hai má vàng tươi
    Em đừng làm anh khó xử
    Đủng đỉnh qua lại nước đôi
    Ai cũng vậy chọn anh nhé
    Anh thề đập hắn chết toi
    ( hihihihi tặng các anh chàng mê cô áo vàng đấy nhé )
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 22/04/2007
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    MM NGọc là con trai hay con gái thế nhỉ ...mấy lần qua box thi ca thấy MM Ngọc nổi lên như một ngôi sao sáng trên bầu trời thi ca của TTVNOL..............Các bạn thử theo đường linh này xem...đây là part II mà tới 42 trang kì công hơn cả Bản tin in tiến bộ ....http://www9.ttvnol.com/forum/thica/847044.ttvn
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng còn biết cái cảm giác làm thơ là cái gì nữa....dạo này box mình thơ văn lai láng mà thèm...thôi thì mình phải ôn lại vài bài ngày xưa viết cho có khí thế ...để có thể cắn thêm được bài nữa
    ]Anh yêu em từ ngày đầu gặp gỡ
    Yêu dáng em với ánh mắt biết cười
    Bóng em in vào trong anh ngơ ngẩn
    Bàn ghế nào anh cũng viết yêu em
    Bóng hình ấy trong anh còn thổn thức
    Bàn, giấy trắng kín chỗ viết tên em
    Là em đó tình yêu của anh ạ
    Lẽ nào em chẳng hiểu được tình anh
    Sống với em mong ước cả cuộc đời
    Trong hiện tại và còn là mãi mãi...
    Anh sẽ viết những lời yêu thương nhất
    Đó đây, em hãy nhớ lấy lời anh
    ANH YÊU BÓNG BÀN _ BÓNG BÀN LÀ LẼ SỐNG TRONG ANH ĐÓ
    Nếu em là Quả bóng
    Anh sẽ là Mút Kia
    Mỗi khi em bay nhảy
    Anh sẽ hôn chặt liền
    Nếu em là Cán vợt
    Anh hoá thành bàn tay
    ôm em ôm thật khẽ
    Cho em thở ngon lành
    Nhưng em là đối thủ
    Anh chẳng biết làm sao
    Em nhanh tay giao bóng
    Anh vội đỡ ra ngoài
    Tình yêu ...là gì nhỉ
    Là trái bóng Và em
    Một trong hai mà mất
    Anh xin đội nấm mồ
    Anh sẽ là bầu trời xanh
    Cho em làm làn mây trắng
    Bầu trời xanh vời vợi
    ôm mây trẳng lả lơi
    Anh sẽ là mặt hồ xanh
    Cho em làm con sóng biếc
    mặt hồ xanh mời gọi
    Xin sóng biếc nhẹ hôn
    Và Trong đôi mắt em
    Lòng anh chơi vơi chơi vơi
    và Trên đôi môi em
    Nụ hôn say mê say mê
    Và con tim con tim anh ..Tràn dâng lời yêu em đắm say
    -----****_____
    Em ơi em là gió
    Cho nhắn gửi đôi lời
    Bay đi khắp muôn nơi
    Nói rằng Tôi yêu Bóng
    Em ơi em là Nắng
    Hãy chiếu khắp nhân gian
    Cho đôi lời nhắn nhủ
    Yêu lắm!! Bóng bàn ơi...
    Em ơi em là sóng
    Hãy xô khắp đại dương
    Mang niềm tin yêu bóng
    KHắp mọi miền yêu thương
    Tình yêu anh và bóng
    mãi mãi Chẳng xa rời
    Em ơi em nhớ nhé
    Yêu em nhất trên đời!!!
    MƠ VỀ NƠI XA LẮM...
    -Hôm nay ngày gì nhỉ?
    Như mọi chiều anh vẫn hằng xách vợt
    Chiều nay khựng lại với ý nghĩ vợ yêu
    Mùng 8-3 em ước điều gì nhỉ?
    A`!!! Em không muốn anh chơi bóng bàn
    Đã bao lần em đợi em mong
    Bữa cơm nguội ngắt một mình thui thủi
    Anh chơi bóng chẳng thèm nhớ đến
    Một người vợ mỏi mòn ngóng trông
    Đêm đã khuya anh mới chịu mò về
    Người say khướt nói cười lảm nhảm
    Trong cơn mơ anh vẫn còn nhớ bóng
    Một mình em lạnh lẽo với góc giường
    Nghĩ đến đây anh cay xè đôi mắt
    ANh sẽ bỏ bóng bàn nhé vợ yêu..
    VỀ SỚM NGHE ANH
    Chiều tan sở anh về vội vã
    Đứng trước công ty mong đợi em về
    5h rồi em xuống đi em!!
    Mau anh trở về nhà em nhé!!
    Em xuống công ty anh mừng ra mặt
    Bé lên xe!! Anh phi thẳng về nhà
    Gần tới chợ em Bảo anh dừng lại
    Mua thức ăn cho cả Bữa chiều
    Thì Thầm em kéo đầu anh khẽ bảo
    Về sớm nghe anh!! Đừng để em chờ
    Anh gật đầu mỉm cười nhăn nhở
    BÉ yên tâm..anh chẳng thể sai giờ
    Nói dứt lời anh phóng vội đi mau
    Lên thẳng IN..kẻo muộn lại hết giờ
    Bé nhìn theo mong thầm hy vọng
    Bữa cơm ngon anh sẽ có anh về!!!
    Dù ai đi ngược đi xuôi
    Nhớ ngày họp box thì rủ nhau mà về
    Bóng bàn như bát canh đầy
    Anh thì chan húp em thì húp chan
    Húp thì cứ húp cho ngon
    Nhưng mà nhớ để giành cho mọi người
    Bóng lên bóng xuống bóng ngang
    Tình người trong box chỉ chung một lòng
    Mong cho box ngày một hơn
    Mọi người cùng hưởng phút giây tột cùng!!!!!
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 23/04/2007
  4. niagarafall

    niagarafall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ của mình nó chuối quá nên nhìn các pác làm thơ mà phát thèm. Bài thơ bóng bàn của bác cua mình vote 5 sao nhé. Cho phép mình chép về dán ở đầu giường để làm gường cho ... vợ, hehhehe.
    Chắc phải về tầm sư học...thơ thôi các pác ơi.
  5. tcgroup

    tcgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin phép bác Cua em chép bài này về cho bạn gái em đọc cái. Hy vọng tình thế thay đổi đôi chút, dạo này em mải mê họp báo quá bạn gái em đang cho em leo cây rồi các bác ạ. Khổ cái thân em chắc từ giờ đi đánh bóng xong là về thôi tạm biệt họp báo thôi (phải để dành hôm nào box đi off chứ nhỉ).
  6. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Em cũng góp vui với mọi người,
    Ko đề
    Nắng đã tắt rồi, em ơi
    Sao em còn ngồi đó
    Trái bóng kia nằm im chờ đợi
    Một bàn tay phát nhẹ sang sân
    Một ngày dần qua, một ngày đang tới
    Em vội vã hay lòng em vội vã
    Để trái bóng buồn, dừng bước trên sân
    Không đẩy, bạt, ko người ăn trước
    Chỉ dừng lại, làm trái bóng
    Ngẩn ngơ bên đời
  7. niagarafall

    niagarafall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đọc thơ nhiều quá nên bị nhiễm làm đại vài câu góp vui tí, các cụ thơ, lão thơ, sư phụ thơ nhà ta đừng cười nhé:
    Không có...phụ đề
    Ơ kìa quả bóng xinh xinh
    Sao em cứ nhảy linh tinh thế này
    Mặt gai, phản xoáy, anti
    Anh băm môi giật đi đâu ra ngoài
    Hehhe, thơ con cóc nói về kinh nghiệm đụng mặt gai trong những ngày đầu vác vợt ra giang hồ.
  8. stubbornone

    stubbornone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhớ, ngày đầu ta gặp gỡ?
    Ánh mắt nhìn theo trái bóng say mê.
    Ta gặp gỡ, cùng chơi chung bàn bóng
    Giao hữu chút thôi mà nhớ mãi về ai
    Anh có nhớ ngày đầu ta gặp gỡ
    Lời ban đầu anh đã gọi "Bé ơi"
    Em mải miết chạy theo từng trái bóng
    Đâu biết là anh đang chọc bé thôi
    Buổi ban đầu tuy ngắn ngủi vậy thôi
    Nhưng trái bóng đã in hình ai đó
    Ngày tháng qua đi biết ai còn nhớ
    Buổi ban đầu đọng lại mãi trong tim
    Phải chăng là số mệnh đã cho ta
    Chung một niềm đam mê từ trái bóng.
    Ta tự hỏi ta yêu người hay yêu bóng?
    Mà mỗi ngày qua ta nhớ cả bóng lẫn người.
    Ta nhớ gì ư? Ta nhớ một người
    Nhớ cách anh cười, nhớ lời anh nói
    Nhớ tiếng bóng reo khi cùng giao hữu
    Nhớ ánh mắt nhìn như trái bóng bay nhanh
    Có phải tình yêu cũng đến từ trái bóng?
    Trái bóng là anh hay trái bóng là em?
    Hay chỉ là ước mơ ta cùng đuổi tới
    Để suốt đời ta đuổi mãi bóng ơi...
    Bóng bàn là bóng bàn ơi...
    Tự dưng đọc thơ của anh Đotran mình lại muốn làm thơ. Thơ không hay các bạn đừng cười nhé.
  9. ruaandtho

    ruaandtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ah, đọc thơ mọi người hay và tình cảm quá, phải công nhận rằng 2 từ bóng bàn nó đã đem đến mọi cảm xúc và đã giúp cho mọi người cùng xích lại gần nhau hơn, trở nên gắn bó với nhau hơn....một điều đâu phải dễ kiếm giữa cuộc sống này, phải không bạn!
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này