1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không làm thơ về Bóng bàn nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stubbornone

    stubbornone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    NGÀY GẶP LẠI
    "QUẢ BÓNG TRÒN" TA LẠI GẶP NHAU
    VẪN TIẾNG BÓNG NHƯ XƯA
    BIẾT LÒNG NGƯỜI CÓ ĐỔI???
    "CÔ BÉ'' NGÀY XƯA CÓ CÒN LÀ CÔ BÉ
    MẢI MIẾT CHẠY THEO TRÁI BÓNG ANH ĐÙA
    CÓ LẼ NIỀM ĐAM MÊ VẪN VẬY
    NHƯNG SÂU THẲM TRONG LÒNG
    "BÓNG" ĐÃ NẶNG TRĨU HƠN
    BỞI NHỮNG ĐỔI THAY,
    THĂNGTRẦM TRONG CUỘC SỐNG
    BIẾN "CÔ BÉ" NGÀY NÀO THÀNH TRÁI BÓNG ƯU TƯ
    TA GẶP LẠI NHAU VÃN CÙNG CHƠI BÓNG
    VẪN LỐI ĐÁNH NHƯ XƯA,
    VẪN NỤ CƯỜI NGÀY ẤY
    QUA NĂM THÁNG THĂNG TRẦM
    TRÁI BÓNG VẪN VẸN NGUYÊN
    TA LAI TỰ HỎI LÒNG
    PHẢI CHĂNG BÓNG BÀN CHỈ LÀ CÁI CỚ
    ĐỂ TA DẤU LÒNG MÌNH QUA TRÁI BÓNG MÀ THÔI
    ĐỂ SUỐT ĐỜI TA YÊU BÓNG, BÓNG ƠI!
    BÓNG BÀN LÀ BÓNG BÀN ƠI...
    Dành tặng những player yêu thơ của box bongban
  2. niagarafall

    niagarafall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Stubbornone làm thơ hay quá, dạt dào cảm xúc, bài thơ này Hà mới làm hay đã sáng tác từ lâu vậy?
    Anh là ai và em là ai vậy?
    Mình mua cái câu bóng bàn là bóng bàn ơi để làm xì-lo-gan nhé.
    Ôi, không biết bao giờ mới làm thơ được như bác Dotran va Stubbornone nhỉ?
    Chắc phải đi tìm cô giáo dạy văn hồi trung học bắt dạy lại cách làm thơ mới được.
  3. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ôi, không biết bao giờ mới làm thơ được như bác Dotran va Stubbornone nhỉ?
    Chắc phải đi tìm cô giáo dạy văn hồi trung học bắt dạy lại cách làm thơ mới được.
    Hihi, làm thơ như sturbonone mới khó, như Dotran dễ ẹt, thất tình vài lần rồi uống bia vào tí là ra ngay í mà
  4. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ ngàng
    Anh vẫn biết mất nhau là mãi mãi
    Chợt ngỡ ngàng gặp lại dấu yêu xưa
    Dáng em giật, tóc bay mềm như gió
    Môi nũng nịu cười cho mỗi điểm em ghi
    Vẫn là em trên sàn thi đấu
    Sao giờ này em xa quá đến mênh mông
    Môi khẽ cười, chào nhau như kẻ lạ
    Mất nhau rồi sao đau mãi không thôi
    Bóng bàn ơi xưa mi là duyên cớ
    Sao giờ làm ta đau quá khôn nguôi
    Em là em, còn anh thành kẻ lạ
    Bàn bóng giờ này, em vui đấu bên ai?
  5. stubbornone

    stubbornone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ca hai bai tho Ha deu lam sau chuyen di cong tac Sg va duoc ofline cung moi nguoi. Chinh moi nguoi da lam cho Ha co cam xuc that su va lai lam tho nhu thoi con sinh vien. Bat mi mot chut la truoc day Ha hoc chuyen van, cung lam tho con coc nhieu roi nhung day la lan dau tien lam tho ve bong ban. Chinh TTVNOL SG da mang lai cho Ha cam xuc de lam tho ve BB do.
    Con Anh va Em trong bai tho la ai uh? Anh thi chac chan la con trai roi, va Em la con gai va deu la dan ghien BB ca. The thoi...
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng Bóng Bàn đã truyền cảm hứng cho lại cho những người đã từng là Thi sĩ cũng như biến những người khô không khốc ...đại loại như cua79 này trong phút chốc nào đấy trở thành NHÀ THƠ...Topic thơ bây giờ của BÁC Đổ Trần bây giờ NGON Quá rồi!!! Bác không còn phải cày ải một mình nữa.......Chỉ tiếc là mấy cái topic chiến đấu vì nước thơm của em thì em gần như phải cày ải một mình...Em chỉ muốn người người đánh nước nhà nhà đánh nước..hoặc thấy ai đó đánh nước nhưng mình không làm ngơ trước kết quả trận đấu để đăng lên.....
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 04/05/2007
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ về bóng bàn nữa nhé
    Anh mắt trước mắt sau
    Em chân sau chân trước
    Phóng như bị ma rược ( đuổi )
    Đến với hội bóng bàn
    Anh dậm chân đập ngang
    Em nhẹ nhàng cắt xéo
    Anh dve rất điệu
    Em chặn bóng ngay bàn
    Anh đừng có vội vàng
    Bóng đang lơ lửng đấy
    Để nhìn cho rõ vậy
    Vừa đúng tầm chặn ngay
    Sao anh cứ loăng quăng
    Nhảy nhót như chú vượn
    Coi nè em tinh tướng
    Chỉ cần nhích gót hài
    Thua không được tức ai
    Phạt một chầu kem nhé
    Mắt anh bị sao thế
    Cứ nhìn trộm xấu ghê
    hihihi đó thơ bóng bàn đó nha
  8. niagarafall

    niagarafall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, toàn là những "biệt thự thơ", "túp lều thơ" như mình chẳng dám lên tiếng luôn, ở đây "nhà thơ" là thường thường bậc trung thôi, đúng là trong box của mình là nơi "ngọa hổ tàng long" mà, không chừng nay mai sẽ xuất hiện "cao ốc thơ" nữa cao đấy.
  9. dangkhoavr6

    dangkhoavr6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    chời ơi , tự nhiên tui cũng muốn làm thơ quá , nhưng tự nhiên chữ nghĩa cứ rối tung lên . kiểu này phải về nghiền ngẫm viết thơ theo phong cách đồng dao cho dễ nhớ , he he
  10. travelagent

    travelagent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin góp một bài thơ ạ:
    Vào hội bóng
    Ăn lẩu mắm
    Về nhà tắm
    Chua như giấm
    Các pác thấy sao ạ.

Chia sẻ trang này