1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không làm thơ về Bóng bàn nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    "Em nhớ anh - chìm nghỉm - giữa riêng em" ==> đang nhớ đến ngẩn ngơ bỗng nhiên chìm nghỉm nghỉm nghỉm nghỉm... , giống như bị sặc nước ở hồ bơi quá bảo mẫu Dotran ah :D
    nhân chuyện nhớ, em copy vô đây thơ của một người bạn, bài này theo kiểu "không nhớ - mà nhớ" .
    Em không nhớ anh đâu
    Em hẹn lòng như thế
    Nỗi nhớ có là gì?
    Giữa trăm nghìn dâu bể
    Em không nhớ anh đâu
    Anh đi, đừng quay lại
    Nếu vô tình em gọi
    Chỉ là thói quen thôi
    Em sẽ không nhớ nữa
    Những ngày hạ trời mưa
    Những ngày đông gió trút
    Những tối thu trở mùa
    Anh đi, anh cứ đi
    Đừng bận đầu chuyện cũ
    Em đã nhủ, em nhủ
    Sẽ không nhớ anh đâu
    Anh đi, đừng ngoái đầu
    Em về - chiều lẻ bóng
    Giữa cuộc đời rộng lớn
    Nỗi nhớ có là gì?
    Anh đi, cứ đi đi...
    PTĐG
  2. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu bài thơ, kể cả phá lệ lamnhững bài chả dính dáng gì đếnbóng bàn để cho một người quay trở lại
    Lạy trời, cuối cùng thì người cũng quay trở lại
    Viết khó hiểu nhưng chắc là người cần hiểu đã hiểu
  3. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đang tâm trạng.Cũng là một chút cảm xúc,hoạ cùng anh Hùng cho đỡ bùn.Xen vô giữa chừng có j mọi người đừng giận nhé.

    Cho riêng em...
    "Thêm một chiếc lá rụng.Thế là thành mùa thu..."
    Em sẽ thôi không chờ thơ anh nữa
    Bởi thơ anh đâu dành chỉ riêng em
    Em sẽ thôi không chờ anh nữa
    Bởi Hè qua là Thu sẽ lại về.
    Anh đã hứa...để em chờ trong vô vọng
    Rét tháng Ba qua,mưa Xuân lấm tấm buồn
    Hè rực rỡ một mình em đón nắng
    Rồi mình em về lại với Thu buồn!
    Em sẽ thôi không thèm chờ anh nữa
    Người lãng tử rong chơi đất kinh thành
    Để em một mình đếm từng chiếc lá rụng
    Cùng mùa Thu...thủ thỉ sẻ nỗi buồn...!

    Được donguyen1983 sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 26/07/2007
    Được donguyen1983 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 26/07/2007
  4. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá. Anh chị em toàn tay chơi cầm kỳ thi hoạ. Nghĩ lại thấy tủi thân quá.
    Cầm em biết oánh cái bật bông, kỳ em biết nhận mặt quân, thi em biết viết văn vần, hoạ em vẽ được ông mặt trời với củ khoai tây. Thôi thì nghĩ lại cũng thấy an ủi được phần nào.
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Donguyen1983 nó đi uống Lý Bạch Tửu, thể nào đêm về cũng "ị" ra một bài thơ (trích nguyên văn của nó, không phải của em). Đề nghị Donguyen1983 post bài thơ ra đời trong hoàn cảnh kỳ lạ này lên để Dotran thưởng thức, tiện thể anh chị em đánh giá và so sánh với thơ của Dotran luôn.
  6. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thánh thật,chú Lân rùa cứ há miệng chẳng sai cái nào.Đêm qua e về e mơ gặp Lý tiên sinh,cụ ấy bảo là gửi cho cái thằng nhắc tới tên huý của cụ lúc chiều làm cụ hắt xì hơi rơi mất bộ răng giả mới đi lắp ở trog wc 1 bài thơ và yêu cầu nó đừng nhắc tới cụ ko cụ lại rơi mất cái bầu rượu cảm hứng thì to chuyện.
    Đây nguyên văn đây,e fải vội lấy giấy bút ghi lại chứ ko có nó lại bốc theo hơi bia thì TS quy lão thịt e chít:
    "Một đời anh nghĩ về em
    Cho dù nỗi nhớ lúc vơi lúc đầy
    Khi vơi vẫn có bóng em
    Để khi gần gũi tình nồng lại say.
    Một đời anh mãi có em
    Trong giấc mơ anh không bao giờ thiếu
    Những vui buồn khi gặp em
    In hình em nơi sâu thẳm trái tim này
    Ừ,anh sẽ mãi yêu em
    Dù có lúc lên,tình ta phơi phới
    Dù đôi khi thấy con đường mờ mịt
    Anh vẫn yêu em bằng tấm chân tình ..."
    Được donguyen1983 sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 12/08/2007
  7. thuhanoi1080

    thuhanoi1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Giao bóng
    Lắt léo chi đây trái bóng vàng
    Rành rành nhìn rõ em bay sang
    Giơ tay chưa kịp đụng thì đã
    Em đi đàng em. tôi ngỡ ngàng
    Được thuhanoi1080 sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 05/09/2007
  8. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Đỡ giao bóng
    Lắt léo gì đâu, em với chàng
    Bóng không nhìn lấy- mắt đưa ngang
    Em giao bóng dễ sao không đỡ
    Nhìn em quên mất quả bóng vàng
    Trang thơ mở để đón người /Giai nhân dạo bước cho đời ngẩn ngơ/Say người, say cả vần thơ/Đóng trang thơ lại, ngẩn ngơ nhớ người
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Công cụ thực hiện ý đồ "chính trị" của bác sắc bén thật. Em nể bác khoản này !
  10. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0

    Cướp bóng.
    Lắt léo làm chi, bóng mới bàn
    Có thằng nhìn thấy nó cướp ngang
    Sợ quá nó ra tay loang loáng
    Nó đớp bóng rồi, chẳng kịp phang.

Chia sẻ trang này