1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không làm thơ về Bóng bàn nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, Caigichaduoc mà bắt đầu làm thơ thì Dotran chắc phải tính đến chuyện về hưu thui
  2. thuhanoi1080

    thuhanoi1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhận quả lừa

    Anh nhìn xéo góc rất rõ ràng
    Chắc là trái bóng sẽ bay sang
    Ai ngờ mắt liếc nhìn kệ mắt
    Kẻ chỉ bóng giao ngược góc bàn ?
    Ôi thôi ngẩn ngơ nhìn trái bóng
    Cho không một trái tiếc lộn gan
    Rồi đây mắt liếc thì kệ mắt
    Bắt đúng đường banh khỏi phải bàn !
    Mai Khoa
  3. thuhanoi1080

    thuhanoi1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trang thơ mở để đón người
    Giai nhân dạo bước cho đời ngẩn ngơ
    Say người, say cả vần thơ
    Đóng trang thơ lại, ngẩn ngơ nhớ người

    Dotran
    Bác Đo-Tran ơi bác dotran
    Nhà tôi Xin bắc ghế ra sân
    Xin nghênh đón bác đêm trăng sáng
    Thơ thẩn giao lưu với Đổ Trần
    Có người mách bảo cứ bắc thang
    Thế nào cũng tìm được lối sang
    Nhà Bác vốn đầy bồ thơ phú
    Lại có pingpoong bóng với bàn
    Dù Bác không mời tôi cũng sang...!
  4. dangkhoavr6

    dangkhoavr6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    he he , thế la? mod văn h5c cu?a diêfn đa?n bongban.ỏrg đaf xuất hiện , vậy la? bác đỏtan có thêm bạn thơ tích cực ru?i ,
  5. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Nhận quả lừa

    Anh nhìn xéo góc rất rõ ràng
    Chắc là trái bóng sẽ bay sang
    Ai ngờ mắt liếc nhìn kệ mắt
    Kẻ chỉ bóng giao ngược góc bàn ?
    Ôi thôi ngẩn ngơ nhìn trái bóng
    Cho không một trái tiếc lộn gan
    Rồi đây mắt liếc thì kệ mắt
    Bắt đúng đường banh khỏi phải bàn !
    Mai Khoa
    [/quote]
    Ai lừa?
    Ai bảo anh nhìn góc xéo ngang
    Để em nũng nịu, má em hồng
    Mắt liếc làm chi rồi cứ trách
    Sao em lại giao ngược góc bàn
    Anh nói ngẩn ngơ nhìn quả bóng
    Sao ngó em cười - Ghét hay không?
    Ừ thì em liếc rồi em nguýt
    Đừng liếc em cười - ghét anh luôn
  6. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bác Đo-Tran ơi bác dotran
    Nhà tôi Xin bắc ghế ra sân
    Xin nghênh đón bác đêm trăng sáng
    Thơ thẩn giao lưu với Đổ Trần
    Có người mách bảo cứ bắc thang
    Thế nào cũng tìm được lối sang
    Nhà Bác vốn đầy bồ thơ phú
    Lại có pingpoong bóng với bàn
    Dù Bác không mời tôi cũng sang...![/green]
    [/quote]
    Đỗ Trần vác nửa vần thơ
    Chạy xuôi chạy ngược mong chờ tri âm
    Quét sân mời bác sang thăm
    Nhà chung trăng sáng tình thâm đón mời
    Bóng bàn thì cứ à ơi
    Câu thơ con cóc cứ vơi lại đầy
    Bắc cầu chi mất công này
    Sông sâu cũng lội, đường dài cũng đi
    Chắp tay mời bác sang chơi
    Trăng thanh gió mát, xin mời bác sang
    Được dotran sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 06/09/2007
  7. thuhanoi1080

    thuhanoi1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhận lời mời thì phải có gà, có rượu, có xôi và anh em nhà bóng bàn nữa đấy nhé... Bác ơi!
    Nhà Bác có phải đổ trần thêm
    Bè bạn đông vui mấy chục em
    Từ nay bác bắt đầu đi nhé
    Nhốt gà - nấu rượu đãi anh em
    ****
    Đã hứa rồi tôi xin nghênh Bác
    Vài ba ván đấu để làm quen
    Ngứa tay Bác đừng phang tôi nhé
    Kẻo bóng và tôi lại bét nhèm.
    ****
    Hì... Bác đừng có mà trách em Ma (Maze)
    Em ý dược tôi cưng nhất nhà
    Chơi bóng thì hay như múa kiếm
    Chuyện phiếm cũng nhất định không tha.
    ****
    Rồi đây Tay vợt Bác thăng hoa
    Đường banh điêu luyện khéo nhất nhà
    Thế nào bác cũng được chiêu đãi
    Bởi Admin thịt chó (TCgoup) bongban.org.
    Thế là ta lại thoả sức ... thơ !!!
  8. thuhanoi1080

    thuhanoi1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác vác vợt chạy đi đâu thế
    Để nhà bi giờ thành vắng teo
    Không rào không dậu, không thấy bóng
    Bàn thì bỏ xó - đã mốc meo...
  9. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Sinh Nhật
    Tặng hai người bạn có ngày sinh nhật vào ngày 30/9
    Mùa Thu, sương xuống mềm mái tóc
    Lang thang phố sớm-nhặt sương rơi
    Ra hàng hoa ngắm mình- cười bỡ ngỡ
    Thêm một tuổi đời, thêm hi vọng mai sau
    Mùa thu đêm xuống, cùng bè bạn
    Ngồi quây quần nâng cốc chúc mừng nhau
    Thêm một tuổi đời thêm niềm tin ngày nào đó
    Đưa mùa Thu ra phố nhặt sương rơi
  10. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Sao mà em khéo thế
    Anh có lé mắt đâu
    Làm gì ra có gió
    Mà bóng xoay biến màu
    Em " giật " nhanh thật đó
    Anh đỡ có nổi đâu!
    Em "bạt "trái "bạt" phải
    Anh chóng mặt nhức đầu
    Lượn nhanh như ong ****
    Dẻo như kẹo mạch nha
    Anh ngẩn người ra đỡ
    Mà bóng cứ vọt qua
    Cô bé ơi cô bé !
    Này anh bảo thật nha
    Thôi nè đừng đánh nữa
    Dạy anh chút đi mà
    Cười chi dễ thương thế
    Mắt sáng như sao sa
    Cho anh làm quen nhé
    Biết đánh liền àh ha ....ha ha ha

Chia sẻ trang này