1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không làm thơ về Bóng bàn nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Chính xác đấy Spinex ạ,
    Box mình thì có Hà QD nếu mà gặp Dũng Mai thì Dũng mai chỉ có chắp tay xin tha. Loving (nghe nói vừa nhường chức vô định hội nhà báo cho ông bạn. Chỉ lấy giải nhì thôi) và Joshuatree thìđể cho Dũng mai cầm cự được 4 ván. Còn như mình thì Dũngmai chấp muời quả thì hắn phải xin thua.
  2. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ về cây Stiga Titanium WB của mình đây
    Nhanh như tia chớp
    Mạnh như mặt trời
    Ta là thần Sấm
    Ta là Titan
    Giật như điện chớp
    Bạt như thái sơn
    Trùng trùng như sóng
    Hết công ... lại công
    Dăm ba lớp gỗ
    Một lớp Titan
    Thành ra đao quý
    Bao kẻ thòm thèm
    Đồ long đao quý
    Nhất bảng phong thần
    Nhanh như điện chớp
    Ta là Titan
    Hì hì, Xin chú thích thên là Đồ Long đao chỉ quí khi vào tay minh chủ thôi. Nó chỉ là một thanh sắt vụn trong tay một bình thường. Khổ chủ của cốt này vốn chỉ là một gã dưới mức bình thường nên chỉ lấy việc ca ngợi cốt này làm vui thôi. Thiện tai, thiện tai
  3. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bai nay ve Do long bao dao Stiga Titanium cua minh nhe
    Nhanh hơn chớp giật
    Mạnh hơn cuồng phong
    Ta là thần Sấm
    Ta là Titan
    Dăm ba lớp gỗ
    Một lớp titan
    Làm nên truyền thuyết
    Bao kẻ mê cuồng
    Đồ long đao quí
    Nhất bảng phong thần
    Nhanh như chớp giật
    Ta là Titan
    Xin giải thích thêm là Bảo đao đồ long chỉ trở thành đao quí khi gặp đúng minh chủ. Còn với người bình thường thì nó chỉ là khối sắt vụn. Khổ chủ của cốt Titanium này chỉ là người dưới mức bình thuờng nên Đồ long đao chỉ để ... ngắm. Thiện tai, thiện tai
  4. qava

    qava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, bác Dotran vừa vừa thôi chứ, nhiều thế này ai mà cảm thụ được hết cái hay trong thơ của bác...
  5. stbhn

    stbhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bác Dotran oi, mạch văn của bác mênh mông thật đấy. Bác ra 1 seri thơ để cho anh em thưởng thức như thế thì còn gì hay bằng. Tiếc là em không biết tí gì về thơ nên không ''đối'' được với bác.
  6. ocervn

    ocervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai, thiện tai. Đọc bài thơ hay mà thấy tiếch cho đồ long đao là kì bảo trên chốn giang hồ mà lại phải đắm chìm nơi ao nông, nước đục. Có câu: đã không có duyên phận thì đừng miễn cưỡng. Các hạ sao còn lưu luyến chi chút xác thịt, nhường lại đồ long đao cho một cao thủ đương trường như stbh hay ánh sáng tương lai của pingpòng học như ocer mượn đánh vài hôm nên chăng? Để cho ánh lân tinh được toả sáng và trên đời bớt đi một lời ai oán: Tại thiên, tại thiên!
  7. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ocervn nói đúng đấy. Phật có dạy Sắc tức là không không tức là sắc. Sắc sắc không không thế nhân biến hoá vô cùng. Phần xác này chỉ là cõi tạm thì tiếc gì một Đồ long. Nay Đồ long bảo đao sẽ mang đến đại hội quần hùng vào ngày 17/7 cho quần hùng thưởng lãm. Ai có duyên thì xin nạp đủ 1 trăm bốn mươi vạn hoàn kim trực chỉ phương nam vào Tài Sport gia mà tậu một bảo đao để hoành kiếm giang hồ làm nở mày nở mặt kiếm phái nhà mình tức là kiếm phái trí tuệ VN online. Thiện tai, thiện tai
  8. lekieuly

    lekieuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bác Dotran oi, trong bộ sưu tập của bác có cây Sardius nào không nhỉ? Chưa thấy bác làm bài thơ nào về cây Ỷ thiên kiếm này cả.
  9. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chơi cốt vợt mà chơi Xạ điêu khác gì chơi xe máy mà chơi Dream.
  10. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nói cho công bằng thì Dream vẫn nhiều người đi (Tôi chẳng hạn). và nó cũng là... Xe máy. Vì vậy nên Sadius cũng nên cho vào bảng phong thần. Mình vẫn gọi là Ỷ thiên kiếm đấy chứ. Tuy nhiên Ỷ Thiên kiếm chỉ hợp với Diệt tuyệt sư thái thôi. hay là Kiều Ly thử làm Chu Chỉ Nhược ca ngợi Ỷ thiên kiếm của mình đi. Anh biết là văn thơ của em cũng lailáng lắm kia mà

Chia sẻ trang này