1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không làm thơ về Bóng bàn nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ biết làm thơ con cóc, ko dám so với anh Dotran, với cả tính em nó bộp chộp nên ngôn từ nó hơi bố láo, các bác tha cho.
    Em mới học giật
    Học đến trầy trật
    Thế mà nói thật
    Mỗi lần em giật
    Người em cứ ngật
    Như con lật đật
    Nó thành cái tật
    Em ức ói mật
    Nhưng nếu là tật
    Quả là khó bật
    Lạy trời lạy phật
    Cho em được giật
    Ngọt như bánh mật
    Lạy trời lạy phật
    Sửa em cái tật
    Nghĩ đến là đau cật
    Tiên sư cái tật.
  2. qava

    qava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chiều này bác spinex và bác caigichaduoc đến An Dương giao lưu nhé!
    Khoảng 16h-18h.
  3. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy Quava ạ. Phát huy nhé. Donguyen oi chiều nay lên An Duong nữa nhé, STBHN cũng lên chứ nhỉ
  4. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Offline Bóng bàn
    Một vài làn gió nhẹ
    Sẽ bay tóc người yêu
    Dăm ba làn gió thoảng
    Thành cơn gió tình cờ
    Tình cờ thành cơn gió
    Cơn sóng cũng tình cờ
    Gió tình cờ thành bão
    Ta tình cờ quen nhau
    Tình cờ một người yêu
    Cho vạn người say đắm
    Sắc hương nào nồng ấm
    Cho bể đời trầm luân
    Tình cờ một tình yêu
    Làm anh em hội tụ
    Bao nhiêu là mới cũ
    Bao nhiêu là ước mơ
    Tình cờ, tình cờ lắm
    Offline này bên nhau
    Bóng với bang đủ mặt
    Vợt với mút bên nhau
    Có cậu Hà xông xênh
    Cho anh em miễn phí
    Có tay vợt tay trái
    Hoá thành gà thịt thơm
    Nờ xê ca ngông nghênh
    Bị Kiều Ly liếc xéo
    Loving cười tít mắt
    Đã cơn ghét Xê ca
    Tên Cái gì chả được
    Bảy tám trận toàn thua
    Đỗ Trần không chịu kém
    Chẳng thèm thắng trận nào
    Sách thiết bị trường học(STBHN)
    Thịt được NCK
    Chàng sướng như hồi bé
    Được mẹ cho lì xì
    Jót-sua ngồi ăn nhậu
    mà lại uống nước cam
    Khiến cho chàng Đỗ Nguyễn
    Chưa uống- đã ngất ngây
    AQ cùn hết mức
    Vài cốc đã biến đi
    Spinex còn kém nữa
    Chưa uống- đã mất tăm
    Có một chàng trai trẻ
    Lại mê tín dị đoan
    Tin người không tin được
    Bì li in ang gel
    Tình cờ ngôi sao sớm
    Thoảng qua box- tình cờ
    Tình cờ sao biến mất
    Khiến lắm chàng băng khuâng
    Tình cờ ta họp mặt
    Không tình cờ offline
    Bao nhiêu người vắng mặt
    có tình cờ buồn chăng?


  5. AQ101

    AQ101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thi sĩ Đổ Trần nhà ta đi offline về bị say nắng hay sao mà làm thơ nói xấu anh em quá trời.
  6. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, thặĂ tặỏằng thuỏưt thơ phỏÊi trung thỏằc chỏằâ? Vỏằ>i lỏĂi mỏằi ngặỏằi yêu cỏĐu làm kiỏằfu bút tre mà chỏÊ thỏƠy bài thặĂ cạn ặĂi là cạn ặ?
  7. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sao trong TTVN chỉ cho vote có 5* thôi nhỉ, em vừa định cho bác một phát 50* nhưng nó không cho.
    Bác làm em ngây ngất quá, đọc thơ bác cứ là muốn đi tìm một cô để... ấy...
    Quên mất từ gì hay ho rồi, để gì nhỉ: để... đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về bác ạ.
    Thôi bác dùng tạm 5* nhé
  8. ocervn

    ocervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    THi ca thì bác chạm trần vẫn là No1! Chổi tre của bác đã tung ra thì cứ gọi là quét sạch bụi trần.
    Box bóng bàn có bác ĐỔ trần
    Hay BIA lại giỏi mấy VẦN thi ca
  9. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Em ơi em, ngày mai anh xuống núi
    Em có biết chăng, anh chỉ muốn gặp em
    Đã bao lâu anh trằn trọc thâu đêm
    Anh chỉ muốn được cùng em chơi bóng
    Thầy anh bảo: "bóng chú cao rồi đấy
    Có thể ra sân bóp mấy chú gà
    Anh vui quá, vì ngày mai anh sẽ
    Được ra sân, và được bóp bóng em
    Và cuối cùng, anh đến được với em
    Cái ngày ấy là cái ngày trọng đại
    Giấc mơ đến, anh mong em ngây dại
    Anh chợt hét to:"tao sẽ bóp gà"
    Ôi số phận, nó làm anh uất hận
    Chẳng như giấc mơ, ôi hiện tại thảm thê
    Không phải anh kém, em đừng có chê
    Chỉ vì bóng em cao, làm sao anh bóp?
    Ôi thiên đường của anh thành ác mộng
    Cả đêm qua anh chẳng thể ngủ yên
    Ở trên trời vụt tắt ánh sao đêm
    Chắc có lẽ anh già rồi em nhỉ?
  10. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Quên chú thích, bài này tặng riêng nck.

Chia sẻ trang này