1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không làm thơ về Bóng bàn nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 28/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là không có ở nhà để cổ vũ cho anh em đánh giải In. Tuy nhiên cũng phải làm thơ chúc mừng Joshuatree vì thành tích đánh cho anh em nhìn "sướng vãi"
    Chúc mừng Lãng tử Yến Thanh
    Vẻ vang thắng trận rạng danh anh hùng
    Đổ mồ hôi giữa khán phòng
    mọi người chiêm ngưỡng nở lòng, sướng gan
    Nào là quả cắt gần bàn
    nào là quả giật kinh hoàng đối phương
    Anh em trong box sướng rơn
    Có thêm chàng Tuấn rỡ ràng box ta
  2. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Đổ trần chẳng đổ bê tông
    Công trình bớt thép nên ông chóng giầu
    Tiền nhiều chẳng biết để đâu
    Chơi nhiều cũng chán ngồi lâu cũng buồn
    Nên máu thi sỹ trào tuôn
    Ông ngồi hạ bút gieo luôn mấy vần
    Giấy thơ được mấy chục cân
    Bút danh chàng ký Đổ Trần là tôi
    Thế rồi mới gặp lôi thôi
    Mấy vụ ăn bớt tưởng trôi, không ngờ
    Công an kia nó lần sờ
    Túm chàng thi sỹ đang mơ mộng vàng
    Cuộc đời từ đấy sang trang...
    Tình tang tang tính tình tang tang tình
    Thế rồi chết cái nết vẫn không chừa các bác ạ. Mãn hạn rồi bác Đổ Trần nhà ta chuyển sang tập môn bóng bàn để phục hồi sức khoẻ mà vẫn không quên mình là thi sỹ (trước bác chỉ chơi Gol và Tennis thôi đâu thèm chơi cái môn này). Vốn là người hay tức cảnh sinh tình nên vào trong Box bóng bàn bác cũng tìm được chủ đề cho cảm hứng của mình - Khâm phục khâm phục thật. Xin được bái kiến.
    (Mà mày đi công tác gì mà lâu thế. Mấy lần tổ chức giao lưu mà không gặp, ngày mai có về không?)
  3. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
  4. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    [
    Nhưng kiểu offline mất đoàn kết như thế này thì Đỗ Trần sẽ nghĩ lại không thèm chơi bóng bàn mà đi chơi tennis hay golf thôi.
    [/quote]
    Ấy chết sao bác lại bảo là mất đoàn kết, mang tiếng anh em quá. Bác nên nhớ ông vottaytrai ông ấy đang là chủ tịch đấy nhé, trên cương vị này thì không thế suốt ngày khen ngợi anh em được, phải "yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" chứ bác.
  5. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết sao bác lại bảo là mất đoàn kết, mang tiếng anh em quá. Bác nên nhớ ông vottaytrai ông ấy đang là chủ tịch đấy nhé, trên cương vị này thì không thế suốt ngày khen ngợi anh em được, phải "yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" chứ bác.
    Mất đoàn kết quá đi chứ. Offline mà cố tình tổ chức vào ngày anh em đi công tác dù đã lên kế hoạch trước làm mình bỏ cả chuyến đi Na uy để về Offline. Thế mà Vợ tê tái lại đùng đùng đổi ngày từ mùng 8 sang mùng 2 thế có cay không hở giời ?. Làm ăn không có kế hoạch thế thì có giết người ta không chứ. vậy mà mọi người trong box lại ùn ùn ủng hộ nữa thì đúng là thêm một lần cay.
  6. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hình như không có buổi offline ngày mai đâu bác ạ, em chả nghe thấy thông tin gì.
    Mà bác có tức cảnh thì sinh tình, làm một bài thơ về ông tay trái cho nó máu đi
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sóng bắt đầu từ gió gió bắt đầu từ đâu em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau..bài thơ tình của Xuân Quỳnh rất hay...hay là hôn mãi cát vàng em Hôn lên rồi hôn mãi ..Xuân Diệu
    Hôm nay em tặng các bác bài thơ tình của em mà chỉ anh em ta mới hiểu hết tính ẩn dụ của nó
    Anh yêu em từ ngày đầu gặp gỡ
    Yêu dáng em với ánh mắt biết cười
    Bóng em in vào trong tôi NGơ Ngẩn
    Bàn ghế nào tôi cũng viết yêu em
    Nếu các bạn đọc kĩ câu 3 là ra NƠi chốn tình yêu của chúng ta Nơi sắp diễn ra một ngày hội lớn MÙNG 8 mùng 9 tháng 10
  8. ocervn

    ocervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hứ, Anh Yêu Bóng Bàn chứ đâu có yêu gì em . Kha kha kha...
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của cua79 tôi thắp đượp tình yêu học trò nhó những lần trốn tiết đi đánh bóng bàn nhớ đôi mắt em vóc dáng tuổi học trò nhớ tà áo dài em mặc Nhó nhó nhó Chỉ có quy vào bóng bàn mới biết tình yêu bao la này với em..Bàn ghế giảng đuwờng nơi tôi học tôi đều viết tên em...đêm về trong giấc mơ tôi cũng nhớ .....Đúng là Bóng bàn cũng có swcs mạnh như tình yêu vậy
  10. nvhung_tct

    nvhung_tct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bác cua792001 ơi, sao bác phức tạp thế, lúc thì yêu em, lúc thì yêu bóng bàn. Thật ra bài thơ của bác nói về tính yêu dành cho em hay dành cho bóng bàn thế.
    Nói thật với bác, cứ đà yêu bóng bàn thế này em đến phải yêu một cô cùng sở thích mất. Mà em thì ko khoái như thế lắm. Lúc mình đi đánh bóng xong cũng cần có người nấu cơm cho ăn chứ, không lẽ lúc ấy lại ăn mì tôm.

Chia sẻ trang này