1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không phải là 1 kẻ sở khanh ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Feng_Yun, 14/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Sao mình không phải là 1 kẻ sở khanh ???

    Mình yêu cô ấy,rất yêu.
    Nhưng cô ấy không thể chịu đựng 1 tình yêu phải ở xa nhau.Đã gần 2 tháng kể từ khi cô ấy nói lời chia tay,nhưng mình vẫn cố gắng giúp cô ấy chuyển ý,nhưng không thành.
    Cô ấy nói đã yêu 1 người khác,trước đây mình cứ tự nhủ rằng cô ấy lo cho mình,lo mình khổ vì phải yêu người ở xa nên muốn chia tay để mình tìm người khác ở gần hợp với mình hơn vì thế mà cô ấy nói như vậy.
    Nhưng có vẻ chuyện ấy là thật.Có lẽ tình yêu ở xa đã giúp mình không cần phải tránh mặt cô ấy cũng không nhớ cô ấy da diết như 2 tháng đầu.Nhưng điều tệ nhất bây giờ không phải là mình đau khổ vì cô ấy đã yêu người khác,mà mình buồn vì bây giờ mình không thể chăm lo cho cô ấy nữa.Cả ngày mình không làm đươc việc gì vì cái suy nghĩ không biết rồi người ấy có đối sử tốt với cô ấy không ,rằng cô ấy có hạnh phúc bên người ấy không?Mình không cao thượng ,mình biết vậy,vì khi cô ấy đề nghị làm bạn mình không nhận lời,nhưng cô ấy nói mình đừng lo lắng cho cô ấy nữa thì làm sao mình làm được.
    Con người thật lạ ,khi chỉ với 1 câu nói yêu thì 1 cái hắt xì cũng lo đến ốm,nhưng mọi chuyện thay đổi 180* khi xuất hiện 1 câu nói chia tay , khi ấy có ốm liệt giường cũng chỉ nhận được 1 từ " thế à " . Tại sao mình không giống mọi người hay chí ít là giống cô ấy "sau khi chia tay thì không cần lo lắng gì cho người kia vì chính cô ấy là ngưòi nói chia tay ma , mình đâu cần cảm thấy ân hận vì làm cô ấy buồn "
    Mình không tiếc nuối khi yêu cô ấy,không dằn vặt vì cô ấy yêu người khác,nhưng mình không thể loại bỏ cái y'' nghĩ lo sợ cô ấy sẽ không hạnh phúc với ngưòi đó,bị người đó đối xử tệ bạc,từng phút từng giờ mình chỉ mong mình có thể nhận được bất kì thông tin gì cho mình biết cô ấy đang hạnh phúc,và người đó yêu cô ấy thật lòng ,đối xử tốt với cô ấy.
    Làm sao đây khi mình mọi lúc đều lo lắng cho cô ấy đến như vậy,làm sao để mình có thể yên tâm về cuộc sống của cô ấy hay chí ít là bỏ mặc cô ấy.
    Sao mình không phải là 1 kẻ sở khanh để khi có được tình yêu của cô ấy thì minh rũ bỏ hết ko cần quan tâm xem cô ấy sống có tốt không?
    Mọi ngưòi chỉ cho mình với .
  2. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Thế ko phải là sở khanh ! sở khanh là tán tỉnh các cô gái khác rùi bỏ mặc ra sao thì ra...Tình iu của bác là tình iu đích thực, dành cho người đàn ông đích thực ...
    Bác giống em ngày trước...lâu rồi...đi công tác và bị người iu nó đá đít ! Em vẫn hận đến tận bây giờ ! Ko biết bác ở xa cỡ nào, có ý định iu nghiêm túc không, đi bao lâu rồi về với cô ấy hay đi hẳn ! Con gái là ko chịu nổi người iu đi xa vài tháng đâu, mà thời buổi này mật ít ruồi nhiều, thành quách canh phòng cẩn mật còn bị cướp phá nữa là .....
    Bác xem bao lâu nữa thì về ....cô ấy có người iu thật chưa...nên án binh bất động 1 tuần nghiên cứu xem sao...rồi post lên anh em tìm thuốc chữa....
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hì, cái ông anh Loi_cu_ta_ve này có vẻ như hổng hiểu ý khổ chủ roài.
    Thôi đừng buồn anh ơi, anh không chăm chị ấy được thì chăm em, em hy sinh để anh chăm cho. Em hiền và ngoan lắm á.
  4. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ko phải chúng mình mới yêu nhau mà đã là 1 cuộc tình du học được gần 2 năm rồi,cộng với thời gian học chung cùng nhau cả cấp 3 nữa la đã quen nhau được 7 năm rồi,cô ấy là người đang ở xa.
    Dù mình đã cố gắng giữ nó trong 2 tháng qua và không có kết quả,nhưng mình không hề hối hận vì mình đã yêu và cố gắng hết sức.Nhưng cái vòng luẩn quẩn mà mình không thể thoát ra đấy chính là mình quá lo lắng cho cô ấy,lo người kia không thật lòng với cô ấy( dù mình chưa gặp người ấy bao giờ)
    Có lẽ vì trong suốt thời gian quen nhau và 2 năm yêu nhau,mình đã quá hiểu cô ấy tốt như thế nào,và cô ấy xứng đáng được hạnh phúc đến thế nào,chính điều đó đã làm mình luôn lo lắng vì hạnh phúc của cô ấy.
    Trong 2 tháng vừa qua,mình đã cố gắng quan tâm đến cô ấy thật nhiều ,nhưng cô ấy nói rằng chính những sự quan tâm của mình dành cho cô ấy làm cho cô ấy cảm thấy có lỗi và không được vui vẻ,cô ấy nói ,vì mình luôn mong cho cô ấy hạnh phúc và vui vẻ nên đừng quan tâm đến cô ấy nữa.
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ối giời,anh lại tưởng chú không nỡ tâm đưa em nó lên giường cơ,chứ chia tay thì là chuyện vớ vẩn thường tình,rồi chú em sẽ lại có một em mới,không khéo lại còn ngon hơn,thơm da mát thịt hơn em cũ ấy chứ,thôi đừng buồn chú ạ,chỉ tiếc là khi ra đi chú chẳng để lại cho em ấy tí gì.
  6. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Vậy ư ? với anh nếu làm thế có thể giữ người con gái bên mình uh ? Vậy thì quá là sai lầm , tôi ko cần nói đến chuyện đấy chỉ là giữ được phần xác chứ ko phải là phần hồn,mà chỉ cần nói riêng nếu 1 người con gái đã yêu người khác thì dù trước đấy anh có làm bao nhiêu điều cũng không còn nghĩa lí gì với cô ấy.
    Còn về phần Ex của tôi , với tính tình của cô ấy , dù tôi có làm cái điều tồi bại mà anh nói , thì khi cô ấy đã yêu 1 người khác thì điều đó cũng không thể níu kéo cô ấy lại .
    Tôi cũng nói để mọi hiểu , với tôi cô ấy quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời chứ đừng nói gì đến bản thân tôi,nếu như ở bên tôi cô ấy không cảm thấy hạnh phúc,tôi sẵn sàng để cô ấy đi tìm được hạnh phúc cho mình,nhưng chính vì cô ấy quá quan trọng trong cuộc đời tôi mà giờ đây tôi không thể gạt bỏ không lo lắng cho cô ấy.
    Tôi chỉ mong tìm được cách gì đó để tôi có thể yên tâm về hạnh phúc của cô ấy,để nó cho người ấy lo,còn mình thì vui vẻ không phải lo nghĩ cho cô ấy nữa.
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    àh ha, anh bạn ơi, anh đang làm cái việc giống như vừa là người tình vừa là "bố" của ex của anh ấy....Sorry khi nói như thế, nhưng thực tế là ko nên làm vậy. Đã chấm dứt thì coi như qua hẳn luôn đi, anh muốn cô ấy hạnh phúc đúng ko, vậy thì đừng nên lúc nào cũng muốn có thông tin chắc chắn rằng : " cô ấy đang hạnh phúc với thằng cha kia.". Như thế khác nào " quấy rầy" cuộc sống của cô ấy, lại còn làm cô ấy phải lo nghĩ nhiều về anh nữa, và ngay cả chính bản thân anh cũng cứ bị bế tắc , không tìm được cho mình một lối thoát nào cả ( vì cái sự quá yêu của anh đó.)
    Cái tình của anh ko chỉ còn là yêu mà đã thành thương mất rồi, cái bệnh đó khó chữa lắm lắm . Còn nếu anh muốn chữa, thì ok, tìm cách ở gần cô ấy vậy, quan tâm cô ấy như ngày hai người còn yêu nhau ấy, nói nhiều cũng bằng thừa thôi, phải thể hiện bằng hành động, lúc đó anh sẽ luôn đảm bảo là cô ấy hạnh phúc ( à, cái nì cũng ko chắc ,nếu cô ta ko còn yêu anh nữa.)
    Dù sao thì cũng mong anh sớm giải thoát được hình ảnh cô ấy trong tim, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau rồi. Có cố cũng ko nên cơm cháo gì đâu.
  8. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    nghe điều "đồi bại" sợ quá cơ.. .. thế sau này bác lấy vợ thì điều đồi bại hết đồi bại à
  9. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Thôi, ông đừng có lo lắng nữa. Tôi chắc đến 99% rằng cô ta đang rất hạnh phúc với người kia. Con gái họ cần có người ở bên cạnh mà. Đối với hầu hết con gái thì ước mơ lớn nhất của họ là lấy chồng , học hành, sự nghiệp là chuyện nhỏ nên khi có cơ hội họ thường ko bỏ qua nhất là khi 2 người ở xa nhau như thế. Những mối tình kiểu thế này thường con gái là người chủ động chia tay. Đàn ông thì khác, ko có người yêu ở bên cạnh thì họ càng có thời gian để làm nhiều việc khác nên xa nhau cũng ko phải vấn đề gì lớn lắm. Tôi có 2 thằng bạn ở Sing đây này, ở xa người yêu nên lo ngay ngáy ko biết mất người yêu lúc nào, đến khổ . Nói tóm lại, ko cần ông phải lo cho cô ta đâu, chưa biết ông nhưng nói thật là thiếu gì người hơn ông cho cô ta chọn
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Muốn được như kẻ quất ngựa truy phong thì cũng phải có bản lĩnh riêng của nó , đừng tưởng ai cũng đủ sức trở thành Sở Khanh .
    Một chút tiếng Việt : lâu nay người ta dùng từ sai , sai thành thói quen , thực ra, " tồi bại " mới đúng chứ không phải là " đồi bại "

Chia sẻ trang này