1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không viết nhạc về Bóng bàn nhỉ

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 19/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Sao mình không viết nhạc về Bóng bàn nhỉ

    Hihi, đây là bài hát mà mình viết cho nhóm BB trong SG khi tham dự giải Đạm Phú Mỹ. Loay hoay mãi không tìm ra phần mềm thích hợp để thu âm nên mạn phép gửi lời trước cho mọi người xem. Mình đã dụ dỗ vottatrai chuẩn bị sẵn để hôm thứ bảy mình tra tấn cả lũ đến bằng bài hát cổ động này. Hi vọng là sau này khi đội BB ttVNOL tranh giải câu hô: Tiến lên TTVN và: Cố lên TTVN sẽ vang lên trong hội cổ động.


    TRÁI TIM VIỆT NAM

    Tiến lên đi hỡi các chàng trai
    Tiến lên nào hỡi bao cô gái
    Vì chúng ta là bạm bè thân thiết
    Vì chúng ta là TRÁI TIM VIỆT NAM

    Nước mắt nào- không xoá niềm vui
    Chiến thắng này dành cho nhau đấy
    Nghìn trái tim cùng một một niềm mơ ước
    Bắc , Trung, Nam- một TRÁI TIM VIỆT NAM

    Chor.: Dù cho bao gian lao, một lòng quyết tâm vuợt qua
    Vì trong con tim ta nồng nàn tình yêu quả bóng
    Dù thắng thua ta luôn vững lòng một đường đi tới
    Vì anh em ta luôn là TRÁI TIM VIỆT NAM
    Cố lên... TRÁI TIM VIỆT NAM tiến lên... TRÁI TIM VIỆT NAM
  2. masterlazy

    masterlazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    anh đồ trần ơi, ý tưởng tuyệt vời quá. Bài hát này em dùng để cổ vũ bóng đá luôn anh nhé hihi
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cổ vũ bóng đá là thế nào...Bài này chỉ dành riêng cho bóng bàn thôi....Hôm nào offline thì bác Dotran hát thử xem...
  4. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    hihi, không dùng được cho bóng đá. Sự tích là chỉ viết cho hôi trong SG nên chỉ có chàng trai thui. Nhưng còn có Rua and tho nữa nên từ "cô gái" này mình nghĩ tới bạn Trân đấy. Không dùng cổ động cho bóng đá được đâu
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của em sau khi nghe nhạc của Dotran là may mà Dotran ko theo nghiệp viết nhạc, không thì VN đã có thêm một người nghèo khó.
    Nhưng dù có thế thì cũng hy vọng sẽ có một Van Gogh của âm nhạc. Biết đâu con cháu chúng ta sau này lại lẩm cẩm hơn.

Chia sẻ trang này