1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình lại vào box Tâm sự này cơ chứ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi the_gioi_khong_con_ai, 19/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_gioi_khong_con_ai

    the_gioi_khong_con_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại vào box Tâm sự này cơ chứ

    Mỗi lần vào đây lại thấy cuộc đời sao nhiều nỗi buồn thế, phía sau một con người bao giờ cũng là những nỗi buồn sao. Đã tự nhủ không vào đây nữa, nhưng sao cứ vào , vào để rồi hiểu có người còn buồn hơn mình, chẳng quen biết gì tự nhiên cũng thương họ, mình có phải người tốt đâu mà lại thế ?
    Niềm vui qua thật nhanh, nỗi buồn mới là vĩnh cửu sao?
  2. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui không qua nhanh và nỗi buồn cũng không phải là một cơn ác mộng dai dẳng. Chỉ có lòng tham, sự mê muội luôn theo đuổi bạn suốt cả cuộc đời .
  3. lissauer

    lissauer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, vừa nãy mới thấy bạn comment bên topic của mình xong, bạn cũng kêu là đọc xong thấy buồn, hy vọng bạn cảm thấy buồn không phải chú yếu do câu chuyện của mình bởi chuyện của mình cũng đâu có gì buồn đâu! bản thân mình hiện vẫn cảm thấy bình thường mà, quan trọng là khả năng thích nghi của mỗi người với từng hoàn cảnh thôi bạn àh!
    Dù sao cũng rất có ấn tượng với sự đa cảm của bạn!
  4. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Không thấy topic của tớ toàn Những niềm vui nho nhỏ đó thôi àh
    Tớ chẳng buồn tý nào, buồn làm gì cho chóng già
    Ngày hôm nay lại là một ngày tốt đẹp với tớ vì tất cả những gì tớ muốn làm của ngày hôm nay tớ đều hoàn thành tốt hơn tớ tưởng .
    Ngày mai tớ chưa nói
    Chúc bạn ngủ ngon và sẽ thấy cuộc sống này nếu biết tận hưởng và sống theo cách của mình bạn sẽ thấy toàn niềm vui chứ không toàn nỗi buồn
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn thì cần được giải toả bạn ah
    Chứ lúc vui thì cùng lắm nói đc câu "Zui zế" rùi tót đi chơi
    khi bùn mới văn thơ lai láng đc
  6. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    tâm sự thì có cả niềm vui và nỗi buồn cùng nhau chia sẻ
  7. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Vui thì cười ra ngoài! Buồn lại khóc vào trong ... Vào trong nhiều quớ nó đầy ... nên là nó tràn ra đây! ^ ^
    Cũng đang tự hỏi sao mình lại vào đây ...
    Uh, vì mình đang buồn chứ sao ...
  8. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có buồn mới có vui mà!! Vào đây đọc tâm sự của mọi người để thấy rằng: ko chỉ mình mới có lúc buồn mà...tất cả mọi người đều có tâm sự cả! Nói ra được là nhẹ lòng rồi!!
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ờh,,,đọc cái tiêu đề của chủ topic mà cũng lạ,,,vào làm cái giề???bộ ổng không đọc cái tên Box là gì àh???Là Tâm sự,,,có thế mà cũng hỏi....
    ...............
    zớ zẩn
    tự dưng đeck muốn vô ttvn nữa mới chết chứ.........mod đọc đừng hiểu nhầm rồi khoá nick em thì chết,,,hề hề,,,đùa chút thui

Chia sẻ trang này