1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAo mình lúc nào cũng ngại ngại sợ sợ thế nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_li_bo_bo, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    biết là vậy nhưng sao vẫn khó quá . Sống mà cứ nhát thế này thật là khổ.
    Được fangdi sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 15/06/2007
  2. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Người trong cuộc mới hiểu. Không phải không muốn bước qua cái "ngại ngại sợ sợ" ấy những có gì đó cứ níu chân lại, không cho bước. Hoặc có bước cũng ngập ngừng đâm ra hỏng việc hoặc chất lượng không cao
    Nó đã thành một cảm giác thường trực như là bóng ma ám ảnh
    Làm thế nào để vượt qua được đây ?
  3. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    cố gắng vượt qua chính mình 1 lần xem
    thử 1 lần xem,bạn sẽ thích ngay mà .
    Em nghĩ để khắc phục thì trước hết phải chăm chỉ đến chỗ đông người,thỉnh thoảng tham gia offline ttvn cho có khí thế (bên TVTY sắp tổ chức off hoành tráng lắm đấy các bác ạ),ngoài ra có thể tham gia các hoạt động xã hội hoặc nói chung là làm cái gì đấy cần sự nhiệt tình mà tại đó mình có thể nói và thể hiện mình.
    Chậc,mấy bác này,chả bù cho em,thỉnh thoảng muốn e thẹn rụt rè tí cũng chả đc.
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    một cách rất hay nữa rèn luyện sự "chai mặt" là chăm chỉ đi karaoke với bạn bè,bạn thân hoặc bạn ở ngoài,bạn linh tinh cũng đc,cho dù có hát chán hay hát dở mà hát hay thì càng tốt,cứ nhảy lên mà thể hiện.
  5. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký hoàng tráng thế này mà còn ngại ngại sơ sợ chán quá cơ
  6. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    giống tớ thế , càng ngày càng ngại đến những nơi đông ng , nơi ồn ào.......mà nếu có đi (may lắm mới đi)cũng toàn ngồi nghe mọi ng nói chuyện ...............

Chia sẻ trang này