1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình si tình thế không biết

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi combo, 29/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Sao mình si tình thế không biết

    Không hiểu tại sao tết này chẳng có ý nghĩa gì cả - đi chơi cũng không muốn - mệt mỏi và nhớ người ấy. Không hiểu bạn ấy cho mình ăn cái gì..mà nhớ bạn ấy kinh khủng khiếp.

    Hồi trước mình có thích bạn ấy và đã mất ăn mất ngủ, không làm được việc gì nửa tháng liền. Như cái xác không hồn luôn..nhưng bạn ấy không có tình cảm với mình. Mình quyết định không làm phiền bạn ấy nữa!

    1,5 năm sau- SN mình vừa rồi bạn ấy hẹn đi nói chuyện. Sau hôm đó mình và bạn ấy có rủ nhau đi chơi hội chợ ở Giảng Võ. Giọng nói bạn ấy, khuôn mặt bạn ấy làm mình yêu bạn ấy trở lại.
    Và nghỉ tết. Qua cách cư xử của bạn ấy dường như bật đèn xanh cho mình..ga thì phải!

    Rồi về nhà gửi tin nhắn nói chuyện rất tự nhiên. được khoảng 2 hôm..thì mọi thứ tẻ nhạt. Nhưng tình cảm của mình dành cho bạn ấy thì..có lẽ mình mình biết được. Suốt tết này mình chỉ nghĩ về bạn ấy. Nhưng bạn ấy thì không gửi sms ..cho mình nữa. Và hàng ngày mình mong đợi tin nhắn của bạn ấy.==> khổ thế không biết!!

    Mình đã quyết định không gì nữa! xoá tên bạn ấy trong đ thoại ,..nhưng chỉ được 3 hôm mình lại gửi tin nhắn. Và không trả lời.

    Buồn quá tâm sự một chút, có ai đó chia sẻ thì vui nhỉ.

Chia sẻ trang này