1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao mọi người cứ loạn hết lên vì con gái với lại tình yêu thế nhi?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi merrimy, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người cứ loạn hết lên vì con gái với lại tình yêu thế nhi?

    Lúc nào cũng thấy " con gái..", "tình yêu.." rồi lại "con gái.." rồi lại tiếp "tình yêu.." nghe mà bực hết cả mình. Con gái thì làm sao mà hầu như con trai đứa nào cũng loạn hết cả lên thế nhỉ? Con gái thì thực ra cũng có phải cái gì quan trọng lắm đâu ( quan trọng bằng con trai là cùng chứ gì) mà sao con trai lúc nào cũng quan tâm, hỏi han này nọ ( trong khi con gái chẳng bao giờ làm thế). Lại còn đau buồn về chuyện tình yêu nữa chứ. Theo quan niệm của tui, tình yêu không bao giờ có, phải chăng chỉ là một chút ngộ nhận từ tình bạn hoặc do "ăn dưa bở" mà thôi. Hãy thử tưởng tượng một ngày không phải lo toan về con gái và tình yêu đi, có phải cuộc sống sẽ dễ thở hơn không?

    REPENTthat's what I'm talking about
  2. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    thì còn gì để nói nữa đâu.
    ko có .. bắt mèo ... hi hi hi
    Một giấc mơ ấy, đã xa rất xa, chia tay đôi ta chẳng còn gì để nói.
  3. Cohaimo

    Cohaimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi đấy là NGỘ
    For my love
  4. homelessness

    homelessness Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    hic, anh merimy chua tung lxxe hay da tung lxxe qua nhieu roi ma kinh nghiem du:D
    being a dream ... being with you
  5. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... sao lại thế? Con trai quan tâm đến con gái là chuyện nên làm mà, nói như bác thì thử nếu có một ngày con trai chỉ đi chơi vơi con trai, rồi con trai chỉ.... hun con trai, và con trai ra thấy con gái cũng chẳng thèm nhìn bằng nửa con mắt. Đến ngày valentine, 8-3 các bé, các chị thi nhau đi mua hoa để tặng.... nhau!!!! Đấy... tương lai sẽ là thế nếu con trai ko còn quan tâm đến con gái, và tình yêu không tồn tại. Chỉ có tình bạn và sự lạm dụng thể xác! Hichic...
    Em muốn trở thành Rocker...

Chia sẻ trang này