1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao nàng dễ khóc đến thế?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi johny_jimy, 19/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. johny_jimy

    johny_jimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sao nàng dễ khóc đến thế?

    Đang chở nàng đằng sau, đột nhiên tôi cảm thấy nàng im lặng hơi bị lâu, gặng hỏi mãi thì nàng bật khóc nói là hồi nãy tôi đã "nạt" nàng. Trời ơi, tôi cố gắng nặn mãi mà chẳng thể nhớ ra đã nói câu gì nữa. Sau này tôi mới nhớ ra, số là: trước khi tôi và nàng ra khỏi nhà, tôi có làm rớt bằng lái xe, nàng nhặt lên rồi cất vô giỏ xách luôn, đang đi trên đường, tôi rờ tay vào túi áo, thấy không có bằng lái, tưởng quên nên nói với nàng là phải quay về lấy, nàng nói "ừ", sau đó tôi quay xe lại thì nàng cười ngặt nghẽo mà chìa cái bằng ra. Tôi mới nói "vậy mà cũng giỡn được" (có vẻ hơi tức). Sau đó chẳng có gì, nửa tiếng sau thì.. như trên. lúc khóc nàng còn nói nào là mình vô duyên, giỡn không đúng lúc,... mà tôi đâu có ý vậy chứ? Sau đó về nàng buồn mấy ngày.
    Các bác bảo em phải làm sao? Sao mà khó đối xử với cô ấy thế không biết. Chẳnng lẽ để chắc cú thì cứ im re không nói gì khỏi sợ đụng chạm "tự ái" của nàng.
    Các cao thủ cho em ý kiến đi, em còn non lắm. trước giờ chỉ ghé đọc bài của bà con thôi, đây là lần đầu đưa chuyện của mình (hơi ngớ ngẩn nhỉ?) lên. Nhưng nhiều khi em thấy phụ nữ gắc gối wá đi.
  2. SoundofTheNight

    SoundofTheNight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    welcome to the world of women . Chịu thôi chú ạ, đối với chị em thì dùng vũ lực là không xong rồi. Lần sau chú ráng kiềm chế, đừng nạt nộ em nhà nó nữa nhá.
    Yêu rồi chú sẽ thấy, nhiều khi chuyện xảy ra, mình chỉ cần nói nhẹ nhàng một chút thôi là mọi thứ có thể được giải quyết êm xuôi liền . Đâu phải vô lý mà người ta bảo "con gái yêu bằng tai" đâu
  3. Có lẽ bác nên im lặng mỉm cười với cô ấy và nói một câu nhẹ nhàng thôi " Cho anh xin lỗi"

     

     I thank you all
     
  4. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Úi chòy, thế mà chú cũng thắc mắc. Con gái là thía mà Nắm tay nàng, nhìn vào mắt nàng và nói: "Anh xin lỗi, anh không cố tình" Thế là giải quyết xong
  5. x_x

    x_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Con gái là chúa rắc rối , kiểu gì cũng kiếm cớ gây sự được .
    Gặp trường hợp như này là vô phương cứu chữa rồi - rút kinh nghiệm cho lần sau vậy, dù có tức đến mấy cũng đành phải nhăn răng ra cười cho nàng vui .
  6. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, các bác vào đây để nói xấu chị em đấy à ? -_- Mà sao các bác cứ quanh đi quẩn lại than fiền về nước mắt của con gái nhỉ ? Hay thật ! Thì có khi tạo hoá là như thế ! Chậc, mà con trai nhiều khi vô tâm lắm , có khóc thì cũng thế thôi ! Chả thay đổi được gì cả ! :(
    I'll never let u see the way my broken heart is hurting me.I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain.U won't know the rain from the tears in my eyes.And U won't never know that I still love u so...
  7. johny_jimy

    johny_jimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  8. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hêh, cứ mạnh tay ma tát, còn nươc thì còn tát, xem lần sau có tinh vi được nữa không
    tien tai che mat gai suong gio phu doi trai
  9. SoundofTheNight

    SoundofTheNight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    hehe.. thì cảnh cáo trước để chú khỏi lăn tăn . bày cho chú tuyệt chiêu nhé, từ giờ trở đi chú tập thói quen mang theo khăn tay đi, nhất là mỗi khi đi chơi với em. Hễ khi em khóc thì đưa em lau nước mắt, hoặc lý tưởng hơn, chú lau nước mắt cho em. đảm bảo đổi giận thành vui liền . Nhưng mà không phải nói thế là khuyến khích chú chọc cho em khóc đâu đấy nhá .
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ui zời, chắc bạn gái của ông này quen nhõng nhẽo rồi thì phải. Đâu phải ai cũng thế đâu, cũng có rất nhiều người hiện nay tính cách rất mạnh mẽ, người ta khóc vì những chuyện lớn, những chuyện đáng để khóc chứ vì mỗi câu nói vặt vãnh thế mà cũng khóc thì... hơi bị lãng phí nước mắt thì phải Chả biết sao nhưng tôi ghét những ai hay khóc lắm, mà nhất là kiểu người lấy nước mắt để làm nũng bắt người khác phải chiều theo ý mình ý mà. Tôi trân trọng những giọt nước mắt lắm, vì thế tôi sẽ ko bao giờ khóc vì những chuyện ko đâu. À bạn gì mở topic này ui, Brit ko có ý nói xấu gì bạn gái của bạn đâu nhé , đây chỉ là nói chung chung về chuyện con gái khóc thui
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...

Chia sẻ trang này