1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao người lớn lại thế?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhcapuccino, 01/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Sao người lớn lại thế?

    Cách đây 4 năm khi em mới vào đại học còn nhớ rất rõ người nhớn kêu là phải lo học đi,tốt nghiệp rùi đi làm thik yêu hay lấy chồng tuỳ mày!Học ở xa nhà nhiều cạm bẫy,phải giữ gìn bản thân...v..vv...Thế rồi cũng mấy năm trôii wa,em ngoan ngoan đi choi và học hành với toàn bạn bè thì người nhớn lại dắt đâu ra 1 anh có sự nghiệp và kêu mày làm wen,tìm hiểu đi! Nếu mày oki nó,sau anỳ ra trường,muốn j cũng được,thik đi làm chỗ nào tao cũng chiều...v..vv..đại khái là vẽ ra 1 tương lai vô cùng huy hoàng với vật chất rất chi là hấp dẫn But thói đời đã o thích thì làm sao mà tìm hiểu,thấy o hợp sao làm wen,nhất là với đứa thik tự do giống emthen ,em từ chối,bố mẹ e cũng từ chối,thế là quay ra trở mặt,giận dỗi,mọi lời hứa trước đây thành hứa lèo(hehe,người nhớn đây l;à 2 ông bà bác ruột của e,not bố mẹ nhá)Các bác xem thế có tức o!
  2. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    k0 fải bố mẹ là okie rùi
    Cứ tưởng là bố đời chứ
  3. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    nhưng mí người này cũng wan trọng lắm,họ có những lời hứa:) liên wan đến cuộc đời em,đau là đau ở chỗ đấy
  4. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Nhận sự giúp đỡ của người khác( kể cả người thân) thì phải kèm theo ràng buộc( về vật chất hay tinh thần) là đương nhiên. Thích tự do ko có ràng buộc gì thì tự mình lo lấy thân mình thôi. Cứ suy nghĩ thế thì sẽ thấy sự thay đổi của 2 bác bạn là rất logic và bạn chẳng có lý do gì mà tức người ta cả. Chúc bạn có cái nhìn thực tế và có sự lựa chọn sáng suốt ko chỉ trong tình huống này
  5. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    hehe,bác này nói đúng,và tất nhiên em cũng đã lựa chọn theo tiếng gọi của tự do,but vẫn thấy đôi chút ức chế vì bị thất hứa!Lời hứa của người lớn quan trọng lắm chứ^^
  6. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    nói chung cháu mình thì chả ai muốn xấu đâu! cô cứ ra trường đi rồi 2 bác ấy sẽ giúp cho.chả ai muốn thấy cháu mình vật vờ cả.
    còn cái chuyện nhân duyên dắt mối kia thì nói chung bây h xu thế xã hội nó thế.ng ta cũng muốn tìm cho cháu mình 1 đứa mà ng ta biết rõ gia thế hoàn cảnh tư cách ,, thôi.không hợp thì thôi chứ trách j bác .tính tớ bây h mà cứ ông bà bác nào mà dắt cho con bé nào nuột là tớ cũng múc ,già lắm rồi kén cá chọn canh làm j nữa .

Chia sẻ trang này