1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao người ta thành công còn mình thì không nhỉ?

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mitmai83, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitmai83

    mitmai83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sao người ta thành công còn mình thì không nhỉ?

    Mình mới là thành viên thôi, nên chưa quen ai để nói chuyện.
    Mình chỉ muốn nói câu mở đầu như trên, đó là sao nhiều người bằng tuổi mình mà đã rất thành công, còn mình thì không hay là chưa?
    Mấy đứa bạn thân ngồi nói chuyện với nhau, chúng nó sinh năm 84, 85... kém tuổi nó đã làm giám đốc, trưởng phòng rồi, thậm chí còn là hoa hậu, ca sĩ.... còn mình . hic.. hic vẫn chờ lương của "nhà".
    Có những người mình phải công nhận là họ giỏi thực sự. Nhưng có những người, như mình biết (không tiện nói rõ tên tuổi và công ty - lớn đấy - ra nhé), họ còn chưa học xong, hoặc học trong lớp không giỏi nhưng đã có chỗ làm, thậm chí còn chức cao nữa chứ. Nhiều lúc cũng bực mình, ấm ức thật.
    He..he
  2. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Add nick này vào mà nói chuyện ! Tui cũng đã có lúc như bạn,nhưng thấy 1 điều "lỗi là do mình "! Có lúc tự hỏi tại sao người ta hơn mình???Tại sao mình không làm được như người ta hay chỉ =1/2 người ta ??? Hỏi mãi thì cũng thấy " tự múc tự xúc " hơn là suy nghĩ nhiều ....! cuộc sống không tin vào những giọt nước mắt ...cứ vấp ngã nhiều sẽ thành tài ?
    Note : vote cho u 5* + bc 5 để cổ vũ U!
    Được caycaobongca3859 sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 11/05/2006
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản, vì mình không bằng người ta thôi ( về cả nội lực lẫn ngoại lực )
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Không bằng người không có nghĩa là kém người !
  5. mitmai83

    mitmai83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cũng biết là không có ngoại lực, vậy chúng ta phải tự lực cánh sinh thôi, thế các bạn có hay nghĩ ra các ý tưởng kinh doanh ko? Chắc có nhưng mức độ nho nhỏ thôi hay to vậy, mình có nhưng đúng là nhiều lúc muốn làm to mà không có "ngoại lực" nên "cái khó bó cái khôn" nhỉ.
  6. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đơn giản là không có tiền thì chẳng làm được gì...từ ý nghĩ đến hành động phải có tiền làm chất xúc tác thì mới thành công hay khởi công được ! Vấn đề vẫn là nội lực,chưa rèn luyện thì nội lực kém , kéo theo không có ngoại lực hỗ trợ ....ý tưởng chết non !
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Winston Churchill:
    "Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm."

  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hè, đính chính một chút nhé. Trong hóa học, chất xúc tác là chất được cho vào một phản ứng để làm nhanh lên hay chậm đi tốc độ phản ứng đó mà không làm ảnh hưởng đến các chất tạo thành sau phản ứng. Do đó ví tiền như chất xúc tác là sai roài. Bởi nếu kinh doanh thành công thì lợi nhuận tăng lên, nghĩa là phản ứng thành công và chất xúc tác cũng tự nhìu lên àh? Cái này chưa bao h xảy ra trong hóa học.
    Hì, một vài kiến thức hóa học còn rơi rớt trong đầu đem ra hóng, anh em thông cảm
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hoá học và Đời học là 2 thứ khác nhau !
    Tiền là phương tiện sống !

Chia sẻ trang này