1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao người ta thành công còn mình thì không nhỉ?

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mitmai83, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoivoiva

    nguoivoiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào tớ cũng là thành viên mới nhập hội. Cậu cũng đừng quá buồn và bi quan như vậy. Nhất định thành công sẽ đến với cậu, tớ tin là như vậy. Hãy tự tin và mạnh dạn hơn. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với những người có nhiều nghị lực,niềm tin và biết chờ đợi. Tớ cũng đã từng rơi vào tâm trạng như cậu lúc ấy buồn lắm.
    Ai có thể cho tôi vay nghị lực
    Mượn niềm tin để vực dậy chính mình
    Ai có thể thắp cho tôi ánh sáng
    Khi phía trước tôi là bóng tối mịt mù
    Ai ai ai sao chẳng ai lên tiếng
    Khản giọng rồi
    Tôi chỉ thấy riêng tôi.
    Hãy mỉm cười với cuộc sống,cuộc sống sẽ mỉm cười lại với bạn
  2. bienbuonnhoem119

    bienbuonnhoem119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tiền..........
    Đó là cả vấn đề nan giải, để có tiền tất nhiên là phải lao động mà đã lao động là mệt mỏi, mình cũng đi làm nên cũng hiểu sự mệt mỏi đó, đúng là không có tiền thì khó sống ở cái đất Hà Thành này thật nhưng tiền cũng chưa phải là tất cả, không có nhiều tiền nhưng ta có những người bạn chân tình luôn giúp đỡ nhau thì đó mới là tốt, chúng ta còn trẻ còn nhiều cơ hội thử thách và thành đạt, mỗi người đi 1 con đường riêng nhưng cái gì nó cũng có giá của nó cả hãy bình tĩnh, nhẫn lại và nỗ lực trong công việc là được mình tin sẽ có thành công, mỗi khi chán nản chuyện gì đó thì hi vọng rằng qua CLB này chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn hiểu nhau hơn và cùng khoác vai tiến về tương lai OK?
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Em thích lập luận của chị HHT. Thành công nhất của con gái là ở trong bếp, còn thành công nhì, ba , vv và vv nữa
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Sao người ta thành công còn mình thì không nhỉ?
    Đơn giản vì mình không giỏi bằng người ta, nhiều khi thấy bất mãn muốn bỏ mặc tất cả
  5. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Sống ở thủ đô ...thì trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến tiền ...tiền và tiền.Không có tiền thì đúng là chẳng làm được cái gì ra hồn...không ai đánh giá cao một kẻ nghèo khổ, không ai coi trọng một kẻ áo rách cầm hồ sơ đi xin việc...không ai nhìn nhận một kẻ ngồi chơi xơi nước đòi hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp như những người phải lao động vất vả mới có được!
    Tại sao người ta thành công còn mình thì chưa ??? Tại mình ngu,,,tự nhận ngu mãi mà chẳng thay đổi ...thì ngốc ! Tôi đã như vậy...và tôi thấy mình mãi còn ngốc vì tôi chưa thành công trong chuyện kiếm việc phù hợp với mình .Cứ kêu ca mãi mà chẳng làm được gì thì "ngu "+"ngốc" = "đần" !Vậy là tôi lại "đần " ...
    Một lần vấp ngã là 1 lần bớt dại....ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần ! Sau lần vấp ngã tôi suy nghĩ kĩ về bản thân và tôi nhận thấy mình phải thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống...tôi lao vào những công việc ít tiền ...tôi cứ góp ..cứ góp dần dần thì tôi có tiền tiêu.Vậy là cuộc sống thay đổi trước mắt...? Tôi chẳng quan tâm đến người khác kiếm bao nhiêu trong một tháng bởi vì họ có thì họ tiêu(mặc dù có lúc thây "nó" vênh mình cũng tức ,nhưng sau time lại bt )..cứ sống thoải mái với gia đình là được .Còn đi với bạn bè mỗi người một ít chứ ai hơn ai kém đâu mà lo...trước mắt thì cứ vô tư mà sống nhăn răng đã ! Kệ ...kệ ...kệ...mọi người nghĩ sao ! Tôi vẫn là tôi...vẫn ngu vẫn ngốc và vẫn đần...."ngu"+"ngốc"+"đần" = dở ! Thì đã sao ...sẽ có ngày thành công ! Chẳng phải danh ngôn thê giới đã có câu "người ta biết đến thành công chứ chẳng ai quan tâm đến thất bại của bạn ! "
  6. Airpressure

    Airpressure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tựu chung lại thì ở đời phải biết mình là ai, mình ko có tài thì không thành công; mình ko gặp may thì ko thành công; mình ko đươcj giúp đỡ thì ko thành công; mình ko cố gắng thì ko thành công!
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này