1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao người thích tớ tớ toàn không thích thế nhỉ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dcd, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dcd

    dcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sao người thích tớ tớ toàn không thích thế nhỉ

    Chán thật, tớ phát chán lên rồi. Tại sao những người phù hợp với tớ cứ đi đâu hết ấy.. toàn anh chán... Nếu tìm hiểu mấy anh ấy thì mình khóc thét lên mất, mất thời gian của cả hai. Mà cứ thế này thì mình cô đơn mãi mất thôi. Giờ phải làm sao đây? Ai vào tư vấn cho tớ cái
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Nín, khóc cái gì? Chẳng có gì đáng khóc cả.
    Ấy giỏi bày trò không? Đại khái là drive someone crazy với nhiều trò ranh mãnh, bảo đảm dù có thích mấy mấy ng bu ấy cũng sẽ.. xù ấy.
    Còn ko thì thui, ng ta lỡ thích mình thì cứ... thích đại đi, biết đâu
  3. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    rất đơn giản là khi chưa có cái mình thik thì hay thik những cái mình có
  4. dcd

    dcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thích cái mình có thì ngáp vặt như sắp tới cơn nghiện mất.. hic hic... Mà tớ già rùi, tớ ko thích làm mất thời gian của người khác.. nhưng thực sự chơi với người mà nghĩ đến đã chán thì quả là... ác mộng!! Làm sao đây
  5. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Ko thích người thích mình thì chủ động nói với người mình thích là thích
    Chắc bạn cũng fải thích 1 người nào đó chứ
  6. dcd

    dcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ặc, khổ nỗi tớ chưa thấy ai để tớ thích cả, thích là 1 chuyện, biến được cái thích để thành yêu thì lại cần 1 số điểm khác. Người để tớ có thể yêu được thì chưa có.. hic hic.. chết mất thôi. Có người tớ thích nhưng người ta không thích tớ, người ta chạy mất tiêu chả tìm được để nói thích ấy chứ
  7. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    <----- thằng này được đấy
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    già là bi nhiêu bạn ???
    tui cũng nhận mình già
    tui nhận tui chua bao gio iu
    tui nhận tui xấu nên mới vậy
    ..................
    thế thì đã sao ??? chẳng sao cả , tôi vãn phải sống hằng ngày, vẫn phải than thở , vẫn lắng nghe những chuyện tình của tụi bạn
    vì sao ư
    vì tôi biết ở 1 nơi nào đó người đàn ông tuyệt vời của tôi cũng đang trông ngóng tôi
    rằng chúng tôi cần phải trưởng thành hơn để mang lại hạnh phúc cho nhau
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hí hí.. làm gì mà nhắng lên thía, cái gì đến sẽ đến mà, chỉ sợ lúc nó ập đến lại chạy không kịp ý chứ.. cứ vô tư đi, cứ yêu đời đi.. mà này, tớ nghi lắm, chẳng lẽ trong đám bạn bè ấy đang quan hệ lại không có ai phù hợp với ấy à, nhảy một thằng xem nào, biết đâu, chính những điểm còn chưa phù hợp lại là một cầu nối dẫn hai bạn đến với nhau?? hi hi.. nhìn đời thoáng tí đi..
    Chúc vui nhé
  10. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    cái này hay...thích FJX là ở chỗ ấy ấy....

Chia sẻ trang này