1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAO NHỮNG NGƯỜI DI DU HOC ĐỀU THAY ĐỔI NHÊU ZAY ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi be_ngoc87, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sofunny

    sofunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước, mình cũng ko hiểu tại sao hầu như những người đi du học đều có những thay đổi, dù ít hay nhiều nhưng chuyện thay đổi tất phải có...
    Và đến nay, khi mình cũng là 1 sinh viên đi du học thì mình mới có thể tự ttả lời đc cho câu hỏi này.
    Trước hết là bản thân mỗi người, khi tiếp xúc với 1 môi trường sống mới, với những con người mới thì bắt buộc tự bản thân phải thay đổi và điều chỉnh sao cho phù hợp. Có như vậy thì họ mới có thể duy trì và tồn tại đc ở 1 nơi ở mới, 1 cuộc sống mới trên 1 đất nước của người ta.
    Ko biết các bạn khác thì thế nào, chứ đối với mình trong những ngày đầu tiên khi mới sang đất nước bạn mình cảm thấy có nhiều điều hụt hẫng lắm..bởi vì có quá nhiều chuyện mới mẻ. Tuy vẫn được sống chung với người Việt như mình thôi, nhưng họ khác với những người bạn ở nhà của mình lắm. Phải mất 1 thời gian khá dài thì mình mới có thể thích nghi đc nhưng vẫn cảm thấy sao sao...
    Ở đây, mọi người giao tiếp và quan hệ với nhau theo kiểu xã giao, hầu như chẳng có ai thân với ai hết. Nếu có thì cũng chỉ đc 1 thời gian đầu mà thôi.. mình cảm thấy chán ghét cái cuộc sống như vậy lắm...nhưng rồi 1 thời gian sau cũng chính mình đã sống như vậy..Như thế có nghĩa là sao nhỉ??? Chính môi trường sống đã khiến cho mình thay đổi lúc nào mà mình cũng ko hay nữa...
    Nhưng đó chỉ là chuyện giao tiếp và xã giao mà thôi..còn hơn thế đó là chuyện tâm tư, tình cảm trong mỗi con người..
    Chính cái cuôc sống đi du học đã khiến cho tình cảm của con người ta dễ bị chai sạn đi, ko còn lòng nhiệt tình như trước đây nữa..Lúc trước có 1 người có thể bỏ thời gian để lên trung tâm chỉ để chat với người yêu của mình, nhưng sau 1 thời gian thì người ấy ko còn lòng nhiệt để có thể đi nữa..như vậy thì các bạn cũng có thể hiểu đc mà đúng ko?
    Chuyện thay đổi là điều tất yếu..nhưng quan trọng là thay đổi thế nào..
    Các bạn có nghĩ như mình ko?
    Tu tin, vui ve, cuoc doi van dep.
  2. be_ngoc87

    be_ngoc87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    vậy sao? nhưng co khối người muôn "đeo gông" nhưng còn không được nên mới nói "tự do muôn năm "
  3. coldgirl

    coldgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    cuoc song abroad kha la kho khan. Ho fai hoc nay, hoc xong con fai di lam them nay, con thoi gian roi ho tranh thu cung co them language nay, roi ho cung fai choi ,lam quen voi ban be ben do...ma gio giac cung lâ mot van de khien ban kho gap ho. Cu ng` ngu, ng` thuc, baoh moi gap dc nhau...
    Inconnue, elle étalt ma forme préférée,
    Celle qui m'enlevaut le souci d'être un homme,
    Et je la vois et je la perds et je subis
    Ma douleur, comme un peu de soleil dans l'eau froide.
  4. nickymisu

    nickymisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    nói chung là ở đâu cũng vậy thôi , chúng ta nên biết thích nghi với cuộc sống dù muốn hay không , nếu như bạn không thể thay đổi để thích nghi với cuộc sống thực tại có nghĩa là bạn đã tự mình bỏ cuộc
    chúng ta nên hoà nhập nhưng không nên hoà tan
    những người đi du học có thể họ không muốn thay đổi đâu nhưng đó là quy luật rồi bạn đừng nên trách họ, thay đổi đẻ sống tốt hơn thôi
    meo meo
  5. thatlongxinloiem

    thatlongxinloiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa bạn quan trọng bây giờ thì quan trọng lại là người khác. Xa nhau đã mệt lại còn lâu nữa thì phai nhạt là chuyện đương nhiên.....
    Drift Technic Master, Nissan Tuned professional. D1NZ and Fullcounter member.
    www.d1nz.org.nz  www.fullcounter.com
    I love my Silvia, Nissans drift the future!
  6. undersnowing

    undersnowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đúng á.
  7. hieuchina1984

    hieuchina1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bé Ngọc nghĩ như vậy là sai rồi!không fải la ai đi nước ngoài đều thay đổi,mà chính la do người bạn cua Ngọc thay đổi thôi!một con người đi nươc ngoài với chuyện người ta thay đổi tính cách hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau!!!!Hhay la ngọc có cảm tình với người ta mà người ta không biết.thế rồi người ta có ban gái mới.va rồi những câu chuyện mà hai người nói không còn được như xưa chăng???...
    WALTDISNEY
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đi du học nghĩa là fải sống trong một môi trường hoàn cảnh hoàn toàn khác với cuộc sống ở nhà. Ai đi du học mà chẳng phải học cách thích nghi với điều đó, vì vậy con người thay đổi cũng là dĩ nhiên. COn người thay đổi nhưng lòng người không thay đổi.......
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn luận về vấn đề này ghê quá , em cũng đi du học nên em cũng hiểu được phần nào . Công nhận là ai bảo đi du học là sướng thì cũng đúng , nhưng đó ko phải là tất cả . Xa Vn , xa bố mẹ , bạn bè và một nửa kia của mình ( nói chung là tất cả ) sang một nơi hoàn toàn xa lạ quả thực mà nói đâu có dễ gì mà quen được . Môi trường mới , hoàn cảnh mới và những mối quan hệ mới tất nhiên muốn tồn tại được thì phải thay đổi , nhưng thay đổi ở đây đâu phải là thay đổi về bản chất đâu mà chỉ là thay đổi về cách sống và cách nhìn nhận mọi việc thôi vì mọi thứ ở nước ngoài đều khác VN nhiều lắm ... Nếu hai người mà có tình cảm thật lòng với nhau thì tớ tin rằng mãi mãi sẽ không có chuện thay đổi đâu , cứ như tớ và bạn gái tớ nè ...
      



           Hãy khám phá những điều nhỏ nhoi đang làm cho cuộc sống của bạn ngày một tốt đẹp hơn . Khi đó bạn sẽ thấy : Cuộc sống là một điều ... kì diệu !!!

    Alles geschieht aus Liebe oder aus Sehnsucht nach Liebe (^_^) ...
     

Chia sẻ trang này