1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao những người tôi yêu quý luôn làm cho tôi đau lòng ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi t9g68, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Sao những người tôi yêu quý luôn làm cho tôi đau lòng ?

    "Sao những người mà tôi yêu quý lại luôn làm cho tôi đau lòng? Tôi quá nhạy cảm chăng, hay tình cảm của tôi đặt không đúng chỗ"
    Trên đây là đoạn trích 1 bức thư mà G (xin phép được giấu tên) gửi cho tôi. Tôi không biết phải nên khuyên bạn ấy như thế nào nữa.
    G là con gái út trong 1 gia đình gia giáo, tôi luôn nghĩ rằng G là người rất hạnh phúc. Vậy mà khi đọc bức thư trên tôi mới biết rằng mình đã lầm tưởng. Anh trai của G gặp phải thất bại trong nhiều chuyện giờ sinh ra chán nản, suốt ngày say xỉn làm cho G đau lòng, khuyên can gì anh ấy cũng không nghe. (Bình thường G là người rất ít tham gia vào chuyện của người khác, tuy nhiên G giúp đỡ mọi người rất chân tình)
    Bạn bè của G cũng vậy, họ không có được cuộc sống hạnh phúc như G, họ phải bôn ba và chịu nhiều vất vả để kiếm sống. Những khi họ cần điều gì G luôn vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ, G không phân biệt và coi thường 1 ai cả. Tuy nhiên, họ cũng là những người thỉng thoảng lại làm cho G đau lòng,...
    Còn nhiều, và nhiều những người khác nữa (cả tôi cũng đã có 1 lần làm cho G phải đau lòng, nhưng rồi sau đó tôi đã hiểu về G nhiều hơn)....
    Bây giờ tôi thực sự không biết nói gì, làm gì, trong khi G nói rằng bạn ấy đang rất tâm trạng.
    P/s: Tình bạn của chúng tôi rất trong sáng và vì không biết làm gì hơn nên tôi muốn lấy ý kiến trên diễn đàn này. (G không thích tôi nói nhiều về bạn ấy với người khác )
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói rằng người phụ nữ thì thường giàu lòng vị tha. Lovesome nói đúng, bạn tôi cũng chính vì luôn tha thứ cho người khác nên mỗi ngày bạn ấy lại càng thêm đau lòng hơn. hình như con người ta khi thương yêu, quý mến nhau thì lại chỉ toàn bao che và giấu diếm nỗi lầm của nhau mà thôi, để rồi càng lúc bản thân người hay bao che ấy lại âm thầm chịu đựng và lại đau lòng.
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0

    Thêm một người đau lòng là trái đất có thêm một người tốt.
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ muốn nói với G rằng trên đất nước Việt Nam chẳng ai muốn làm cho bạn đau lòng đâu.
    Việc gì ta cho là quan trọng thì là nó quan trọng, vì thế, hãy tin rằng ta bị đau lòng chẳng qua đó chỉ là sự cảm nhận (ngộ nhận thì đúng hơn phải không G)
    Coi như vậy đi mà.
    t9g68
  6. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng vì người mình yêu quý là chuyện đương nhiên. Làm người có ai hoàn hảobao giờ, ai chả có lần mắc lỗi. Khi đó người yêu quý ta, luôn dõi theo ta mỗi bước đi làm sao có thể không đau lòng?
    Suy nghĩ kỹ rồi cũng thấy, trong cuộc đời ta nên tha thứ, tha thứ càng nhiều càng tốt, càng tha thứ nhiều ta càng thanh thản, kể cả tha thứ cho chính mình!
    Tha thứ để mà yêu quý những gì đáng quý
    Đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Không bao giờ dằn vặt tại sao mình lại bị ngã ngớ ngẩn như thế mà chỉ nên biết tại sao mình ngã để rồi ta ít ngã hơn.
    Ai biết tha thứ và tự tha thứ đều thanh thản hơn những người khác!
    Chán chả buồn kí nữa!
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    "Tha thứ sẽ là cho con người ta sống thoải mái,thanh thản hơn,chỉ có những lúc 1 mình,nghĩ đến nó người ta cảm thấy tủi thân vì đã không được đền đáp xứng đáng nhưng...Những giây phút đó rất ít ỏi chúng ta có cả một cuộc đời và ai nỡ đánh đổi 1 vài phút yếu đuối với cả một cuộc đời thanh thản ."
    Cám ơn em rất nhiều,anh hiểu và anh muốn được chia sẻ tất cả với em :).Đơn giản vì Anh Yêu Em
  8. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    tụ nhiên đi lang thang lại bắt gặp cái topic này
    hồi xưa có đọc 1 câu danh ngôn : nGười ta yêu quý nhất là người bị ta làm tổn thương nhiều nhất "
    nghĩ lại ...
    đúng là mình đã làm cho rất nhiều người đau lòng và thất vọng
    nhât là đó lại là người mình không muốn làm tổn thương.....
    Cứ ngỡ yêu người đùa vui một thoáng Nào ngờ đâu trói buộc cả đời nhau ...
     
  9. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Ừ bác nói đúng lắm!
    Chúc mọi người ai đọc topic này sẽ mãi hạnh phúc!
    Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ...
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Lên lớp, gặp mày mà tao ko nói chuyện, ko cười với mày. Tao bực quá. Mày cũng kỳ thiệt đó, ko thích tao cái gì thì cứ nói thẳng ra. Tao ko thích sự im lặng, mày hiểu ko??? Sao mày chơi với tao mấy năm rồi mà ko học hỏi tao cái khỉ gì hết vậy Thô Bỉ?? Tao ko thích cái khỉ gì là nói ra à, để trong lòng nhiều tao mệt lắm. Đôi lúc khó nói nhưng từ từ tao cũng nói được ah. Trong đám Talkative của mình, mày với tao là thân nhất, là hợp nhất....vậy mà, mày làm tao thất vọng quá. Cái mặt của mày lúc cười mới xinh, còn ko nhìn tao thấy ghét lắm hic.... Tao ghét mày quá.
    Có 1 người làm tao đau lòng, thất vọng là đủ rồi, mày đừng có cho tao thêm áp lực nữa. Mệt mỏi lắm cưng à.
    Vậy nhé! Tao sẽ ko nói chuyện với mày until mày nói chuyện và cho tao cái reason, OK?
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART

Chia sẻ trang này