1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao nước Việt chúng ta ko có ai đoạt giải Nobel nhỉ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi smile_candy, 19/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thứ tự truyện ngớ ngẩn đó mà gọi là tác phẩm văn học à? Tự truyện của Beckham, của Materazzi vừa rồi bán chạy hơn nhiều! Chẳng qua là dựa vào danh tính bản thân và gia đình để kiếm tiền thôi, độc giả ào ào mua đọc, đọc xong không ít người rủa thầm. Tôi nói rồi, xem có xuất bản nổi lầm thứ 2 không.
  2. ladasay

    ladasay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bó tay các bác, tự truyện của mấy đứa giở hơi mà cũng phí lời.
    Nhà văn Hải Phòng thì tui thích nhất BùiNgọc Tấn thui
  3. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Bác Giao Thông và Em Gió Nhẹ
    Nam thanh nữ tú đang bàn chuyện học thuật, triết lý cao siêu bỗng dưng bị mấy thằng xem ôm, cửu vạn như chúng em vào phá kể cũng áy náy. Nhưng mà nói cho cùng thì theo kiểu chuyện Trời Sinh Ra Thế ý. Văn Học Việt Nam mặc dù không bị bọn xích lô, cửu vạn bàn luận. Mà được các tao nhân, mặc khách đàm đạo hàn lâm thì cũng chỉ như cái tảng đá bị trời đánh chẻ làm đôi và cái lôn đàn bà tự dưng trời không đánh cũng chẻ. Cho nên các bạn đã vào đây thì bỏ mẹ cái giọng ra vẻ đài các ấy đi. Cảm thấy ở đây không hợp để bảy tỏ kiến thức thì lên E Văn mà thể hiện cho bọn nhà văn nó nể một thể
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Kiên lợn quá! Tao có bảo là nó viết ký đâu, nó viết về cuộc sống hẳn hoi nhưng nó phải sướng trước đã hiểu chửa? Còn cái phần dưới mày làm nhục Tám Bính rồi đấy, cỡ thằng cha ấy lấy thế *** nào được em Tám, cái loại suốt ngày kè kè chai lọ với mắm tôm bên mình đòi cành cao với nhà Tám. Rõ chán nhà mày.
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào, em thì thấy khả năng tự sướng của nhà văn Việt còn cao hơn nhà văn Tây nhiều ấy chứ.
    Thật bó tay với các cụ ở đây...
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Này Bác giothu25!
    Đây không phải là đất riêng của bác, vậy nên ai cũng được vào bàn, còn bàn theo giọng điệu nào thì đó là do phong cách, do nhận thức, do trình độ... của người đó.
    Em đây cũng không là nhà văn, không học văn, không làm gì liên quan đến VH, chỉ đơn thuần là một người thích văn, thế thôi. Bàn thế nào thì là do cảm nhận của em, bác văng hết tục này tục nọ thế làm gì. Nói như bác ấy thì bác sang mà bàn ở box Giáo dục giới tính nhé! Kiến thức của bác chắc giúp nhiều cho bên ấy lắm đấy!
    Ai thích nói gì thì nói, quan trọng là được mọi người tôn trọng hay không thôi, mà sự tôn trọng người khác chính là để người khác tôn trọng mình.
    Mong được chỉ giáo!
  7. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    bác nói rất phải, nói chuyện văn chương là phải thanh cao. Chứ cứ văng tục thế kia bảo làm sao văn nước nhà không khá hơn được. Làm cho mấy thằng nhà văn nó cụt hết con mẹ cả hứng. ** sống phải biết tôn trọng nhau chứ, nhất là với người đẹp như em gió nhẹ cần phải nhẹ nhàng , dùng tri thức nói chuyện. Đấy bác xem ít ra phải như em, đ biết bác ráo máu đầu chưa đã gọi bằng Bác để tỏ lòng tôn trọng.
    Chuyện bác dân giao thông kêu gọi ngòi bút can đảm như Bruno là bác muốn ảm chỉ đến kích động à, văn hoặc nước ta từ khi có Đảng dẫn dắt dùng để phục vụ công cuộc cách mạng, nuôi dưỡng tinh thần chiến đấu, sản xuất của quân dân. Đấu tranh với các luận điệu điệu thù địch. Bác hiểu thế nào là từ xếp hàng dưới lá cờ của Đảng không. Một khi các ngòi bút đã xếp hàng thì đừng mong có gì đột biến nhé. Giải No bel là giải của bọn Tư Bản, ngòi bút chúng ta phục vụ CNXH chứ không phải phục vụ bọn Tư Bản thối nát đang dãy chết. Chính vì vậy thời thực dân dế quốc sài lang có Nam cao, Vũ Trọng Phụng. Chứ mấy ông ấy mà viết giọng đấy thời này thì chỉ có lên trại cải tạo mút mùa như Bùi Ngọc Tấn mà thôi.
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Công nhận bác nói hơi bậy nhưng được, Trình bày có phong cách, "bác" là xưng hô cho vui thôi, tôi cũng cóc thèm tìm hiểu tuổi bác làm gì!
    Chúc bác vui vẻ và thỉnh thoảng có vài bài viết bậy hay hay. Nếu có cứ nhắn tin cho tôi đọc!
  9. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Tao cứ nói thật thế này. Nếu cụt bà nó chí khí rồi thì chẳng phải vớt vát thế này làm jì. Còn cỡ này, đọc thì đọc không đọc cút con mẹ nó đi, thằng *** con *** nào phải nhắn tin cho nhà mày? Mày định VIp hả? Kin nhờ?
    Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 04/11/2006
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Các bác, viết như vầy có hưởng Nobel, hân hoan ko hỉ
    Đang ngủ say, Sez giật mình nhổm phắt dậy, bần thần như người đã mơ chiều. Sez ngủ vậy để thức tới sáng mai, đó là giờ mà Sez thường không nằm mộng. Buổi chiều cứ ba giờ là thức rồi, ngồi uể oải hai ba phút, Sez tự trấn an bằng ý nghĩ - " Chưa kịp sướng đã dậy rồi."
    Như một cái bóng bất động trên giường, Sez khẽ ngâm:
    Trưa chiều lên giường ngủ
    Thấy cô em tuyệt vời,
    Ánh mắt ngời ân ái,
    Soi sáng cả hồn tôi.
    Lạy chúa con đắc tội,
    Ôi em tựa biển trời,
    Mẩn mê anh đã đổ,
    Vui sướng đến muôn nơi...
    Sez cười ảm đạm, anh có cảm giác tiếc lạ lùng, có cảm tưởng như đã bỏ lỡ cả cơ hội huy hoàng mà cũng chẳng biết phải làm gì. Đó là thời gian nặng nề nhất, lâu lắm, Sez chẳng hề mơ như vậy, còn ngồi lại để nhớ những phút sướng như thế thì thà chết trong vui sướng còn hơn. :)
    Sez xuống giường, lấy điện thoại, hơi lấy làm lạ là có 1 tin nhắn vừa nhận.
    - Cafe ko may ? dang o DCM :), có may con nua, mang it $ nha, ko du $ dau.
    - ca fe voi may con ? Ok !
    Tới DCM rồi là Sez chẳng còn để đầu óc trống rỗng.
    - Em tên gì ?
    Sez vừa hỏi vừa nghĩ tới chuyện tán tỉnh cô gái ngồi bên cạnh.
    - Anh biết hết những người trong DCM này chớ?
    Sez khẽ cử động vài ngón tay chạm vào tách Co.ca.
    - Biết một vài người. Chi vậy?
    Cô gái nhìn những ngón tay như chưa bào giờ thấy chúng. Sez trả lời bằng một câu hỏi:
    - Em có biết mấy người bàn bên không ?
    Cô gái nhíu mày suy nghĩ:
    - Có biết bà Mai Hạnh. Một nhà văn.
    - Anh muốn hỏi người kia...
    Cô gái mang kính từ nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng:
    - Anh muốn nói cô Lê Vân, có đúng thế không, Sez ? :)
    Sez ngạc nhiên. Cô gái mang kính tên Em-jo-nhe, một nữ văn sĩ trẻ ở Ha-no-no, tiếp tục chọc:
    - Kể cũng lạ, mọi người thường hay ngạc nhiên khi đề cập tới những chuyện rất tự nhiên. Một số người lại thường nhíu mày lúc tưởng tượng tới những điều chẳng đáng nhíu mày . Sao, hôm nay làm ăn thế nào? :)
    - Đại họa, mất luôn cả vốn.
    - Đã lỡ mất thì cho mất luôn một ít nữa cũng chẳng sao.
    Sez nói mau:
    - Anh cũng đang tính như thế. Đi chơi !
    - Hoan hô. Chắc với cô Em-jo-nhe
    Sez ngập ngừng:
    - Chắc là...mà không biết...chưa quen...
    - Làm thế nào quen nhau được :) khi vẫn chưa chịu làm quen? Mạnh dạn lên! Can đảm là vốn quí của tuổi trẻ.
    - Thế cô ấy có bằng lòng không ?
    - Phải bằng lòng chớ. Sống dai dăng trong ước vọng và lo âu, ai mà không thèm đôi phút giải trí. Tiến tới đi.
    Jao-thong nói chen vào:
    - Nên chơi ở Nobel, có kịch nước ngoài, càng hoành tráng, các cậu càng thơ mộng.
    Jo-thu tán đồng:
    - Quán Nobel. Nên lắm, nhất là với các thiếu nữ !

Chia sẻ trang này