1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao ông trời lại muốn chia rẽ tình yêu của hai chúng tôi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 20085126, 24/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 20085126

    20085126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    “Anh ơi,anh phải tìm người yêu mới đi nhé, bao giờ có người yêu mới rồi thì dẫn cô ấy đến gặp em.” “ Em muốn anh phải đa tình cơ, trai Bách Khoa thì phải đa tình mà”

    Mỗi sáng, cô ấy dạy sớm hơn tôi, gọi điện thoại cho tôi để đánh thức tôi dậy học bài, và thỉnh thoảng nhiều hôm tôi lười tôi không dạy sớm thì cô ấy để lại tin nhắn. “ Anh ơi anh ngủ dậy chưa? Đêm qua anh thức khuya lắm phải không?” Mỗi tối chúng tôi thường nói chuyện với nhau qua điện thoại. Em nói chuyện với tôi bằng giọng nói thân thương lắm, nghe hồn nhiên và đáng yêu lắm. “ Anh ơi, hôm nay em đi học tiếng Anh, môn tiếng Anh sao khó thế?” “Anh ơi, bao giờ mới đến ngày tân hôn của chúng mình nhỉ? Hay là em trao thân cho anh luôn nhé” “ Trời ạ, sao chưa đủ 18 tuổi mà đã nghĩ tới chuyện đó rồi hả em? Lo mà học đi rồi sang năm còn phải thi đại học”. “Anh ơi, khi nào chúng ta có con, anh thích con trai hay con gái?”. Tôi và em đã yêu nhau say đắm từ bao giờ không biết.

    Nhưng rồi, tự nhiên tôi không thể hiểu nổi, em nói lời chia tay với tôi. Em nói em đã có người khác rồi. Tôi không thể tin nổi nữa. Tại sao lại như vậy? Em lừa tình tôi? Em muốn làm cho trái tim tôi tan nát phải không? “ Em xin lỗi,em yêu anh kia mất rồi” Sao em có thể nói ra những lời như thế chứ? Anh thật không ngờ. Anh thật không ngờ em lại là con người như thế. Em lăng nhăng như thế sao? Cô ấy không nói lời nào. Cô ấy chỉ khóc thôi. Cô ấy bảo tôi hãy tránh xa cô ấy ra. Cô ấy nói rằng nếu tôi yêu cô ấy thì tôi sẽ phải đau khổ cả đời.

    Tôi thật không thể tin nổi cuộc đời này nữa. Tôi cảm thấy như mình đã biến thành trò chơi của em. Tôi đã dùng những từ ngữ tuyệt tình nhất để mắng cô ấy, nói cô ấy là kẻ năng nhăng. Nhưng cô ấy chỉ khóc? “ Nước mắt của em thể hiện được điều gì chứ? Nước mắt của em có bù đắp được trái tim anh không?” “ Tại sao em lại trở lên như thế?”

    Hôm nay, tôi ngủ dậy muộn như thường ngày. Vẫn không có tin nhắn của em như những hôm trước. Dường như tôi đã quen với một cuộc sống không có em. Bước chân trên sân trường Bách Khoa quen thuộc, tự nhiên tôi thấy sân trường thênh thang quá. Rồi bước vào giảng đường, tôi bỗng giật mình vì nhận được tin: em bị bệnh ung thư.

    Tôi đã hiểu tất cả. Chiều nay em đi khám lai thì tôi mới biết. Tôi gọi điện lại cho em. Tại sao em không nói cho anh biết em bị bệnh? Tại sao em lại nói dối anh là có người yêu? Tôi nói chuyện với em mà nước mắt tràn trề.
    - Em xin lỗi, có lẽ em sẽ không sống qua nổi tuổi hai mươi đâu, em xin lỗi, hãy quên em đi”
    - Không em ơi,anh không thể sống thiếu em, anh sẽ chết cùng em
    - Anh không được thế, anh phải sống, phải hạnh phúc. Em không muốn anh phải đau khổ vì em. Em giả vờ chia tay anh cũng chỉ muốn tốt cho anh. Anh ơi,anh phải tìm người yêu mới đi nhé, bao giờ có người yêu mới rồi thì dẫn cô ấy đến gặp em.
    - Sao em ngốc thế? Sao em lại nói thế chứ? Em sẽ khỏi bệnh mà. Anh sẽ chăm sóc cho em. Còn cả đêm tân hôn của chúng mình nữa chứ
    - Anh đừng khóc nữa, trai Bách Khoa không được khóc. Hãy nghe em, kiếm một cô người yêu mới đi. Em muốn anh phải đa tình cơ, trai Bách Khoa thì phải đa tình mà

    Tại sao ông trời lại đối xử với em thế chứ?Thùy xinh của anh ơi,tại sao lại phải chịu đau khổ như thế?Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi thật hối hận vì đã vô tâm nói em lăng nhăng, tôi thật vô tâm vì đã làm em tổn thương vì những lời lẽ cay độc của mình trong khi em chỉ giả vờ chia tay. Em chỉ muốn tốt cho tôi. Đến nước này rồi mà em cũng chỉ muốn tốt cho tôi.

    “Anh ơi, khi nào chúng ta có con, anh thích con trai hay con gái?"


    (LQT,lớp D04-K53,ĐHBKHN,website: http://www.luuquangtruong.tk)
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: không phù hợp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này