1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao phải tính toán nhiều thế khi yêu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi adu, 10/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. adu

    adu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sao phải tính toán nhiều thế khi yêu???

    Các cô các dì các bác các chú các anh các chị cho em hỏi câu này với ạ: Sao khi yêu người ta phải tính toán nhiều đến vậy? Tính toán để làm quen sao cho ấn tượng nhất, tính toán thay đổi con người mình để cưa cẩm sao cho đáng tin cậy nhất. Rồi đến khi hai người đã yêu nhau rồi, thì lại phải tính tiếp để giữ người đó. Nhiệt tình quá sẽ bị nhàm, mà lạnh lùng quá cũng bị chán. Hix, có phải câu: "Cái gì của mình thì sẽ mãi mãi là của mình" không đúng đúng không?
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Câu cuối cùng sai bạn ạh. Đến bản chất của con người chính mình chưa chắc đã giữ được, nói gì đến những thứ khác
    Xét về tính toán khi yêu, nó cũng tương đối lắm, việc yêu từ cái nhìn ban đầu cũng là một hành động tính toán rồi, (it is based on default standard _ rite ?!)
  3. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có cái gì trên đời này là ko phải tính cả. Đến trong truyện cổ tích để hoàng tử đến được với công chúa, hoàng tử cũng phải tính tóan vấn vả lắm mới vượt qua được bao nhiêu thử thách, mới đánh đổ được bao nhiêu quái vật để đến với công chúa cơ mà.
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Con người hơn loài vật là ở chỗ biết suy nghĩ. Tính để sau này không phải hối hận, để không có những chuyện đáng tiếc xảy ra.
  5. fervidlove

    fervidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    uh, thì phải tính. Nhưng tính nhiều như chú này thì sợ chả được em nào cả. Tính sơ sơ rồi đến đâu thì tính đến đó chứ
  6. dongsonghong

    dongsonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chăc tại đám con gái có quan niệm rằng yêu là cưới nên phải tính
  7. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Chào mừng bước ra từ thế giới cổ tích, phim ảnh đến đời thật.
    PS: buồn cười quá, phải quote lại lần nữa.
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Đúng rồi, không cần tính toán đâu ... gặp nhau cái đè ra giao phối luôn như con chó con lợn ấy là tiện nhất bạn ạ....
  9. adu

    adu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chó lợn mới gặp nó cũng chẳng đè ngay nhau ra như các bác nói đâu ạ. Bọn nó biết lựa chọn ******** phù hợp cho thế hệ F1 sau này đấy.
    Cái mà em không hiểu ở đây, là sao các bác trai cứ phải vờ vịt mình là người đàn ông mẫu mực, đáng tin cậy, còn các bác gái lúc nào cũng phải ngoan hiền. Đến khi đổ nhau rồi, đi với nhau rồi, dăm bữa nửa tháng lại tru tréo lên: "Vâng, bản chất con người của tôi thế đấy, anh/cô không chịu nổi thì thôi nhé!" Rồi rút ra kết luận: KHÔNG HỢP! Cứ thành thật với nhau ngay từ đầu thì đâu đến nỗi nhà nhà, người người dăm bữa nửa tháng lại chia tay, rồi lại bù lu bù loa lên hết cả?
  10. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Yêu vào rồi biết, giải thích khó lắm

Chia sẻ trang này