1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao phải tính toán nhiều thế khi yêu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi adu, 10/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko cần tính toán nhiều (chứ ko phải là ko tính toán nhé!), mình như thế nào thì sớm hay muộn cũng bộc lộ ra cả thôi! Ko nên tự gây áp lực với chính mình làm gì cả!
  2. p3t3rpan

    p3t3rpan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    nghe chán nhỉ
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tại sao à (tớ khoái nhất mấy câu hỏi tại sao)
    - Tính toán để sao cho được ấn tượng à: Cái này sai rồi nói chuẩn là tính toán làm sao để bước khởi đầu cho thuận lợi mới đúng và hết nghĩa. Phải tính điều này, vì cái này là cái gốc, điều này xác định phương hướng tình cảm của 2 đứa sau này.
    VD: nếu một anh thích xuất hiện theo kiểu hào nhoáng, kiểu đập thẳng vào mặt gái "anh là một thằng bảnh tỏng, em yêu anh thì chỉ có sướng. ( ở đây không nói đến chuyện nhiều hay ít gái ưa thích kiểu này). Kiểu này về sau sẽ làm anh ta chạy mệt phờ vì để theo cái sở thích tốn tiền của gái anh ta được.
    Còn nếu anh chàng thích xuất hiện theo kiểu tình cảm ướt át, lãng mạng đến lãng xẹt. Kiểu "anh là người sống sống tội, sống tình cảm" (vẫn không tính bao nhiêu gái ưa kiểu này). Kiểu này về sau hắn phải nhọc đầu vắt óc để suốt ngày tạo ra khung cảnh lãng mạng cho đôi lứa.
    Có kiểu xuất hiện gái không để ý, có khi còn ghét. Kiểu đó đầu óc tỉnh táo, tùy cơ ứng biến, gái chuyển từ ghét đến bình thường đến ưa thích đến nể phục. Kiểu này làm được thì thân thể ít mệt, dùng sức nhàn đánh sức nhọc, dùng binh ít oánh binh nhiều. Sau này có gái về ít phải cung phụng, không phải mệt óc, không phải lo giữ thành nữa.
    Túm lại, cách xuất hiện trước mặt gái lần đầu là rất quan trọng. Không thể bảo không tính toán mà thành được.
    - Tính toán thay đổi con người mình để cưa cẩm sao cho đáng tin cậy nhất: Cái lày hết sức tầm bậy. Con người mình luôn thay đổi để phù hợp hoàn cảnh sống, mấy nhà khoa học còn gọi là quá trình tiến hóa. Quá trình đó mục đích là để phù hợp chứ không phải thay đổi để dành sự tin cậy. Nói vậy đồng nghĩa với việc đi lừa lọc người ta.Vậy nên nói cho chính xác thì đó là tính toán để cả 2 thay đổi cho phù hợp với nhau.
    Quá trình này diễn ra khi đã quen nhau và phát hiện đối phương có nhiều điểm bất đồng. Không phải chỉ riêng ta thay đổi để phù hợp mà đối phương cũng phải thực hiện quy trình này.
    Vì 2 người sống trong 2 gia đình khác nhau, có môi trường và hoàn cảnh sống khác nhau, không thể nào không sảy ra mâu thuẫn. Đã có mâu thuẫn thì giải quyết mâu thuẫn. Bảo không tính toán mà giải quyết được mâu thuẫn là không thể.
    - Đến khi hai người đã yêu nhau rồi, thì lại phải tính tiếp để giữ người đó. Nhiệt tình quá sẽ bị nhàm, mà lạnh lùng quá cũng bị chán. Câu này chuẩn, biết nói thế này thì sao lại hỏi tại sao phải tính toán, không tính toán làm sao biết mình đang quá nhiệt tình hay đang quá lạnh lùng, cái gì mà quá lên thì cũng dở. Chí ít cũng phải tính được cường độ như thế có phù hợp với 2 người hay chưa chứ.
    - Cái câu "cái gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình" sai hoàn toàn, sao còn phải hỏi. Hôm nay nó là của mình, mình làm không tốt mai nó là của đứa khác, không trách ai được. Thôi chú đừng hỏi nữa, lo tính xem tại sao chú chưa có bồ đi
  4. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Vì thực tế cho thấy: được lòng trước, mất lòng sau sẽ tốt hơn là mất lòng trước, được lòng sau.
    Ngày nay, thực tế là đa số mọi người có gì tốt đẹp đều khoe ra hết. Hơn nữa, cũng giống như đi mua hàng. Ai cũng cố mua được hàng hoá tốt nhất với giá rẻ nhất. Bởi thế nên người bán ra sức quảng cáo những chỗ tốt, che đậy những chỗ xấu của mặt hàng mình bán. Người mua thì tìm mọi cách để hạ giá mặt hàng mình mua xuống. Mặc cả, xin xỏ, tìm những chỗ xấu, chưa tốt của mặt hàng để ngã giá. Và cuối cùng thì sao ? những người bán hoặc mua non tay sẽ bị thiệt. Người bán mà ngây thơ nêu cả những chỗ chưa tốt của mặt hàng mình bán chắc chắn sẽ thiệt hơn những người đồng nghiệp gian manh. Những người mua ô mê ko biết ngã giá sẽ là khoản chênh lệch hơn thiệt đó. Đó gần như là quy luật của cuộc sống.
    Nếu bạn ko biết che đậy điểm yếu của mình. Nếu ko biết tìm ra những người khác che giấu, bạn sẽ bị thiệt. Yêu, cưới một người ko xứng đáng với bạn.....etc.
  5. adu

    adu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Uhm, vỡ ra được một tí. Tức là chọn bồ cũng như đi siêu thị mua đồ nhỉ
    @ bác cong050: Bác ơi, em hem phải con trai
    Được adu sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 11/09/2009
  6. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Bạn phỏng vấn xin việc thì viết những điều tốt nhất vào CV, những cái dở để người ta sau này tự tìm ra. Bạn có việc cần nhờ vả người ta thì phải nịnh nọt, nói khéo để người ta làm giúp bạn chứ ko lẽ cứ dửng dưng bình thường rồi hy vọng người ta sẽ giúp mình. Bạn gặp gỡ thầy cô giáo dạy mình thì phải tỏ ra niềm nở, lễ phép, nói chuyện sao cho thầy cô thật vui, nhớ mặt mình nhất là những thầy cô dạy những môn quan trọng chứ ko lẽ cứ dửng dưng chỉ chào hỏi ko như những thầy cô ko dạy mình ?
    Đó là quy luật của cuộc sống, áp dụng cho tất cả mọi người và cho rất nhiều việc khác - ko phải chỉ có yêu đương, chọn vợ, chọn chồng, chọn con dâu, rể đâu.
  7. adu

    adu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bác ơi cho em hỏi: dù sao quảng cáo, hay viết CV cũng còn dựa trên cơ sở thực tế, chỉ là giấu đi những cái xấu, cái không tốt của mình, khoe ra những cái hay, cái đẹp. Còn con người ta khi cưa cẩm nhau, họ sẵn sàng thay đổi hoàn toàn chỉ để chứng minh mình cũng là giai tốt, gái ngon. Khi yêu rồi thì kể cả có ghen mấy cũng không dám thể hiện, không dám manh động, để chứng tỏ rằng mình "cao tay". Đến lúc cãi nhau, nhớ mấy cũng phải kiềm chế không gọi điện quá sớm, để chứng tỏ mình không phải là "chạy theo", "mềm yếu", vì cái gì có được dễ dàng quá thì lại không được trân trọng như nó đáng được hưởng. Giải thích cho tất cả những hành động đó là vì "tình yêu", nhưng thực ra tình cảm đó có tồn tại theo đúng nghĩa mà người ta vẫn hiểu? Em thấy càng ngày con người càng thực dụng :(
  8. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Đâu phải tất cả CV đều viết đúng về bản thân, nhiều cái CV bốc phét bỏ xừ. Cũng tương tự ko phải ai cũng yêu theo kiểu ranh mãnh thế kia.
    Có nhiều kiểu, kiểu này kiểu nọ. Đừng quy chụp thuộc tính một phần nhỏ thành thuộc tính số đông.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trường hợp 1: Chủ ý LỪA nhau nên LÒE BỊP vậy.
    Trường hợp 2: Tự nhiên muốn mình ĐẸP trong mắt ng khác nên TRỞ THÀNH vậy (trong tgian ngắn.)
    Vàng: Chắc bạn ghi vội nên chưa hết ý, chứ đàn ông phụ nữ gì cũng phải (tỏ ra) đáng tin cậy cả, còn ngoan hiền hay không thì có ng thích, có ng thấy cũng chẳng có gì đáng quan tâm.

Chia sẻ trang này