1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao phức tạp quá con gái ơi!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 24/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sao phức tạp quá con gái ơi!

    Phải công nhận là con gái mọi thời đại phức tạp thật! Chả cần phân biệt tuổi tác gì ráo, đụng tới là thấy không đơn giản chút xíu nào! Lúc thế này, lúc thế khác. Yêu thì nói đại là yêu, không yêu thì là không yêu. Chứ cứ cái mửng chẳng yêu thương gì nhưng vẫn cứ tạo cho người ta một sự chờ đợi, rùi sau đó chỉ một từ gọn lỏn: KHÔNG!
    Rùi đến khi người ta đi chơi chung với một ai đó trước mắt, tự nhiên bực tức, rùi nói người ta thay đổi như chong chóng, không tôn trọng tình bạn... Mặc dù người ta đã chủ động xin lỗi và muốn duy trì một tình bạn lâu dài.
    Con gái ơi, các cô muốn gì và nghĩ gì? Đừng để chúng tôi mệt mỏi vì phải suy nghĩ và chờ đợi thế chứ! Mệt mỏi rùi đó!

    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  2. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ Boysaigon mới nhận ra được điều này à?con gái là chúa rắc rối ,phức tạp mà,thế nên mới được gọi là con gái chứ?đâu đơn giản ,dể hiểu như con trai thì còn gì để nói nữa.
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Tại ông Bia xì gòn gặp ngừ con gái như dzị á... còn "cui" hong iu là "cui" hong cho ngừ te cơ hội nào đâu, nói chi đến chiện để ngừ te hiểu lầm nì nọ, xi nghĩ lung tung
    Mà nè, trong chiện cách thể hiện tình cảm, nên phải cân nhắc kĩ lưỡng, nhiều khi, người ta đối xử tốt với mình, hong đồng nghĩa là "yêu"
    Cuộc đời là một trò chơi với những bước đi phức tạp...
  4. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    hhehehheheheh
    Tui chỉ cho ông nè,ông đi ra ngoài đường lê duẩn chỗ đầu đưòng gần Thảo cầm Viên,có mấy khấu pháo với tên lửa đó,ông ra đó dứng ngó khoảng chừng 1,2 ngày liên tục là ông sẽ thấy tên lửa nó hấp dẫn hơn con gái liền,mà khi đó thì chính con gái nó sẽ thích lại ông,he''he''
    Ta đang sống những ngày lịch sử,ta xốc tới bước trên đầu thù,ta phất cao lá cờ thắng lợi trên Sài Gòn
    http://www.vietnamlaptops.com
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    He he, 24h ơi, thế như thế nào thì là yêu?
  6. dracula_142

    dracula_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Uhm.Công nhận con gái như lời con nói thì rắc rối phức tạp thiệt .Nhưng mà biết làm sao đưọc .Sư phụ cũng chỉ hiểu ngắn gọn được như thế này thôi : Con gái dù không yêu nhưng vẫn muốn được nhiều người đeo đuổi ,để bù cho con trai dù yêu một người nhưng vẫn muốn đeo đuổi nhiều người.Hehhehe....Bên nào dù trai hay gái thì cũng rắc rối như nhau thôi .Cuộc sống có người này kẻ khác mà. Đâu phải ai cũng như ai đâu con. Suy nghĩ nhiều làm gì cho mau ...rụng tóc.[ Đời là bể khổ ,tình là dây oan ,tu là cội phúc(học sư phụ lên núi tu nghe chưa!!!!!)
    Dra.
  7. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Điên không, dở hơi cũng không, Topic có rồi sao lại làm thêm cái nữa.
    - Con gái rắc rối thật ! - và - Sao phức tạp quá con gái ơi! - Khác papa gì nhau đâu.
    - I am not me -
    Được Qc_man sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 25/02/2004
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thưa sư phụ con nghe lời sư phụ lắm ạ! Con cũng chẳng ngờ là sư phụ lại qua đến 80SG để quan tâm đến con. Thiệt là xúc động đến chảy nước mắm, à không, nước mắt.
    Nhưng sư phụ cũng là con gái mừ, rắc rối bà cố luôn! Con chỉ muốn đi tu bên cạnh sư phụ thui...
    Con gái vẫn rắc rối thấy ớn! Lúc đầu không, sau thì lại có. Làm mình giận run, rùi lại làm mình thây nhẹ nhõm. Các cô làm thế để làm giề?
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    he he he, chừng nào captain tạo 1 topic: như thế nào thì là yêu?
    Thì 24h sẽ trả lời câu hỏi đó
    Cuộc đời là một trò chơi với những bước đi phức tạp...
  10. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    đi đâu cũng nghe than,than hoài thì được cái wé gì,cũng có cưa được em nào đâu,ráng mà chịu đựng đi
    Lao động là vinh quang,lang thang là chết đói.......

Chia sẻ trang này