1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao phức tạp quá con gái ơi!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 24/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    "Tìm bóng em nơi đâu nơi đâu
    Sầu cứ giơi cứ rơi..."

    Tìm đâu được một người đơn giản bây giờ?
    Mà sao con gái thời nay "Tóc vàng hoe" hết cả đám là cớ làm sao nhỉ
    "Đừng tin em nhé, đừng nghe....
    Mà nghe em nhé....... đừng tin...."
    b-)
  2. ciao_1985

    ciao_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Con gái là 1 chuỗi những phiền phức
    Nhưng nếu không có con gái thì phiền phức hơn nữa
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Xin phép lấy 1 câu của bạn zopo@:
    "không ó em đời buồn như chó cắn
    có em rùi thà để chó cắn còn hơn!"
    Tui iu phim Han Quoc
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Chòi oi, đi tin lời zopo á... hiện nay tên đệ tử đó có 2 ngừ dzợ gòi... sắp có thêm bà 3 bà 4...
    Mà nè, seo lại là "ko có em" bộ nick kimchon là... là... thông minh... tự hiểu hen

    Ngày hôm qua.
  5. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị 24h yêu ơi, em đã nói là trích lại lời zopo mà. Chứ có phải lời em nói đâu!
    Tui iu phim Han Quoc
  6. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Có giề đâu anh , cứ xuống làng lên núi lục lọi lè ra ngay á !
  7. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng thật. Tại sao con gái lại rắc rối phức tạp như thế được nhỉ? Tại sao? Tại sao?
    Tại sao lại nêu ra một câu hỏi rắc rối, phức tạp như vậy? Tại sao cơ chứ ???
    Một câu hỏi rắc rối phức tạp về một thế giới cũng rắc rối phức tạp thì trả lời thế nào bây giờ?
    ... Ôi chúa ơi ... rắc rối phức tạp quaaa
    Đi chơi !
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con gái mệt quá. Cứ thấy người ta quan tâm chút đỉnh là lại nghĩ người ta yêu, rùi lại hạn chế liên lạc, để tinh thần dịu xuống. Mệt! Bộ quan tâm là yêu hả? Vớ vẩn!
  9. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đến mình mà cũng còn thấy wá fức tạp huống chi con trai Đặc biệt khi con gái đang yêu thì có trời mí hỉu nổi
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Chip_quay tự thấy mình không quá phức tạp. Thích ăn, ngủ và 8 ...hôhôhô.... Câu được 1 bài nữa !

Chia sẻ trang này