1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao suy nghĩ thường hay vắt tay lên trán nhỉ ??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi xautraitieutu, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Em thì mỗi lần suy nghĩ thì lại gãi đầu, vò tóc rối bù lên. Còn nếu tư thế đẹp đẽ hơn thì sờ cằm (chả trách nào cằm lại nhọn )
  2. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua là để ra vẻ ta đây thôi,
  3. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Thói quen thui à bác, tui suy nghĩ tập trung thì nhắm mắt và bóp trán thì đỡ phân tán tư tưởng hơn! Đơn giản thế thôi
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Khi tay bạn chạm vào chỗ nào đó trên cơ thể thì thần kinh cảm giác sẽ tập chung ngay vào chỗ đó.
    Đặt tay lên chán thì thần kinh cảm giác sẽ tập chung lên vùng não đó => Nếu kết hợp tư duy và đặt tay lên chán thì tăng thêm cảm giác là đang suy nghĩ => Tập chung hơn.
  5. chicken_fund

    chicken_fund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Chính xác
    - cùi chỏ dùng ch-
    - ngón tay trỏ dùng tr-
    Mở rộng vấn đề một tí, thế tạo sao khi người ta không trả lời được một câu hỏi nào đó thì thường gãi đầu gãi tai nhỉ?
    Thêm nữa, khi người ta cân nhắc lựa chọn một cái gì đó thì tại sao lại hay vê cằm nhỉ?
  6. emhulam

    emhulam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vắt tay lên trán, hồ biến, óc ơi mở ra....cho ta kết quả đi!
  7. emhulam

    emhulam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vắt tay lên trán, hồ biến, óc ơi mở ra....cho ta kết quả đi!

Chia sẻ trang này