1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao ta lại buồn? Ta không biết hay giả vờ không biết.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Me_dontcry, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sao ta lại buồn? Ta không biết hay giả vờ không biết.....

    Khi người không yêu ta
    Buồn đã đành một lẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế
  2. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Buồn đến nỗi phải lập 2 cái topic giống nhau hả bác. Dù sao thì mong bác hãy vui lên, đừng bao giờ để nỗi buồn xâm chiếm lấy mình.
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ta biểt ta buồn vì điều gì và cũng chỉ ta biết điều tồi tệ gì đã xảy đến với ta ....Bà có biết không,tôi yêu hoa xương rồng nó gai góc nhưng bên trong nó chứa một cuộc sống mạnh mẽ lắm để vươn lên cái cuộc sống khắc nghiệt như chính tôi đang một mình sống giữa sa mạc khô cằn vậy. Và bà cũng vậy nhé...
    Người ấy đã đi rồi thì để người ấy ra đi một cách trọn vẹn đi,lưu luyến làm chi-luyến tiếc làm gì- chỉ thêm sầu thêm khổ...
    Hãy học cách tha thứ- vì tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình...
    SỐNG Ở ĐỜI RẤT CẦN MỘT TẤM LÒNG..
    Bạn của tôi ơi...cố lên nhé...

Chia sẻ trang này