1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao ta lại có thể nhỏ nhen, ích kỷ đến thế?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi troi&dat, 27/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu là ích kỷ và nhỏ nhen mà. Nhưng dù sao thì người cũng đi rồi, ta đau ta buồn để được gì đây? Thôi thì đi tìm người yêu mới thôi ta ơi..................
    Thử chưa chắc đã được, nhưng không thử chắc chắn không được! - TYL
    ---Welcome to wWw.TienInOz.Com---​
  2. nguyenminh07@hotmail.com

    nguyenminh07@hotmail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn đúng là ích kỷ thật đấy nhưng mà khi yêu thì ai chẳng thế.Có thể chấp nhận được!!!!!!!!!!!
  3. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ta ích kỷ thật. Ta nhỏ nhen thật. Ta chẳng hiểu tại sao mình lại có những suy nghĩ đó. Ta vẫn không hiểu, chẳng lẽ tình yêu là ích kỷ, nhỏ nhen?

Chia sẻ trang này