sao ta luôn là kẻ thứ 3 nói rằng mình bạc phận sao luôn là kẻ thứ 3 , hay nói rằng đàn ông qúa tham lam ,trách ai bây giờ nhỉ .Chỉ cảm thấy bây giờ cô đơn qúa , muốn chém chết tất cả đàn ông trên thế gian này , nhưng ko được , tuyệt chủng chết ! Hôm qua đọc được bài báo rằng bà này đi đánh ghen vì ông chồng có bồ nhí , đánh con nhỏ tơi bời . Mình thiết nghỉ sao mà bọn đàn bà nông cạn thế nhỉ , thằng chồng mình mèo mỡ ko đánh thằng chồng trước , để cho no phè phởn rồi đi đáng người khác , sao ko nghĩ rằng thằng chồng đã có tính mèo mỡ như thế thì trước sau gì cũng như thế , ko con này thì con khác thôi ! trách chính bản thân mình trước rằng mình đã chọn lầm người , sau đó là trách thằng chồng , việc gì fải đi đang ghen , hành động qúa ngu xuẩn . thật tình đàn bà gì cũng khôn ,nhưng chỉ có cái dại đàn ông thôi .
Chém hết đàn ông thế giới sẽ toàn lesbian. Đâm chém nhau chán vào thì lại lên báo an ninh thủ đô, an ninh thế giới.
Làm người thứ 3 còn đỡ hơn làm kẻ ko mời mà đến. Phụ nữ mà, nhiều người họ ko hiểu rằng con quan trọng hơn chồng. Nếu muốn đi có giữ lại cũng như ko. Cuộc sống nên yêu chính mình trước. Đến bao giờ họ mới hiểu được nhỉ!
Kẻ thứ 3? Người đời luôn lên án kẻ thứ 3. Họ cho rằng kẻ thứ 3 đã phá vỡ hạnh phúc của người khác. Nhưng họ có là người trong cuộc đâu mà họ có quyền gì trách mắng chứ. Nếu như là kẻ thứ 3 để mà chiếm lấy tình cảm của người khác hay dùng các thủ đoạn để có đc người mình yêu thì tui không nói làm gì. Nhg nếu như kẻ thứ 3 ấy và người kí thực sự yêu nhau, thấy hợp nhau thì sao đây. BIết đâu người kia cũng vậy. Tốt nhất nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy tự xem lại mình trước đã rồi hãy nói người khác. Đừng vội vàng đổ lên đầu kẻ thứ 3.
cuộc sống vốn không công bằng, hãy biết chấp nhận điểu đó mà vương lên...<== không biết tên nào nói câu này nữa...quên bén mất tiêu...