1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao tâm lý con zai bất thường thế?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranttlinh, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Sao tâm lý con zai bất thường thế?

    Người em yêu hết yêu em rồi hay nói cho đúng ra là chưa từng yêu em sự thật phũ phàng. Chẹp. Cách đây mấy hôm anh í bảo là anh í "vô cảm" với em rồi, bây giờ anh chỉ chỉ đi song song với em thôi, 2 người ko đến được với nhau đâu, nhưng sẽ luôn sẵn sàng tâm sự và chia sẻ với em. Okay thôi, em cũng hơi quỵ lụy tí nhưng ko đến mức dọa sống dọa chết lết xết bết bò ra sàn đâu ạ.

    Đến tối hôm qua, anh í bảo là em quên anh í đi. Sáng nay, em nói chuyện thì anh í bảo là anh í ghét em bảo là ko muốn làm bạn với em, ko muốn nói chuyện với em, bảo là em đừng làm phiền anh ấy nữa, đừng liên lạc với anh í nữa. Em ad friend trong YM thì ko cho mà còn ignore em nữa.

    Vậy là sao? hôm trước còn nói là có thể tâm sự chia sẻ với em, vậy mà hôm nay đã nói thế? em phải làm thế nào đây? khi em vẫn yêu anh ấy lắm và bọn em chia tay vì lỗi của em ạ em thừa nhận là em hoàn toàn sai nhưng lúc mới xảy ra anh ấy bảo là anh í tha thứ cho em rồi mà biểu hiện sáng nay có vẻ như chẳng tha thứ gì cả, còn bảo là ghét cơ mà

    Chưa kể anh í còn có tình cảm với 1 cô bạn từng là thân nhất của em, cô bạn em rất là tốt. Hix, lẽ nào tình cảm con người thay đổi nhanh đến thế? Mà làm sao em quên được anh í vì em yêu anh ấy nhiều lắm, suốt ngày chỉ nghĩ đến thôi, nhiều lúc muốn đập 1 cái beng vào đầu cho quên tất cả đi cho xong.
  2. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    thằng cu ấy xử lý thế là đúng ! cắt phựt 1 cái cho nó nhẹ nợ ! để lâu lại còn con bạn của ex thế có mà bỏ mẹ! thôi cắt thế là ngọt rồi !
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Chưa hết kay kú hả cô!
    Zai nó bỏ rồi thì thôi, hôm qua chị nói đến rát cả dạ dày mà cô giờ vẫn thế ah? quên cái thằng kia đi. He he he he nó làm thế là đúng đấy, không yêu thì cắt phụt một cái và chuồn lẹ he he he he
    ra Hà Nội đi chị đưa đi chơi cho đỡ buồn
  4. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Dạo này gặp ấy trong này nhiều thế, biết ngay là có chuyện buồn. Thôi quên đi, chẳng có gì to tát đâu.
  5. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    - vàng 1: anh ta muốn bạn bớt buồn, nhưng đó là sai lầm tệ hại vì đã ko dứt khoát
    - vàng 2: chắc gì anh ta đã cho đó là "hơi". Đọc vàng 4 sẽ thấy mâu thuẫn
    - vàng 3: anh ý muốn dứt khoát hẳn để bạn ko còn vấn vương gì đến anh ta nữa, cũng là sửa chữa sai lầm của vàng 1
    - vàng 4: đó là điều anh ta đau lòng vì 2 người ko đến được với nhau, nếu cứ liên lạc với anh ta thì bạn sẽ ko thể quên anh ta đi được. Còn gì đau khổ hơn là yêu mà ko đến được với người mình yêu
    - vàng 5: lý do giống với vàng 3
    - vàng 6: thế thì càng muốn chấm dứt với bạn chứ sao
    - vàng 7: đọc lại vàng 2 đi rồi nghĩ xem biểu hiện của mình là "hơi" hay "quá"
    Tóm lại, anh ta làm thế là đúng, bạn phải dứt khoát trong chuyện này để tránh gây khó xử cho cả 2 người. Hãy giành thời gian để làm việc khác, rồi thời gian sẽ giúp bạn quên đi anh ta. Một người khác tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn và bạn sẽ yêu, biết đâu sẽ đến được với người ấy và có 1 gia đình hạnh phúc. Tôi tin anh ta rất mong muốn như vậy, vì qua cái vàng 1 tôi thấy anh ta vẫn còn quan tâm đến bạn.
    Hãy dứt khoát đi bạn ạ
    thà để 1 chuyện chẳng đi đến đâu kết thúc trong đau khổ còn hơn để 1 chuyện đau khổ chẳng đi đến đâu, chẳng kết thúc
    Được lordcharmed sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 08/12/2007
  6. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Bạn lót chăn vàng nhiều quá, tớ hoa hết cả mắt lên rồi
    Nếu kết thúc được thì đã kết thúc rồi, chả phải đến bây giờ phải ngồi băn khoăn xem đập cái beng vào đầu = cái gì. Có ai có cao kiến gì cho em quên nhanh nhanh 1 tí ko, huhu
  7. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ được cái chí phải he he he he
    Có điều con bé ngốc kia sao không tỉnh lên nhỉ? Dỡ người ah? Hi hi hi tỉnh táo lên, lo học hành cho tốt vào cô bé ah!
  8. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    mù quáng thì chỉ có thời gian mới làm cho con người tỉnh ngộ được. Nếu anh ta với cô bạn thân kia đã yêu nhau rồi thì cố níu kéo làm gì nữa chứ
  9. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Con trai vẫn thường nhẫn tâm và lạnh lùng như thế! Họ đã ko còn tình cảm là dứt áo ra đi 1 cách phũ phàng! Trước tớ cũng thế nhưng tự mình nghĩ ra những điểm xấu của ku cậu! Rồi xem xung quanh ta còn bao nhiêu người thân, bạn bè lo lắng! rồi sẽ vượt qua thôI! Cố lên nghe!
  10. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ? níu kéo làm gì nhỉ? chắc tại mình biết con bé từng là bạn thân của mình nó sẽ ko đem lại được hạnh phúc cho người mình yêu nên mới cố gắng níu kéo. Ừ, cái gì bạn mình cũng hơn mình cả, mọi mặt nó đều tốt hơn mình thì đúng là cầm đèn chạy trước ô tô rồi nhỉ? bạn mình xinh đẹp, con nhà giàu, khôn ngoan - cái gì cũng hơn mình thì chắc chắn là khả năng đem lại hạnh phúc cho người mình yêu cao hơn mình là cái chắc rồi, hihi
    Sao mình ngu và kém cỏi thế, hihi, cái gì mình chả thua con bé bạn thân mình nhỉ thế thì bị đối xử thế này cũng đúng thôi, hihi

Chia sẻ trang này