1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao tâm lý con zai bất thường thế?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranttlinh, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung em thấy tâm lý con trai là rất ổn định đấy (ý kiến của cá nhân em)
    còn Chuyện của bác thì em không biết
  2. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình thấy chủ topic tâm lý mới là thay đổi cực nhanh thì có, nhanh như chong chóng.
    Mà thôi, thế càng tốt, dễ thích nghi
  3. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Bình yên trở lại rồi, hihi. sáng mới bị cô bạn thân của em oánh ghen ngược lại xong, cười đến rung cả người mà chả dám cười ra mặt, sợ nó lại manh động thì chỉ thiệt mình.
  4. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy anh kia cư xử thế là ok rồi . Tuy hơi phũ phàng tí nhưng mà thẳng thắn . Rõ ràng thế để đỡ bị chửi là Sở Khanh , là lập lờ , là bắt cá hai tay . Bạn hãy mừng vì đã gặp một anh như thế .
  5. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    nói chung là tin mới, zai nhà em và bạn thân - quên, ngưòi từng là bạn thân của em ko có chuyện yêu đương gì cả em hiểu lầm thôi ạ.
    Được tranttlinh sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 10/12/2007
  6. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi ! Chủ topic làm mình quay cuồng quá ! Thế mà em cũng trách con trai hay thay đổi hả em ?
    Được littlerock sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 10/12/2007
  7. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0

    Được tranttlinh sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 10/12/2007
  8. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Trong vòng 2 ngày, chủ topic liên tục đổi trạng thái tâm lý từ hoang mang, chua chát, bực bội, bình tĩnh và giờ đây biến thành hy vọng, nhớ nhung.
    Ca này biến đổi phức tạp va liên tục quá, đợi bao h bình thường lại tính tiếp, bây giờ không nên manh động gì cả, cứ ăn chơi ngủ nghê bỉu tình như bình thường đi
  9. caototbung

    caototbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cô bé bị thằng kia nó quay cho như cù , em nên cắt đứt với thằng kia kể cả em còn yêu và nó còn ve vãn em. Anh cá là chỉ sau zăm bữa nữa tháng là quên ngay ý mà .
    Chứ tình trạng này thì nó muốn đưa em lên mây , vứt em xuống ruộng , đá em lên zường rồi cắt em cái fựt mà em vẫn vâng vâng dạ dạ thì nó khinh em đấy .
  10. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0

    Ừ nhỉ? níu kéo làm gì nhỉ? chắc tại mình biết con bé từng là bạn thân của mình nó sẽ ko đem lại được hạnh phúc cho người mình yêu nên mới cố gắng níu kéo. Ừ, cái gì bạn mình cũng hơn mình cả, mọi mặt nó đều tốt hơn mình thì đúng là cầm đèn chạy trước ô tô rồi nhỉ? bạn mình xinh đẹp, con nhà giàu, khôn ngoan - cái gì cũng hơn mình thì chắc chắn là khả năng đem lại hạnh phúc cho người mình yêu cao hơn mình là cái chắc rồi, hihi
    Sao mình ngu và kém cỏi thế, hihi, cái gì mình chả thua con bé bạn thân mình nhỉ thế thì bị đối xử thế này cũng đúng thôi, hihi
    [/quote]
    Tỉnh lại rồi ! .Tốt ......................... Ku này cũng ở trên ttvnol mới chết .Nhưng sao ku đó không nói dõ nguyên do phải chia tay đi có phải hay hơn không ? cái gì mà song song không đến được với nhau chứ , càng làm người ta phải cố .

Chia sẻ trang này