1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao Terminator lại khoá chủ đề của bác Mattroi

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Themgoroth, 30/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Sao Terminator lại khoá chủ đề của bác Mattroi

    Tôi định post bên Hỏi Đáp nhưng thấy ở đây cũng tiện.

    Tôi vốn không khi nào để ý chuyện của ai, vài lần tình cờ chui vào box này, thấy lắm chuyện tức cười.

    Điều đầu tiên phải công nhận là box này không có một chủ đề nào đáng để đọc, toàn nói nhảm.

    Vô đọc thấy Kiếm Hiệp cứ như Kinh Thánh ở đời, bởi thấy nhảm quá nên tui mới khiêu chiến tí. Mới một hôm không vào mạng thì chủ đề của bác Mattroi đã bị khoá.

    Sao bác Terminator lại khoá lại vậy, mới có chút xíu thôi mà.

    Nếu box này không có một chủ đề nào gọi là hay, người ngoài vô khiêu chiến lại khoá lại thì không thể gọi là thư hùng được.
    Ai thích vô box của tại hạ thư hùng, rất vui lòng.

    Mod thấy chủ đề này không cần thiết cứ tự nhiên xoá.

    vnrockworld.com
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đấy là chuyện của các chấp pháp ,ất minh chưởng lão.Có hỏi thì bác đi tìm những người đấy mà hỏi.Sao lại vào Kiếm Hiệp hỏi ?
    Còn việc nói nhảm ,hay là "thư hùng" gì đó,lôi lại làm gì.Mà những điều mà nên nói thì thành viên kiếm hiệp đã nói cả rồi,hiểu hay ko thì tuỳ
    Tiểu ma nữ
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 30/03/2003
  3. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác Them, em với bác xưa kia tuy không phải thân thiết, nhưng cũng từng có biết nhau nơi chốn Thảo luận. Nay đã thế thì em xin có vài lời với nhà bác.
    Vâng cái này là ý kiến riêng của nhà bác. Người Mĩ có nói, sở thích cá nhân là một trong những chủ đề không nên tranh luận. Riêng việc tồn tại của Box này, em đã post rõ ràng bên chủ đề "Vài lời..." của bác Larra, nhà bác thích thì qua mà xem. Box này nếu không có gì đáng để đọc thì nhà bác cũng không cần phải ghé qua làm gì.
    Mod để chủ đề này tồn tại 3 hôm, để bác Them có thì giờ đọc, sau đó làm ơn cho nó biến mất giùm.
    Kẻ đồng tộc với Tiêu Phong
  4. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ cũng xin góp chút ý kiến,,khóa chủ đề hôm trước của bác mattroi là không đúng,bởi vì bác mattroi chỉ nêu quan điểm các bác ấy về chuyện kiếm hiệp...nếu chúng ta yêu thích Kim Dung đại lão gia thì có thể dùng lý luận của mình để bảo vệ cho Kiếm Hiệp Cốc...có sự đấu tranh thì Kiếm Hiệp Cốc mới tồn tại và phát triển được,tại hạ còn nhớ câu nói của sư phụ tại hạ là "nghênh phong vũ...hiện tinh thần"
    Nhưng mà nếu trong quá trình "luận kiếm",,có bằng hữu nào bị "tẩu hỏa nhập ma" phát ngôn bừa bãi thì xin các mod "điểm huyệt " để giữ gìn trong sạch cho võ lâm đồng đạo.

    ĐÓI QUÁ !!
  5. Mattroibacphech

    Mattroibacphech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    "nghênh phong vũ...hiện tinh thần"...
    Thực chất tại hạ cũng chỉ muốn xem cái "tinh thần" của Cốc này mà thôi. Những chuyện quá lời hay gì gì đó, thì cũng chỉ là kế "Khiển tướng không bằng khích tướng", điều này đúng ra mọi người nên nhận ra.
    Dẫu sao thì có lẽ bởi tại hạ vào cái Box này không đúng lúc (đang có trục trặc nhân sự và hiểu nhầm thì phải...)
    Khi nào các thí chủ của Kiếm Hiệp Cốc tạm ổn định tinh thần thì Box Rock xin được hầu chuyện. Nếu giúp được gì thì sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Cư dân Rock không đến nỗi hiếu chiến và bạo loạn như ai đó tưởng...
    Chân thành gửi tới Thánh cô lời hỏi thăm sức khoẻ, mong thánh cô sớm hồi phục và góp sức xây dựng Cốc.
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ mục tiêu ban đầu của cô bé mặt trời chỉ là thích chơi ngông thôi. Không có ý gì đâu. Nhưng sau bị bác Hoàng Nguyên làm dữ quá nên đâm cáu. Nên kéo anh kéo em bên rock sang gọi là đi đông dễ nói chuyện chân tay...
    Chuyện xem kỹ lại cũng chẳng to tát gì cả. Bây giờ các bác yêu kiếm hiệp ở đây ofline làm một cuốc Interview thì theo tôi nghĩ 10 người hết 9 người bảo là Kiếm Thuyết là nhảm nhí ( vì tám người trong số đó chưa đọc cuốn kiếm thuyết nào). Cũng tương tự 10 người thì hết 9 người bảo có nghe Metal ( trong đó có 8 người chỉ là kẻ đua đòi). Không lẽ các bác nhảy xổ vào họ để ăn thua hay sao?
    Cái hay cái tuyệt chỉ dành cho người thích thú say mê chứ không dễ dàng nhẹ rơi vào tay kẻ hời hợt. Tôi yêu Những truyền thuyết lạ kỳ huyền hoặc, mơ mộng của kiếm thuyết, thích thú những huyền thoại của bắc âu, qua những âm thanh kỳ lạ hoang dã cổ xưa trong Metal... mặc dù tôi biết chúng chẳng là cái gì cả. Chỉ là một mối quan tâm nhỏ. Và tôi muốn nó là thế.
    To Themgoroth ( ý kiến cá nhân tôi trả lại cho suy nghĩ của bác về kiếm thuyết )
    Chả có ai ở đây xem Kiếm Hiệp như kinh thánh cả, nhưng tôi lại thấy các fan rock lại có ý muốn xem rock là một thứ tôn giáo đấy bác ạ. hãy xem họ chọn áo nào! áo đen, vẽ những hình ảnh tạm gọi là kinh khủng cố gợi lại tính hung bạo Bắc Âu, họ mang giày chỉ một kiểu... đội mũ một kiểu. Họ đang làm gì. Họ đang tuyên truyền cái giáo điều của họ. Tôi không ghét rock nhưng nói thật tôi khinh những thằng như vậy. Thậm chí có thể nhổ ..... Không đúng hơn tôi muốn nhổ vào cái giáo điều thơ ngây ấu trĩ của chúng.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  7. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chú Dâm nói thế là chị không bằng lòng đâu nhá!
    Chú cự nự chuyện bác Ter3 khóa topic, chị nói cho chú biết, người khóa là Thieu_iot, có gì chú cứ tìm đến con ranh đấy mà hỏi han. Bác Ter3 chỉ làm công việc chốt hạ cho đúng với tư cách admin thôi, nhá!
    Chú thấy box Kiếm hiệp của chị (ấy là em nói vô phép các bác làm to trong này ạ) nhảm. Ờ, chị cũng không phản đối, vì đấy là chú nghĩ. Nhưng mà chị phản đối cái cách chú vào viết bài trong này nhá!
    Đầu tiên, bên chủ đề của cô MTBP, chú chửi mấy thằng ôn trong Kiếm hiệp giỏi bám váy đàn bà. Chị hỏi khí không phải chứ từ trước đến giờ chú chưa từng được bám váy bà (cô, chị, em) nào nên bức xúc à?
    Thứ hai, chú vào đây gào rống như một con lợn bị chọc tiết rằng truyện Kiếm hiệp thế này, chuyện Kiếm hiệp thế khác, chị hỏi nhỏ phát, chú đọc được bao nhiêu bộ Kiếm hiệp rồi? Bây giờ, chị nghe được mỗi một bài rock nặng nặng gì đó, xem được một cái VCD rock đầy chất bạo nực nào đó, rồi chị vào box chú, chê ầm ầm lên là rock ngu, rock huỳnh huỵch lấy thịt đè người, rock chán, thì chú phản ứng ra sao? Chú chả gọi cả đàn cả lũ đến cuốc mặt chị ra ý chứ, nhờ! Thế nên việc chú vẫn còn ngồi rung đùi chê bai ở đây là người ta hơi bị hiền, hơi bị tôn tọng chú rồi đấy. Chú cũng nên biết điều tí. Kẻo lúc nào đấy đọc lại Kiếm hiệp thấy hay quá, muốn vào chơi lại mà người ta lại cấm cửa cho thì khổ!
    Khiêu chiến kiểu chú non lắm, dân tình trong này chả có ai "hưởng ứng" chú. Chị thấy topic của chú chơi với thương thương nên mới có vài nhời, chú khoái thì chị nói tiếp!

    Những chính khách giấu mình đi, họ chỉ có nhiệm vụ phát động chiến tranh. Còn chiến đấu ư? Đó là việc của những người nghèo!
    Warpig - Black Sabbath
  8. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chào các đồng đạo võ lâm,tại hạ không là thành viên của Kiếm Hiệp Cốc,nhưng cũng rất mê Kim Dung,cho nên mới viết bài này nói lên quan điểm của tại hạ về Kiếm Hiệp:
    _ Có thể nói trong các tiểu thuyết vĩ hiệp tại hạ đã từng đọc qua thì có lẽ Kim Dung là tác giả viế hay nhất,tác phẩm của ông được xây dựng trên cơ sở một sự hiểu biết rộng lớn và sâu sắc về những lĩnh vực:lịch sử,văn hóa,y học,đạo giáo,tư tưởng và luân lý...vv...Sau Kim Dung,thì có lẽ là chưa có tác gia nào làm được như ông,do vậy những tiểu thuyết võ hiệp gần đây đã gây nhàm chán cho giới trẻ.
    Vâng...tại hạ xin luận một chút về VÕ HIỆP
    Nói về chữ VÕ trong tiểu thuyết của Kim Dung thì có lẽ các bạn đã đọc qua "Kim Dung giữa đời tôi" của Vũ Đức Sao Biển,ở đây tại hạ chỉ nói thêm một chút: đó là vấn đề về tiểu thuyết Võ Hiệp ngày nay được chuyển thể nhiều thành phim điện ảnh,đó là cách để người ta có thể tiếp cận Kim Dung dể dàng,nhưng chính những kỹ xảo điện ảnh đã đặt chữ VÕ trọng hơn chữ Hiệp..và chính điều này cũng gây ít nhiều nhàm chán,bởi trong thời đại khoa học công nghệ như hiện nay thì những chiêu "Sư tử hống" hay "Cách Sơn đả ngưu" e không còn thực tế,không thực tế thì là chuyện xưa nay nhưng do giới trẻ xem phim nhiều hơn là coi truyện cho nên không thấy hết được chữ Hiệp..
    Thêm nữa là do thời lượng cũng như cách sản xuất phim "nhanh",người ta đã vô tình bỏ qua "lễ nghĩa" trong tiểu thuyết võ hiệp,những quy tắc của "vãn bối và tiền bối"__"huynh đệ" được đóng rất sơ xài----> chính điều này đã làm ra sự ngộ nhận của khán giả,họ quan niệm rằng những nhân vật võ lâm chỉ thích "đâm chém" hay "loạn sát"...và thế là chữ Võ lại được đặt lên trên...
    Lấy bản thân của tại hạ làm ví dụ nè: lúc học lớp 4,xem Kim Dung chỉ qua phim nhưng còn nhỏ nên rất mê(mê võ công),học tới lớp 8 thì ghét "võ hiệp" vô cùng và cũng có những tư tưởng như bác mặttrời vậy..nhưng khi học lớp 12,tại hạ có tìm đọc những tác phẩm của Kim Dung và lúc đó mới nhận thấy cái đẹp của chữ Hiệp.
    Tại hạ xin được có lời khuyên đối với những ai muốn cảm nhận được võ hiệp thì chỉ nên đọc truyện thôi,và truyện của Kim Dung có lẽ là xuất sắc nhất.
    Thôi,,tại hạ dừng ở đây(nhường lời cho anh em tiếp tục),à quên nữa,trong Kiếm Hiệp Cốc có đăng tác phẩm "Kim Dung giữa..." của vũ Đức Sao Biển..nhưng mà tại hạ thấy còn thiếu rất nhiều,hiện nay tại hạ đang giữ "quyển thượng",,,ngoài ra tại hạ còn có cuốn "Kim Dung tác phẩm&dư luận"(nhiều tác giả),không biết anh em ở đây đọc qua nó chưa nhỉ?nếu chưa thì gửi PM yêu cầu,tại hạ sẽ post lên cho anh em cùng tham khảo.Chào nhé,tại hạ mới khai trương CLB ẩm thực,kính mời quý vị xem qua nhé,mới thành lập nên cũng bề bộn lắm,anh em cho ý kiến:http://ttvnol.com/forum/f_342
    Gửi lời thăm Pranter hiền huynh, hôm bữa gặp nhau ở Đà Lạt..anh em nhâu nhẹt vui vẻ quá......!

    ĐÓI QUÁ !!
  9. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chán cho chú Dâm Gơ Rớt! Mọi chuyện đã xong, mọi người o ai muốn mất thời gian, vậy mà đám em chã bọn chú còn thích vào đây ép bọn anh khiêu vũ với bầy chã à?
    Các bằng hữu thông cảm. Chúng nó thích xếp hàng ghi danh sang đây để nghe chửi , mình mà không đáp ứng thì lại mang tiếng là thiếu thiện chí.
    Xin lỗi chú. Cái kiểu lập luận của chú đã ngu, chú lại còn là mod của rock thì là double ngu! Kêu là không có gì đáng đọc, thì đừng đọc. Anh hỏi thật, có phải chú định đi khắp nơi chửi nhau để gây uy tín cho box của chú không? Thật chú, đi dán mấy cái quảng cáo lên tường như mấy vụ khoan bê tông hay yếu sinh lý gì đó đầy rẫy ở Nhà vệ sinh Hàng Đậu thì hợp lí hơn, phỏng ạ?
    Chú nhất định muốn gây sự thì anh tiếp,trên tư cách cá nhân. Chỉ có lời với chú, muốn tranh luận thì lý lẽ, logic cho nó tử tế. Đừng có chửi bậy , chửi càn như Thiết Trinh cô nương nhá( Chẳng biết có họ gì với Kiều Không Trinh bên điện ảnh hay Việt Không Trinh bên truyền hình?) là được.
    Xếp hàng , ghi tên, báo danh cả đi. Anh bận đi kiếm ít tiền, lúc nào rỗi mới có thời gian chiều bọn chú
    Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
    Đất Nước o hiểu- biết làm sao, đành vậy!
    Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
    Như giọt mưa rào gió tạt xiên...
  10. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hị hị ....iem là chào cả bác...chào các bác xóm Thượng, chào các bác xóm Hạ.... Nghe anh em bàn tán trong Box kiếm hiệp đang có loạn- em liền ghé tí chơi. Về vụ nhân sự, hiểu nhầm thì em né, chứ chuyện này thì các bác cho em góp tí lời các bác nhá...
    Nói thực với các bác, iem là iem chẳng biết tí ti con chim ri gì về cái gọi kiếm hiệp gì cả. Lúc đầu em cứ tưởng ở đây có dạy đấu kiếm ... sau vào đọc mấy bài thì hoá ra là box về "chưởng" ( dân gian suồng sã tí các bác, nhờ- chứ cứ ất minh, ất mão ất thìn, đại hiệp, thiếu gia em hãi quá)... Cũng may hồi bé em cũng có xem đôi ba film chưởng bộ nên cũng định tham za cho vui. Ai ngờ các bác còn chiến cả truyện bộ( cái món đấy em ko nuốt được- em cứ thầy cái gì nhiều chữ- dày trên trăm trang là mắt híp tịt- giống quyển giáo trình trên lớp của em ý ạ).... Nên hehe... em thấy ý kiến em là công minh nhất.... Bác Dâm gơ rớt, Bác Hoang Nguyến , Chị Xa bát, xa mâm nhỉ..
    Bác Dâm Dơ Gớt ạ.. Box lào cũng có cái hay của ló.. . Những người nào thích thì người ta lập box...Bác ko thích thì thôi, ( hoặc như 1 số bác khác dùng nick ảo vào chửi bới)...chứ ngang nhiên vào chỉ mặt vào các bác trong lày mà lói: chúng mày hâm thế, đọc truyện chưởng thì hay ho cái quái gì... toàn hự với hạ.. toàn đao với kiếm, gian phu với chả dâm phụ ..mày phải đeo cái tai nghe vào, giừn giựt theo rốc vào... miệng thì hay chửi đời... nói một câu văng 1 câu thì mới sành điệu.. Thế thì bố ai mà chịu cho nổi
    Chú thích tí: Dạ em ko nói láo đâu ạ, em cũng có vài lần được rửa tai nghe rock, mấy lần em định vào box Rock nhưng nghe các bác ý chửi vãi piss quá nên em lại té vội. Thằng cháu nhà em thấy em vào TTVN nó cũng đòi vào.. Em phải cấm cản mãi... thì cũng chỉ vì nó thích Đan Trường... nó mà chẳng may lớ xớ gặp mấy bác Rốc Cơ đây thì khổ cho tâm hồn ngây thơ của nó ... Đấy, em cũng yêu ..à không... hơi mên mến Rock nhưng sợ quá... ko dám vào .. Đấy, em có dám ho he tiếng nào đâu ạ... Âu cũng là sở thích đươc chửi, được văng cho thoả mãn nhu cầu của mình, em ko dám can, ko dám cản...
    Ví dụ tí: Ai cũng có quan điểm của người nấy bác ạ. Iem thì iem bảo thích con gái. Bác ứ chịu, bác cứ thích con trai thì iem cũng đành chịu vậy. Đằng này bác bắt ép iem ko đưọc thích con gái thì đến sức mấy mà em chịu... Thế nên lần sau, bác muốn bày tỏ quan điểm của mình( thích dzai chẳng hạn) thì kéo một đứa nào cũng sở thích giống mình ra 1 góc rồi thủ thỉ, chứ đừng nói trước mặt em... .. .Vô lý lắm..
    Hix...em bỏ cả tiếng ra để đọc cái bài của bác Mặt trời mặt trăng gì đấy , thấy nó cũng dài đến chục trang. Em thấy thế là các bác bên KH này cũng lịch sự lắm rồi, chứ phải vào box em, em cho nó đi ma teo ngay( hehe..xin lỗi 1 số hương hồn các chú nào đã từng bị anh cho đi ma teo nhé) ... Nếu các bác trong này chịu được đến đấy thì khoá làm cóc gì...Cho ra khô ra khoai...hehe.. thế cho xôm có phải ko ạ
    Thôi... em cũng chẳng biết nói gì nữa đâu.. làm tí gọi là cho vui... thôi thì gọi là hóng hớt cũng được Có gì các bác bỏ quá... Chào các bác em ngược... ý quên... Hẹn tái chín... à tái ngộ... nhầm tí
    Trong cuộc đời này...ai là ai..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này