1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao Terminator lại khoá chủ đề của bác Mattroi

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Themgoroth, 30/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Ta khóa chủ đề này luôn đi các bác...bác Themgoroth không thấy có ý kiến gì nữa..chắc bác ấy thua rồi...ta khóa lại để tránh tình trạng cà khịa lẫn nhau !

    ĐÓI QUÁ !!
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Có một qui tắc trong chiến đấu, mà bất kỳ một samurai nào tại Nhật cũng phải học, có nói về các mức độ chiến thắng:
    Mức thấp nhất là thắng trận sau khi giao tranh, tức là ta giành chiến thắng bằng cách đánh bại đối thủ của ta.
    Mức trung bình là giao tranh sau khi thắng trận, tức là ta dẫn dụ đối thủ vào những điều kiện tất yếu dẫn tới thất bại, rồi mới đánh bại hắn.
    Mức cao nhất là thắng trận mà không cần giao tranh, nghĩa là ta khuất phục địch thủ bằng lẽ phải và tinh thần yêu thương.
    Không biết chúng ta đã làm bác Themgoroth thua bằng cách nào?
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Đừng khoá vội bác Xoá tan màn đêm ạ.vì khoá bây giờ ko khéo mai ,ngày kia lại có thêm 1 chủ đề là "Tại sao Thiếu_iot lại khoa chủ đề của Themgoroth lại" thì sao?
    À ,thánh cô tỉ tỉ ơi ,mức độ chiến thắng cũng còn phụ thuộc vào cả trình độ của đối thủ nữa đấy ạ
    Tiểu ma nữ
  4. Mattroibacphech

    Mattroibacphech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ một Cốc chủ lại có những lời thiếu suy nghĩ đến vậy. Mang tiếng là một Cốc chủ bản lĩnh của một Mảnh đất đầy nhân tài này mà lại thốt ra những điều đầy tự phụ và... hồn nhiên như thế !
    Tại sao lại nói đến chuyện "được thua" ở đây? Phải chăng cái sự Được mà Cốc chủ nói đó là những câu đầy hằn học mà cư dân của Box kiếm hiệp đã thốt ra trong thời điểm đầy bực tức !?
    Kẻ thù chỉ cần vào cư gia và buông một câu, tất cả đã náo loạn, đầu óc liêu xiêu, tâm trí bất ổn, tinh thần bất an... nếu xét lại, thì cái Thiệt thòi liệu nghiêng về phía ai.
    Cốc chủ khiến tại hạ lại nghĩ tới một chuyện: " có một toán cướp đột nhập vào một gia đình nọ, chúng nó vẽ hai vòng tròn giữa nhà và bắt hai vợ chồng đứng vào đó kèm theo một lời đe doạ: -cấm chúng mày bước ra khỏi vòng nửa bước. Sau một hồi ăn cắp và đập phá tài sản, chúng bỏ đi. Bỗng nhiên người chồng cười sằng sặc lên, bà vợ lấy làm ngạc nhiên gặng hỏi thì được đáp: - Bọn này vừa bị anh lừa cho một vố to, chúng nó cấm anh bước nửa bước ra ngoài, ấy thế mà khi chúng không để ý, anh đã thò cả một chân ra ngoài mà chúng nó đếk biết... hí hí ! "
    Vậy đấy, Kiếm hiệp cốc vừa trải qua một cơn liêu xiêu, hỗn loạn... không tận dụng thời gian để ổn định Cốc, ngẫm suy sự việc, bù lấp tổn thất... mà lại ngồi đây hí hửng bàn về Thắng thua... liệu có phải là quá nông cạn không !?
    Vả lại, sự im lặng của Themgoroth mà đã đủ làm cho các cư dân của Cốc sung sướng và thoả mãn như vậy, thiết nghĩ là các thí chủ chỉ biết một mà chưa biết hai...
    Tại hạ thì cũng chưa làm samurai một lần nào nên cũng không quan tâm đến mấy cái quy tắc và mức độ chiến thắng dở hơi mà TIO nói đến. Có điều xem thời sự I-Rắc thì thấy rằng cái thằng mà bị người khác vào quấy đảo và điêu đứng mảnh đất của mình thì trước tiên là đã Thất bại. Còn thì cả Thế giới cứ lèm bèm rằng: Cái thằng gây chiến ấy bất nhân thật, hiếu chiến thật... và: tội nghiệp cho cái thằng I-Rắc, chân lý thế mà lạ bị chà đạp, hiền lành thế mà lại bị gây sự... Nào thì: thằng SaDam nó thông minh bằng mấy thằng Bút ..v..v. Nói thì vẫn cứ nói thế thôi, chứ thằng nào Thắng, thằng nào Thua thì nó hiển thị mồn một ra đấy !
    Vậy nên các thí chủ và cả các samurai ơi, cứ lo cho bản thân đi đã rồi mới nên huênh hoang cái sự Thắng...
    Điều nữa là các Rocker cũng không muốn tranh luận với các Thí chủ vào cái thời điểm mà Cốc đang có biến động... khi nào ổn định thì sẽ gặp lại sau... và nhớ đừng bao giờ thiển cận mà nhầm cái từ "nhường" sang cái từ "sợ" nhé!
  5. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Em cho là mấy bác cứ khoá cái này đi,mấy bác Them cũng không mở lại cái khác nữa đâu,mong mấy bác hoà giải nghen....Em mời mấy bác vào đây ăn sáng nào:
    http://ttvnol.com/forum/t_171798

    ĐÓI QUÁ !!
  6. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Trước khi nói người khác thiếu suy nghĩ, cô Mặt giời bạc phếch hãy nhìn xem lãnh đạo phe mình ăn nói thế nào nhá! Chị chưa thấy ai nói Kiếm hiệp cốc nhà chị là mảnh đất đầy nhân tài cả (à, có cô, chị cám ơn thế này thì vinh dự cho box chị quá!). Ừ, cứ cho là box chị có vài mống nhân tài đi! Thế thì sao nào? Cô Thieu_iot cô ý nói có ý tự phụ ở chỗ nào? Cô bảo mấy câu cô ý lôi trong võ đạo Nhựt Bủn ra là tự phụ hả? Hay là chú nói câu nghi vấn của cô ý tự phụ?
    Box chị có ai tuyên bố là Thắng hay Thua đâu? Có cô vơ vào thì đúng hơn!

    Những chính khách giấu mình đi, họ chỉ có nhiệm vụ phát động chiến tranh. Còn chiến đấu ư? Đó là việc của những người nghèo!
    Warpig - Black Sabbath
  7. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chị quê mùa không hiểu thế nào là hằn học cô ạ! Chị cũng không thấy ai trong cái cốc chuối tiêu của chị (đấy là theo lời cô Thiết Trinh bên cô nói - Kiếm hiệp ca ve, một nải chuối tiêu - chị quý các cô các chú lắm nên mới trích dẫn ra đây đấy) tỏ ý hằn học cả. (dĩ nhiên, bực tức thì có, vì bọn chị là người chứ có phái thánh đâu, mà đến thánh nếu nghe đứa nào nói mấy câu như chú Dâm nói trước mặt bọn chị thì cũng phải nhảy xổ ra mà vật cho nó một phát). Chị chỉ thấy một sự thật là chú Dâm nhà cô đem chuyện Kiếm hiệp nhà chị đi rêu rao khắp nơi. Vào cả mấy chỗ tôn nghiêm để nói rằng box này chuối lắm, cần phải cho nó rơi đi, cần phải dẹp bỏ. Xin lỗi cô, không hiểu Kiếm hiệp nhà chị hằn học hay chú Dâm nhà cô?

    Những chính khách giấu mình đi, họ chỉ có nhiệm vụ phát động chiến tranh. Còn chiến đấu ư? Đó là việc của những người nghèo!
    Warpig - Black Sabbath
  8. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cô bảo kẻ thù chỉ cần vào cư gia buông một câu, phỏng? Nói xin lỗi cô chứ chú Dâm nhà cô không chỉ buông một câu đâu, cô không tin thì bảo cô Thieu_iot lục vài chủ đề cũ cũ ra mà xem chú ấy nói gì. Con giun xéo lắm cũng quằn, mà cư dân Kiếm hiệp của chị thì đều là người cả, dĩ nhiên phải giàu tự ái cũng như đủ liêm sỉ hơn giun! Chú Dâm nói lăng nhăng cái gì trong cốc, chị không chấp, nhưng đến mức mà chú ấy lôi Kiếm hiệp cốc của chị vào cái danh sách diễn đàn chuối của chú ấy rồi đem vào chỗ tôn nghiêm để bày thì... Nói vô phép các bác các cô các chú, chú Dâm chả khác gì thằng buôn chuối ngoài cửa ình!
    Cô nói bọn chị hí hửng bàn về thắng thua?! Chị hỏi khí không phải chứ cô thấy ai hí hửng nào? Chẳng lẽ mấy câu hỏi của cô Thieu_iot với mấy câu nói đối đáp với chú Xóa tan màn đêm người ngoài của con bé Heo lon ton kia mà cô đã cho là bọn chị đắc thắng? Thế thì suy nghĩ của cô khí cũng khá là nông cạn rồi!

    Những chính khách giấu mình đi, họ chỉ có nhiệm vụ phát động chiến tranh. Còn chiến đấu ư? Đó là việc của những người nghèo!
    Warpig - Black Sabbath
    Được Blue-sabbath sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 03/04/2003
  9. Pope

    Pope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hay thật, chủ đề này từ lúc mới lập ra có khoảng 3 bài tại đã gửi than phiền kêu Khuyết trí Thánh cô cho nó sang miền cực lạc vô cõi niết bàn, Thánh cô xin hoãn. Bây giờ tại hạ quay trở lại đây thấy nó tới 3 tờ rồi và lại tranh hùng kinh hơn.
    Tại hạ xin thưa với các vị, là chuyện cái nào hay cái nào dở, cái nào cam cái nào chuối, và biện pháp xử lý ra sao thì hội đồng nguyên lão cũng phải bàn bạc tranh luận chán chê cũng chưa chắc đã xong, chứ không thể nào một vị ghé chân vào một bang hội, buông một câu, rồi vào Thiên Môn Gia kêu Ất Minh xoá xổ bang hội đó là được. Từ hôm trước, tại hạ đã có ý nhắc khéo Bạch Thái Dương Themgoroth về chuyện này, không hiểu vị đó không hiểu thật hay là cố tình không hiểu?
    Đến bây giờ, nhìn lại một chuỗi các hành động của vị này, tại hạ thấy không gì hơn là nhằm cổ suý cho Thiết thạch bang. Từ chuyện nêu ra ý kiến góp các bài viết lại để in hợp tuyển, tới bình bầu bang phái có chât lượng, tới việc kết luận một số bang là chuối, trong đó có Kiếm hiệp cốc. Nếu các vị để ý, thì sẽ thấy ID của Kiếm hiệp cốc là 42, so với thiết thạch bang là 88 đủ biết ai trước ai sau. Cũng không phải vô lý mà KH cốc được thành lập, và thành lập sớm như vậy đâu.
    Tại hạ kiên quyết kêu gọi vị Themgoroth dừng ngay hành động khiêu khích gây sóng gió trên võ lâm nói chung và Kiếm hiệp cốc nói riêng. Những hành động đó không những không khiến võ lâm trung nguyên tốt đẹp hơn mà thực sự là gây mẫu thuẫn trong giang hồ. Tại hạ vẫn còn phụ trách địa hạt có Kiếm hiệp cốc, tại hạ sẽ không thể chống kiếm đứng nhìn được.
    Còn với cư dân KHC, xin các vị bình tĩnh không manh động trúng kế khích tướng của địch nhân. Có gì, tại hạ sẽ thay các vị mà xử lý, vì nó đã bắt đầu vào phần trách nhiệm của tại hạ rồi.

  10. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Themgoroth hỏi: Tại sao Terminator khoá chủ đề của bác Mattroi?
    Terminator3 trả lời: Vì nó gây ảnh hưởng không tốt tới tình hình chung, không có ý xây dựng. Thậm chí, tôi khoá nốt cả chủ đề này. Thân.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này