1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao Thái Bạch là loại sao gì? và tuổi nào ứng với năm nào sẽ bị sao Thái Bạch chiếu ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi traveltour0, 24/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Thái Bạch Kim Tinh
    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
    Thái Bạch Kim Tinh (chữ Hán: 太白金星) là tên một vị thần trong thần thoại Trung Quốc.
    Vị thần này theo truyền thuyết có họ Lý, hình dáng là một ông già râu bạc áo trắng, là Tinh chủ của sao Kim (Kim Tinh), ngôi sao sáng nhất vào chập tối và buổi sáng, vì thế gọi là Lý Thái Bạch. Trong văn hóa phương Tây, thần Vệ nữ là biểu tượng của sao Kim (Venus).
    Chính vì thấy sao Kim xuất hiện đầu tiên của buổi đêm và ban ngày, nên Thái Bạch Kim Tinh được cho là sứ giả của Thiên đình, và gọi là Lý Trường Canh.
    Trong phim Tây du kí, Thái Bạch Kim Tinh được Ngọc Hoàng Thượng Đế phái xuống gặp Tề Thiên Đại Thánh ở Hoa Quả Sơn để mời lên Thiên đình. Ông được thể hiện như một ông già hiền lành và bị lũ khỉ quấy phá.

    Bài thơ Hiệp khách hành của Lý Thái Bạch, tức Lý Bạch
    俠客行
    趙客縵胡纓,
    吳鉤霜雪明
    銀鞍照白馬,
    瘋沓如流星
    十步殺一人,
    千里不留行
    事了拂衣去,
    深藏身與名
    閑過信陵飲,
    脫劍膝前橫。
    將炙啖朱亥,
    持觴勸侯嬴。
    三杯吐然諾,
    五岳倒為輕。
    眼花耳熱後,
    意氣素霓生。
    救趙揮金錘,
    邯鄲先震驚。
    千秋二壯士,
    烜赫大樑城。
    縱死俠骨香,
    不慚世上英。
    誰能書閣下,
    白首太玄經。

    Bài ca người hiệp khách
    Khách nước Triệu phất phơ giải mũ
    Gươm Ngô câu rực rỡ tuyết sương
    Long lanh yên bạc trên đường
    Chập chờn như thể muôn ngàn sao bay
    Trong mười bước giết người bén nhạy
    Nghìn dặm xa vùng vẫy mà chi
    Việc xong rũ áo ra đi
    Xoá nhòa thân thế, kể gì tiếng tăm
    Rảnh rang tới Tín Lăng uống rượu
    Tuốt gươm ra, kề gối mà say
    Chả kia với chén rượu này,
    Đưa cho Châu Hợi, chuốc mời Hầu Doanh.
    Ba chén cạn, thân mình xá kể!
    Năm núi cao, xem nhẹ lông hồng
    Bừng tai, hoa mắt chập chùng,
    Mống tuôn hào khí mịt mùng trời mây
    Chùy cứu Triệu vung tay khảng khái,
    Thành Hàm Đan run rẩy, kinh hoàng
    Nghìn thu tráng sĩ hai chàng
    Tiếng tăm hiển hách, rỡ ràng Đại Lương.
    Thân dù thác, thơm xương nghĩa hiệp;
    Thẹn chi ai hào kiệt trên đời.
    Hiệu thư dưới gác nào ai?
    Thái huyền, trắng xoá đầu người chép kinh
    Dịch: Trần Trọng San
    Bài thơ trên đây đã được Kim Dung dựa vào để viết lên truyện Hiệp khách hành, sau này đã được dựng lên thành phim :D
  2. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Mọi thứ trong thế giới tự nhiên đều có những qui luật chung,có những vật vốn chả liên quan gì đến nhau nhưng lại có điểm trung hợp chính là vì lý do này.
    Người xưa đúc kết kinh nghiệm để tìm ra những điểm chung giữa sự vận động của xã hội và tự nhiên,nó không có lý luận để xác minh xem là đúng hay sai ,mà được tạo nên từ kinh nghiệm.Ví dụ như trong những câu chuyện kể về đức phật,từ hàng ngàn năm trước Đức phật đã từng nói với các đệ tử của mình "trong mỗi ly nước có hàng vạn sinh linh" sau này người ta mới biết về sự tồn tại của vi khuẩn trong nước.
    Sau thì nhiều kẻ lợi dụng chúng để lừa dối người dân thành mê tín dị đoan.
    Nhưng những người có kiến thức đủ uyên thâm để hiểu những qui luật này thì chả bao giờ dùng nó làm công cụ kiếm tiền cả.
  3. olasiup

    olasiup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    đọc cái này xong đi ra đường bị giao thông nó phạt, vãi lúa ....
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Sắp hết năm rồi, tình hình các bác dính Thái Bạch năm nay sao nhỉ? Lâu lâu lên fb thấy có 1 anh bạn 82 kêu la thảm thiết dữ lắm. Bẩu cậu bạn đồng niên anh ấy làm thợ vừa bị xẻo mất cái ngón tay. Vừa đấy lên báo đọc, thấy vụ xe đổ vào anh lái taxi ở Lò Đúc, thân chủ cũng 82 :-<

    Mình thì khỏi nói, năm nào chả xui xẻo, chả cứ Thái Bạch :)) Năm nay công danh ra cám rồi, còn suýt toi đời 2 lần. Chậc!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hài quá, 1 ông đàn ông bị sao Thái Bạch chiếu mà người yêu của con gái (chứ không phải ng yêu của ông ta nhé!) mất thì cũng tính được à?

    Chính cái cô gái bị mất ng yêu đó, chính cái gia đình bị mất con trai đó có bị sao Thái Bạch chiếu đâu mà vẫn gặp vận rủi đấy, thì lại không tính. Mà đi tính một cái ông chẳng liên quan gì, chỉ vì ổng bị sao Thái Bạch chiếu.

    Khi nào cô gái hay gia đình ng bị nạn bị sao Thái Bạch chiếu mà ng yêu mình mất, mà con trai mình mất, thì hẵng lấy cái sự kiện ấy ra để mà đổ tội cho sao Thái Bạch nhé.

    Còn VD kiểu kia chẳng khác gì cả nhà bị ngô độc thực phẩm phải vào bệnh viện, ai cũng như ai, nhưng mọi ng lại tấm tắc rằng "ông kia vào bệnh viện vì bị sao Thái Bạch chiếu" mà quên mất là có 1 đống ng cũng chịu chung cảnh đó mà có ai bị sao Thái Bạch chiếu đâu. Đây là cái kiểu tư duy mê tín dị đoan, cứ cố tình gán ghép rằng có số mạng, nên cứ dùng mấy VD trúng, còn mấy VD trật thì không hề xét đến, chỉ suốt ngày tấm tắc khen mấy cái VD trúng. Mê tín nặng rồi.
  6. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Đỏ: Bạn có thể vui lòng chỉ giúp mình đoạn Kinh của Phật nói điều này ko? Cảm ơn bạn!
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đúng là hài thật, vì bạn chỉ biết quote những thứ bạn ko biết để phán xét 1 cách rất chủ quan. Nếu thắc mắc thật thì nên tìm hiểu thêm, thay vì tỏ thái độ trịch thượng như vậy, chả hay chút nào.

    Còn như bạn đã vô thần hoàn toàn, thì thôi, tôi chả tranh cãi làm j vô ích. Mỗi ng` có 1 "tôn giáo" riêng, bạn nên tôn trọng.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thắc mắc là vì sao năm bố bạn bị sao Thái Bạch chiếu thì ông ấy xui tới nỗi con rể tương lai qua đời, còn năm ấy sao Thái Bạch không hề chiếu bạn (hoặc là sao gì đấy tương đương cho nữ, Kế Đô à?) mà chồng tương lai bạn vẫn qua đời, 2 bác trai bác gái cha mẹ anh kia không bị sao Thái Bạch, Kế Đô chiếu mà con trai họ vẫn qua đời?

    Đấy, giải thích đi, đừng có cố khiên cưỡng gán ghép sao Thái Bạch của bố bạn cho cái rủi của gia đình kia rồi còn bày đặt ra vẻ cao đạo, hiểu biết, khách quan...
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Chuyện bình thường ý mà. Thậm chí nếu bạn ý vào năm ai đó nhà bạn ý( ví dụ ông, chú, cậu), bị sao Thái Bạch chiếu mạng, mà bạn thân hay hàng xóm nhà bạn ý, hoặc của người kia qua đời cũng...chẳng có gì lạ. Đã thích tìm lý do, hay gán này gán kia, thì cái gì cũng ra được hết.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chính thái độ mê tín, thái độ cuồng tín kiểu trên kia mới gây nên sự phản cảm.

    Chứ trước nay tôi vẫn tôn trọng cả hiểu biết phương Tây và phương Đông về chuyện ngó sao, ngó mặt, ngó tướng...nhưng không phải cứ ai quơ quào gán ghép + tỏ vẻ huyền bí là cái niềm tin của họ đột nhiên trở thành thực tế.

    Ngoài ra "vô thần" không phải là từ trái nghĩa của "tin vào số má" nhé. Còn chưa biết nghĩa 1 từ tiếng Việt thì đừng vội dùng từ ấy. Còn chưa hiểu ý nghĩa của số má thì đừng vội lu loa gán ghép, đổ tội cho số má.

Chia sẻ trang này